Nguyên văn bởi
thanh73
Chiến thắng mà không thấy oanh liệt gì cả. Hôm chủ nhật mang 02 chiến binh định bụng cho chiến 01 chiến sỹ, tặng đồng chí hettien 01 chiến sỹ. Đợi mãi đồng chí Kiên mang cá lên thì cá nhỏ quá không cáp được, đồng chí An mang cá lên cáp đầu thì bằng nhau nhưng cá mình bản rô to hơn nhiều. Thả vào chiến thì sau một hồi ngắm nghía thì biết cá của đồng chí An đánh hay ( đòn nhanh, răng khá )nhưng là cá non tháng da mềm nên mình cũng to mồm bảo nếu cá An thắng thì là cá quá hay, mình xin vài con về nuôi còn thua thì gần như đương nhiên. Kết quả trận đấu thì ca An chịu được khoảng 45 phút. Kết luận : ông em An ơi chuyển cho anh 01-02 con anh nuôi ( anh đang hết cá chiến hé hé ), 02 tháng nữa mới chiến được, lần sau không nên đem cá quá non đi chiến nhé, nó không chịu được đòn mặc dù nó khá hay ( mỏ cứng, nhanh đòn ). Trận đánh của STDM với cá nghi tàm thì con Nghi tàm đó già cá và lì đòn, mặc dù bị tang nặng nhưng không chạy ( chịu được gần 01 h ), STDM răng mòn do đanh 01 trận, ép 01 phát nên anh em không xem nữa, xử hòa thôi