Hôm nay lang thang youtube,vào xem lại những video về những em cá la hán của mình đã up lên .. Thấy một cảm giá thật buồn .. Thời gian trôi qua nhanh quá,mới đó mà mình đã chia tay mấy em cá gần 2 năm rồi .. có một chú bé đã yêu la hán từ những ngày đầu phong trào la hán mới rộ lên,thích đi ngắm cá ké ông anh . Rồi cũng tập nuôi,rồi lại loay hoay không biết làm sao khi nhìn em cá bị nấm và ngậm ngùi nhìn em ra đi .. Rồi lại để dành tiền mua cho được một em King xách tay từ Thái về qua người anh,rồi cũng chẳng biết nuôi,lại chết rồi nghỉ .. Gần 10 năm sau,đứa bé đó lấy vợ và lại tìm về với niềm đam mê của mình,với những chú cá la hán thân yêu,nhớ đó đã quen được với nhiều người bạn,người anh em cùng đam mê .. Nhưng cuộc sống với những lo toan,bộn bề trong cuộc sống đã không thể giúp chú bé đó sống tiếp được với đam mê của mình .. " Gác lại chứ không hẳn là từ bỏ " ,chú bé đó sẽ trở lại với những chú cá vào 01 ngày không xa .. cảm ơn cá la hán,cảm ơn các anh em,cảm ơn diendancacanh.com đã luôn nuôi nấng và lưu giữ lại niềm đam mê trong lòng tôi,những kỷ niệm của ngày xưa ấy .. cảm ơn đã cho tôi một vé về lại với tuổi thơ .. Thanks for giving me a ticket back to childhood .. Tất cả kỷ niệm :
Thành gà trống nuôi con rồi anh Sơn ơi .. tùm lum việc hết ... Khi nào thu xếp ổn thỏa là sẽ nuôi liền chứ hehe
ko xem được video cũng đã 5-6 năm rồi mình cũng mới quay lại thấy diễn đàn vắng vẻ quá rồi. Anh em Hà Nội hình như cũng nuôi ít quá rồi hơi buồn man mác