Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Về Củ Chi bắt cá lia thia đồng

Thảo luận trong 'Bài viết tuyển chọn - cá betta - cá cờ' bắt đầu bởi vnreddevil, 1/10/06.

  1. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Về Củ Chi bắt cá lia thia đồng

    [​IMG]

    Tôi có tham gia vào một số diễn đàn cá cảnh của nước ngoài để tìm hiểu thông tin về các loài Betta hoang dã. Đầu tháng 9, tôi nhận được tin nhắn của một thành viên người Malaysia về việc bắt cá lia thia đồng ở Việt Nam. Anh thường xuyên đến Sài Gòn vì công việc kinh doanh và tỏ ý muốn tôi dẫn đi bắt cá lia thia đồng vào cuối tháng này (thứ bảy 30/9 và chủ nhật 1/10).

    Tôi là dân thành phố “rặt”, chưa hề biết chuyện lội ruộng bắt cá lia thia nó ra làm sao nên phải dò hỏi khắp nơi xem có ai biết chỗ bắt cá lia thia ở đâu không. Ngày nay, ai cũng bận rộn với việc sinh kế nên những câu hỏi như vậy là điều người ta ít mong đợi ở bạn nhất. Hơn nữa con cá lia thia bé tí tẹo, không mang lại lợi ích kinh tế đáng kể nào nên cũng chẳng mấy ai quan tâm ngoại trừ những thành viên của “Hội ái mộ cá Betta hoang dã nội địa tức cá lia thia đồng”. May thay, có một người bạn tên L. ở Củ Chi, hồi nhỏ hay chơi trò đá cá lia thia, đồng ý dẫn chúng tôi đi bắt cá vào thứ bảy này (30/9).

    Tôi đã nghe nói về sự hiện diện của các loài Betta aff. imbellis Betta sp. Bùng Binh ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (ráp ranh với huyện Củ Chi) do đó tôi hy vọng đợt này sẽ bắt được một số cá mang xanh (B. aff. imbellis). Vì bận công việc đột xuất nên vào phút chót, anh bạn người Malaysia và hai người nữa không thể đi được nên chỉ có vợ chồng tôi tham gia mà thôi.

    Đường đi Củ Chi rất tốt, chúng tôi đi khoảng 1 giờ là đến nhà của L. ở Hương lộ 8. Sau khi ăn sáng xong, L dẫn chúng tôi đi theo đường nhỏ cạnh nhà, được một đoạn khá xa chúng tôi quẹo trái đi xuống đường ruộng. Đường này chạy song song với Hương lộ 8, bên trái là ruộng, bên phải là kênh dẫn nước. Mấy hôm nay có dớp bão, trời mưa nhiều, đường rất lầy lội khó đi, mấy lần xém bị té.

    Đến cánh đồng khi xưa L. thường bắt cá lia thia, chúng tôi dừng xe gửi ở chòi của người canh lưới cá rồi lội bộ vào ruộng. Chúng tôi mất khoảng nửa tiếng đi loanh quanh trên bờ ruộng, L. thường dùng chân vén cỏ ven bờ để tìm đám bọt cá lia thia nhưng không những không thấy cá lia thia mà hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống ngoại trừ những bè trứng đỏ rực của loài ốc bươu vàng ở chân các bụi lúa. Hình ảnh quen thuộc này tôi đã từng thấy ở Sóc Trăng và Long Xuyên rồi nhưng L. khá ngạc nhiên vì anh từng bắt cá “đến mỏi tay” ở đây.

    Chúng tôi quay trở ra nói chuyện với người canh lưới cá; anh biểu thử qua mấy đám ruộng phía sau khu Công Viên Nước Củ Chi xem sao. Tôi cũng nói với L. là ở mấy mảnh ruộng bỏ hoang có thể có cá lia thia vì ở đó không ai xịt thuốc trừ sâu. Trời bắt đầu có mưa nhỏ. Chúng tôi đi tiếp đến mấy khu ruộng phía sau Công Viên Nước nhưng loanh quanh một hồi cũng không thấy dấu hiệu của cá lia thia. Trời mưa nạng hạt hơn. Chúng tôi đành rẽ ra đường Hương lộ 8 để tìm chỗ trú nhưng đến gần lộ thì trời lại tạnh.

    L. quan sát khu ruộng bên đường và thấy có nhiều rong lẫn trong đám lúa. Anh nói ruộng lúa có lẫn rong thường có cá lia thia vì chúng “ăn rong”. Tôi không rõ cá lia thia có ăn thực vật hay không nhưng môi trường như vậy có thể là nơi sinh sản của các sinh vật khác, nguồn thức ăn cho cá lia thia bột và trưởng thành. Bước vô vài bước L. liền phát hiện ra bọt cá lia thia và chỉ cho tôi xem. Lúc đó, dù khá kích động nhưng tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để chụp hình ổ bọt trước khi bắt cá, trông nó như thế này đây:
    [​IMG]

    Hình phóng to cho thấy con cá nằm dưới ổ bọt, bên trên một cái lá khô, xung quanh là rong, cái đuôi của nó lòi ra:
    [​IMG]

    Sau đó, tôi tay phải cầm vợt nhấn xuống phía dưới ổ bọt, tay trái từ phía bên kia lùa cá vào vợt (lần sau đi vớt tôi sẽ dùng rổ cho tiện). “Người chụp hình” đã bỏ lỡ cảnh trên nhưng tấm này cho thấy tôi đã hồi hộp và phấn khích như thế nào khi thấy con cá giãy giãy trong vợt. “Thầy L. lia thia” tay cầm bông hoa súng ngắt ở con kênh bên cạnh, đứng chỉ đạo rất nhàn nhã:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Sau đó, tôi phát hiện thêm 3 đám bọt nữa mà từ đó tôi bắt được 1 con cá đực và hai con cá cái. Có lẽ, tổ có cả đôi vì đời nào mà cá cái nhả bọt được nhưng cá đực thấy động đã bỏ chạy mất. Tất cả đều là cá lia thia mang đỏ Betta splendens [Betta siamorientalis]. Dạo này không thấy cá lia thia làm tổ sát bờ bởi vì người ta hay cắt cỏ cho bò ăn làm cá động, bỏ chạy. Chúng phải làm tổ giữa chân các bụi lúa.
    [​IMG]
    [​IMG]

    “Thầy L. lia thia” lúi húi tìm mãi mà chẳng thấy đám bọt nào nữa. Anh nói chờ mấy ngày nắng ráo cá sẽ làm tổ bọt nhiều hơn, tha hồ bắt.
    [​IMG]

    Còn đây là hình ảnh ruộng lúa có mọc xen kẽ các loại thực vật thuỷ sinh. Có lẽ ngoài việc cung cấp môi trường trú ẩn và thức ăn cho cá lia thia, chúng còn có tác dụng làm giảm bớt tác hại của thuốc trừ sâu. Ruộng này nằm ngay bên trái khu Công Viên Nước Củ Chi.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Bắt được vài con cá cũng đủ nuôi rồi nên chúng tôi dừng tay đi uống nước mía. Tôi quan sát thấy mấy con cá vừa bắt được dữ hơn nhiều so với những con tôi đang nuôi ở nhà. Kỳ và đuôi tơi tả có lẽ vì tranh giành lãnh thổ, đá lộn với nhau ở ruộng. Không rõ sau này được nuôi bằng nước máy thì chúng có còn dữ nữa hay không.

    Buổi trưa chúng tôi về đi chợ, nấu cơm cùng ăn với gia đình L. Trong thời gian đó xảy ra một chuyện rất lạ. Số là tôi thả chung một con đực với hai con cái trong một lọ. Chỉ trong vài tiếng con đực đã ép với một trong hai con cái cho ra một tổ bọt đầy trứng. Con cái chắc bị bắt khi đang chuẩn bị đẻ, tức trứng.
    [​IMG]

    Nhân tiện tôi tranh thủ “phỏng vấn” L. về các loài cá lia thia mà anh từng thấy ở địa phương. Anh thấy có 3 loại là lia thia đỏ, lia thia xanh và lia thia trắng (loài này không thấy nhả bọt nên người ta bắt chúng bằng cách xúc đại dưới kênh) mà theo tôi đoán có lẽ là các loài Betta splendens [Betta siamorientalis], B. aff. imbellis B. sp. Bùng Binh. Loài Bùng Binh rất hiền, chúng không đá lộn với nhau như hai loài kia và không biết nhả bọt vì chúng là loài ấp miệng (mouth brooding) tức con đực ấp trứng trong miệng cho đến khi trứng nở thành cá con.

    Tôi cũng trao đổi với L. về xuất xứ của số cá lia thia được bày bán làm thức ăn cho cá La Hán ở thành phố và anh cho rằng người ta nuôi và cho chúng đẻ đâu đó vì mỗi ngày đều có hàng ký được bày bán ở chợ Củ Chi. Buổi chiều trên đường về ngang qua chợ tôi thấy người ta bày bán rất nhiều cá lia thia giá 8 ngàn/lạng. Trong chậu cá lia thia có lẫn cả cá bã trầu, cá lóc, cá rô, cá sặc… từ đó tôi kết luận là họ đánh bắt chớ không phải nuôi. Tôi chợt nhớ đến con kênh bên cạnh đường ruộng mới đi hồi sáng. Người lưới cá đặt hai ba lớp lưới giăng ngang dòng kênh, không con cá nào đi lọt. Anh nói là hôm qua vừa mới lưới được hàng ngàn con cá lia thia. L. cũng nói là khi nước lên, cá lia thia thoát ra khỏi ruộng và đi hàng đàn ngoài kênh. Như vậy số cá lia thia mà chúng ta thấy bày bán trên thị trường được “lưới” ngoài kênh lớn vào mùa nước lên.

    Khi mô tả về loài cá lia thia xanh, L. nói rằng đuôi của chúng có màu xanh thay vì đỏ. Theo tôi biết thì loài lia thia đỏ (Betta splendens [Betta siamorientalis]) phân biệt với loài lia thia xanh (B. aff. imbellis) ở màu của nắp mang chớ đuôi của chúng thì như nhau. Vậy loài mà L. mô tả có thể là một loài mới chưa được phát hiện chăng? Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội viết một câu chuyện khác về loài cá lia thia đồng “đuôi xanh” ở Củ Chi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/18
  2. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Về Củ Chi bắt cá lia thia đồng 2

    Sau chuyến đi Đồng Tháp, tôi ghé thăm “thầy Ba L. lia thia” ở Củ Chi để nhờ truy lùng tung tích con cá lia thia “đuôi xanh”. Áp dụng kinh nghiệm học được ở Đồng Tháp, tôi không bỏ thời gian đi kiếm ổ bọt cá lia thia nữa mà cứ dùng rổ xúc đại vào các bụi cỏ ven bờ kênh để bắt cá.

    Đây là con rạch mà chúng tôi chọn để bắt cá. Ngay lần xúc đầu tiên tôi đã phát hiện thấy một con cá lia thia nhỏ cỡ gần 1 cm, dấu hiệu rất tốt chứng tỏ có cá lia thia đâu đây.
    [​IMG]

    Chuyển qua đám ruộng nhỏ bị bỏ hoang bên cạnh, chúng tôi bắt được hàng chục con cá lia thia ở đấy. Tuy nhiên ở ruộng lúa lớn vừa gặt xong bên mé tay phải lại không hề có cá lia thia.
    [​IMG]

    Sau đó, ở bất cứ đám ruộng bị bỏ hoang và kênh dẫn nước nào chúng tôi đều phát hiện có cá lia thia. Chúng sống ở sát bờ, trốn trong các bụi cỏ dại, cỏ năn và rong trứng.

    [​IMG]
    Rong trứng.

    Số lượng cá bắt được đủ nhiều để phân phát cho bạn bè mà không cần phải đi lùng ở đâu xa:
    [​IMG]

    Như vậy, cá lia thia ở Củ Chi còn rất nhiều chứ không hiếm như chúng tôi từng nghĩ trước đây khi chỉ đánh giá qua việc chúng làm tổ bọt. Điều này giải thích tại sao cá lia thia được đánh bắt và bày bán rất nhiều ngoài chợ. Tất cả đều là cá lia thia mang đỏ Betta splendens [Betta siamorientalis]. Còn cá lia thia “đuôi xanh” thì vẫn không thấy đâu. Có thể chúng là những cá thể lai chăng? Việc tồn tại một quần thể nhỏ và tách biệt như vậy luôn là điều đáng ngờ. Người ta cũng đặt những nghi vấn tương tự đối với loài Betta sp. Mahachai ở Thái Lan. Chúng chỉ được phát hiện ở vùng nước ngập gần thủ đô Bangkok và nhiều người cho rằng chúng là cá lai giữa cá thuần dưỡng với cá hoang dã. Hy vọng là trong tương lai, chúng ta sẽ sưu tầm được những cá thể này và xác định môi trường phân bố tự nhiên của chúng.

    Tại đây, tôi được nghe nói đến loài lia thia mun sống trong các ruộng lúa ở Tây Ninh, đi quá Củ Chi mấy chục cây số nữa. Nhưng đó lại là đề tài cho một câu chuyện khác trong tương lai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/18
  3. mitriki

    mitriki Administrator

    Ở Đồng Tháp mình đầy. hồi đó nhớ cậu 2 ở Láng biển Mỹ an huyện cao lãnh, đi đặt chúp lương. hớt nhiều lắm. đem về cho mình chứa tới 3 hồ. nhưng chỉ toàn là mang son. kì son. chứ không có mang xanh như ở An Giang. hồi đó mới lớp 9. chưa biết gì về Internet. nên thiếu thông tin, không phân biệt được giống gì hết. Anh có nhu cầu về quê em. em dẫn xuống cậu 2. đi lùng cá Đồng, mùa này chắc có. lâu rồi không kêu cậu 2 bắt do bận học ở sg. Giờ đam mê trổi dậy
     
  4. hien1995

    hien1995 Active Member

    cho em hỏi Củ Chi mà nó năm ở khúc nào anh ? Cho em xin cái địa chỉ cộng nơi bắt cá cụ thể được không anh :D
     
  5. MrBetta

    MrBetta Active Member

    Quê mình ở Hóc Môn , ba kể hồi đó xúc 1 ngày 3 tô cá lia thia là chuyện thường :D , để rảnh về xúc mà chắc h` ít hơn rồi
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội