
11-08-2008, 10:36 PM
|
 |
|
|
Tham gia ngày: Jul 2008
Location: Thanh Xuân - Hà nội
Bài gởi: 48
|
|
|
cá con sau 05 ngày nở là có thể vớt cá bố ra được rồi. Không nhất thiết phải để cá bố lại. Lúc này cũng cần cho cá bố nghỉ ngơi. (Nhiều chú đã chết sau khi chăm con mệt mỏi đấy...kakakak)
__________________
========================================
Quangdt_FPT Elead
Cell: 092.666.8686
========================================
Thành công không đòi hỏi lời giải thích
|
|

17-08-2008, 09:57 PM
|
|
|
|
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 89
|
|
|
Anh thấy các em trong đây , ai nói cũng đúng hết ... vậy mà cứ cải nhau hoài . Các em nên biết , không có con cá nào giống con cá nào về thói quen cũng như tập tính hay biết nuôi con giỏi hoặc không biết nuôi con ... nên mỗi cặp cá bỏ cho ép , trước đó mình phải học hỏi để biết nhiều kinh nghiệm càng nhiều càng tốt để xử lý mỗi tình huống khác nhau . theo anh thấy , nuôi cá trong điều kiện tự nhiên dĩ nhiên là rất tốt , nhưng nếu chúng ta áp dụng thêm khoa học để đạt cho 1 mục đích nào đó hơn thì cũng nên hoặc vừa thế này vừa thế kia đúng lúc cần thiết ... Ví dụ : có thể để đèn chiếu sáng cho cá cha thấy đường làm nhiệm vụ 1 cách nhanh chóng và hoàn hảo thì mình sẽ đạt được tỉ lệ con cao hơn ( dĩ nhiên trước khi e'p phai bồi bồ nó để nó có khả năng nhiều và không mất sức nhiều lúc làm nhiệm vụ ) ... rồi sau đó , khi cá con đã bơi ngang được thì tắt đèn để nuôi theo sinh học tự nhiên và không tốt kém điện ... Sau đó 1 tuần lễ hoặc 10 ngày . khi cá con đã mạnh , có sức và đã ăn được bobo , nếu bạn nào thích nuôi thúc cho mau lớn thì cũng có thể để đèn lại ... dĩ nhiên cái gi mà thúc quá tự nhiên thì cũng sẽ không hay ... giống như các nhà trồng trọt hay các trang trại nuôi heo bò , thúc quá thì trái cây hoặc thịt cũng sẽ không ngon ... trường hợp cá betta thì anh nghĩ sẽ không khỏe mạnh lắm để chống lại bịnh tật ... Chúc các em vui vẻ
@ BabyFace : khi cá mái đẻ trứng thì nếu con cá cha có tật thì sẽ ăn từ lúc mới đẻ hoặc là cá con nở cá cha ăn liền ... <<< hoan hô , bạn hiểu và nói câu này thì đúng rồi ... nhưng cá cha mà ăn con vì không thấy đường và từ bỏ trùng chỉ là sai hoàn toàn ... bạn nên mừng vì có con cá cha không ăn trong khi đang làm nhiệm vụ vì nó sợ ăn nhằm con ... thực tế bạn quan sát bụng nó lúc đó vẫn xẹp lép . Theo mình nhận thấy , Cá cũng biết phân biệt ... nếu cá biết nuôi và chăm con , cá cha chỉ ăn trứng khi trứng không nở và ăn con khi con quá yếu sắp chết để cũng cố và tìm duy trì cho mình 1 bầy con có nòi giống mạnh mẽ .... còn nếu con nào ăn trứng ngay khi trứng mới rớt ra khỏi bụng con mái và không biết chăm con thì bỏ con cá cha đó , không nên làm giống dù cho nó đẹp vì sẽ có tật di truyền ăn trứng hoặc không biết chăm con cho bầy con sau này .
thay đổi nội dung bởi: Bettah Splendens, ngày 17-08-2008 lúc 10:24 PM.
|
|

22-08-2008, 12:54 PM
|
 |
|
|
Tham gia ngày: Jan 2008
Location: Quê cha đất tổ
Bài gởi: 1,479
|
|
|
Những điều trông thấy
Trước giờ mình ép cá không xài đèn đuốc gì hết, vô tư. Thấy các bạn bàn luận vấn đề này cũng hay hay nên mình "thử một lần xem sao" 
Bầy cá mình mới nở trưa hôm qua. Đến chiều tối mình dùng 1 đèn pin đi-ốt bằng ngón tay (đèn tiger khuyến mãi), vùng sáng ~ 1 gang tay treo ở thành hồ chiếu trực tiếp vào ổ bọt. Vài giờ sau liếc vào hồ ép mình tá hỏa khi thấy chỗ đó trống trơn! Tưởng con cha làm gỏi đám con rùi nhưng khi giở nắp ra thì, hìhì, con cha đã dời toàn bộ ổ bọt qua góc tối phía bên kia hồ ép  . Hơi bị lì, mình lại dời đèn qua phía trên ổ bọt và đến 1h khuya kiểm tra thì ổ bọt lại được di dời qua góc khác! Quá hoảng mình dẹp đèn luôn không dám chọc giận con cá cha nữa kẻo nó nổi xung thiên thì chẳng còn chú cá con nào 
Đúng là "Betta Kỳ (Cục) Thú", hehehehe
__________________
0938.686.111
|
|

22-08-2008, 01:44 PM
|
 |
|
|
Tham gia ngày: Jun 2008
Bài gởi: 176
|
|
|
Anh Đạt ác lắm nha, anh cứ tính xem ổ trứng bèo nhèo cũng cỡ 300, vậy mà bắt thằng nhỏ dời marathon như vậy, chắc nó bỏ ăn luôn quá.
__________________
Sẵn sàng cưu mang betta khuyết tật, dị tật đáng thương, ... quý vị phụ huynh vui lòng liên hệ làng trẻ SOS do Liathiaxautrai làm trưởng làng.
|
|

22-08-2008, 04:42 PM
|
 |
|
|
Tham gia ngày: Jul 2008
Location: Hà Nội
Bài gởi: 260
|
|
Nguyên văn bởi N2D
Trước giờ mình ép cá không xài đèn đuốc gì hết, vô tư. Thấy các bạn bàn luận vấn đề này cũng hay hay nên mình "thử một lần xem sao" 
Bầy cá mình mới nở trưa hôm qua. Đến chiều tối mình dùng 1 đèn pin đi-ốt bằng ngón tay (đèn tiger khuyến mãi), vùng sáng ~ 1 gang tay treo ở thành hồ chiếu trực tiếp vào ổ bọt. Vài giờ sau liếc vào hồ ép mình tá hỏa khi thấy chỗ đó trống trơn! Tưởng con cha làm gỏi đám con rùi nhưng khi giở nắp ra thì, hìhì, con cha đã dời toàn bộ ổ bọt qua góc tối phía bên kia hồ ép  . Hơi bị lì, mình lại dời đèn qua phía trên ổ bọt và đến 1h khuya kiểm tra thì ổ bọt lại được di dời qua góc khác! Quá hoảng mình dẹp đèn luôn không dám chọc giận con cá cha nữa kẻo nó nổi xung thiên thì chẳng còn chú cá con nào 
Đúng là "Betta Kỳ (Cục) Thú", hehehehe
haha, ông dê cụ mà bị ai rọi đèn pin vào mặt thì có tức không.
theo tôi thì từ lúc đẻ trứng đến trước khi nở không cần bật đèn, cá vẫn đủ sức quản lý ổ trứng. từ khi cá nở tới khi cá con tự bơi ngang, để đèn với ánh sáng tỏa đều như bình thường cũng rất tốt, đề cho con trống thấy đứa nào rơi còn nhặt (lúc này nó đã rất mệt mà cá con rơi thì quá nhiều nên đừng đặt toàn bộ niềm tin vào bản năng của nó, với lại nên nhớ rằng trong tự nhiên, cá con sống sót ít chứ không nhiều như nuôi thuần dưỡng). tôi nghĩ không sợ đảo lộn chu kỳ sinh học trong giai đoạn này, vì đằng nào thì chúng cũng phải thức để chăm sóc nhau, có ngủ tí nào đâu. sau khi cá đã bơi ngang được thì nên tắt đèn đi cho chúng nó còn ngủ dưỡng sức, những người thức trắng đêm liên tục là dễ bị biến thái lắm đấy  )
__________________
............lông và tóc em bay trong chiều gió lộng............
|
|

22-08-2008, 06:04 PM
|
 |
|
|
Tham gia ngày: Jan 2008
Location: Quê cha đất tổ
Bài gởi: 1,479
|
|
Nguyên văn bởi Liathiaxautrai
Anh Đạt ác lắm nha, anh cứ tính xem ổ trứng bèo nhèo cũng cỡ 300, vậy mà bắt thằng nhỏ dời marathon như vậy, chắc nó bỏ ăn luôn quá.
Ổ này mình ép cực non, cá còn nhi đồng đã cho nó chơi bời nên con ít lắm
Nguyên văn bởi hettien
haha, ông dê cụ mà bị ai rọi đèn pin vào mặt thì có tức không.
hì hì....tức wá đi chứ!
Mình không dùng đèn lớn mà chỉ dùng cái đèn nhỏ xíu xiu ánh sáng yếu để thử.
Mình đã từng quan sát được động tác lụm trứng mà không cần đèn của cá roài nên rất yên tâm giao phó ổ trứng cho bóng đêm  Lần này vì thấy các bạn bàn luận hay hay nên mình thử tí ấy mà.
__________________
0938.686.111
|
|

22-08-2008, 06:16 PM
|
 |
|
|
Tham gia ngày: Apr 2008
Bài gởi: 42
|
|
|
mình ép cũng để đèn nhưng lấy miềng carton che hồ ép lại, che khoảng 2/3 hồ thôi, thấy cá cha cũng khỏe mạnh chứ đâu có gì đâu. Khoảng 10 ngày thì bắt cá cha ra, mình thấy nuôi cá con mà để đèn tốt hơn ko để đèn. Cá con tụ lại ở chỗ nào sáng nhất , nằm ở đó, khi đói thì mới rời chỗ sáng đi kiếm bobo ăn. Tỷ lệ cá con sống mà để đèn cao hơn ko để đèn.
|
|

22-08-2008, 08:18 PM
|
 |
|
|
Tham gia ngày: May 2008
Location: Houston city,Texas
Bài gởi: 975
|
|
theo e thấy khi ép thì bỏ hợp mút như cách của bác Khánh,bật bóng đèn lên thì cá cha nó gom con lại ngay chỗ hộp mút,vì nó có "đèn mờ",khi bật đèn thì thấy cá cha có hiện tưỡng "hoãng" va giường như bỏ con,khi tắt đèn sài ánh sáng bình thường thì thấy cá cha linh đông hơn khi chăm con,và nó cho con nó tự do dy chuyển trong hồ 
__________________
Tên:Bảo
Ngày sinh:22/11/1991
giới tính:nam
yh:buibao1991
|
|
Quyền Hạn Của Bạn
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML đang Tắt
|
|
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:03 AM.
|
|