|
một giống lia thia dữ của Việt Nam
Mình có trao đổi thông tin với thành viên PhamMinhTuan trên đây và được cho biết về 1 giống cá lia thia đen của vùng U Minh, Rạch Giá . Có lẽ nó là loại cá Rạch mà cố học giả Vương Hồng Sển nhắc tới trong cuốn Phong Lưu Cũ Mới . Nghe rất hấp dẫn . Dưới đây là phần trích của bài viết của bạn . Nếu bạn nào ở địa phương trên có thông tin gì về loại cá lia thia này xin cho biết thêm chi tiết .
**********************************
Cá mang đen & kỳ vy đen là con cá "huyền thoại" trong những câu chuyện mà ông dượng mình (một thầy cá đã qua đời) kể vào những buổi tối như để hoài niệm về những trận kinh điển của ông.
Năm xưa chắc khi ấy mình chưa ra đời vào thời trước 75, trong họ hàng nhà mình có ông bác lấy vợ ở Rạch Giá,bác gái về làm dâu ở xứ mình thấy chơi đá cá nên nói dưới quê bác có loại cá đá ăn cá xiêm. Ông dượng mình mừng như bắt được của liền xin theo bác ấy trong lần thăm nhà, đó là một xứ hoang vu nằm ven rừng U Minh. Xứ ấy ban đêm phải chui vô mùng ngay vì rất nhiều muổi (muổi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh). Trong rừng có những gốc tràm bị chặt ngang lâu ngày trên bề mặt tạo thành cái hốc, triều lên và cá vào hốc làm ổ. Thấy hốc tràm nào nổi cục bọt thì lấy tay vẹt ra tức thì thấy một chiến binh phùng mang. Năm đó ông dượng bắt được 5 con về chia cho 1 chiến hữu khác 2 con tất cả toàn thằng, sau ế độ qua đá với cá xiêm cũng thắng hết. Cá đó từ trên xuống dưới như cục lọ (đen thui) nên đặt tên là Uất Trì Cung (nhân vật trong truyện Thuyết Đường) thân mõng (chắc tại ở hốc Tràm ăn uống thiếu thốn) chuyên lội đeo cắn hậu chổ cái "đồng tiền) cắn lòi xương chổng đầu địch thủ, có điều là lanh lợi & rắn chắc nên ít bị thương và độc chiêu là hình như trong răng có độc nên sau vài miếng cắn là đối thủ giống như bị "tê cứng". Mình nghe kể mà ghiền dễ sợ, chỉ tiếc ngày xưa còn bé ko biết cụ thể xứ đó. Bây giờ dò la hỏi thăm thì ít người biết và ko biết chừng mất giống ấy từ lâu cũng nên....
|