Em lập topic này để tạo ra nơi anh em trút bầu tâm sự về đàn cá thân yêu của mình, hằng ngày có những chuyện vui hay buồn, anh em hãy vào đây nói chuyện, âu cũng là nơi rút tỉa những kinh nghiệm quý báu cho mem mới cũng như gắn kết anh em với nhau hơn...
mở hàng nha, hôm qua, sau sự ra đi của 14 em cá con 15 ngày tuổi, dòng copper red + supper red, hôm nay chỉ còn đúng 1 em ra đi, nguyên nhân có lẽ do nước DƯ MUỐI (cho ăn artemia bằng ống tiêm) và nguyên nhân nữa em để ý thấy chết toàn những em còi cọc chắc do ko ăn đc artemia, đúng như anh Kiên nói. hôm nay có thêm chuyện vui nữa, đôi royal blue hmpk bố (các thông số 180, chia 4, 4 tháng tuổi)+ mẹ blue hmpk cũng thông số như trên, đều hàng anh Phương nhưng khác bầy, đẻ một đống khoảng 300 trứng, trứng nào trứng nấy to như trứng cá hồi, một điều lạ là em còn nhìn thấy rõ trứng nó trắng ở hai đầu còn ở giữa trong (vậy là sao?) và trứng to ko thể tả, em bắt cả cá bố mẹ ra cho nó lành đúng theo kinh nghiệm ép bầy đầu tiên (em sẽ kiếm máy ảnh để làm một phóng sự vòng đời của bầy này cho anh em..) Tình trạng cá bố mẹ quá xá kỳ dị, cá mẹ vẫn vạch nổi ầm ầm, bụng vẫn to tuy ko to như hồi đầu, phi ầm ầm trogn bể nhưng ko ăn quả trứng nào, trong khi con đực nằm nghỉ dưới đáy bể...bụng to tướng...chả hiểu, ờ thì có lẽ nó ăn hết giun em thả sẵn trogn bể chăng? chuyện hôm nay chỉ thế thôi, còn anh em thì sao??
HN ngày no lòi tòi phòi . Sáng sớm 7h sáng nghe đt của Cường Armani276 : a ơi xuống cửa lấy thủy trần . Uể oải vì mệt đi xuống , nhưng thấy túi thủy trần (nặng khoảng 1kg) trên tay Doremon124 là mình lại tỉnh như sáo . Rồi chạy ngay vào nhà lấy túi nilon ra trút 1 ít thủy trần . Cái mà đc gọi là 1 ít đó sau khi mình lọc qua lưới vải nó to bằng quả trứng vịt . Tụi cá hôm nay đc 1 bữa cải thiện bét xè nhè . Tối đến sau khi đám thuỷ trần đã ế thì nó đc chuyển vào bình tưới cây . Tóm lại , ngày hôm nay là 1 ngày mà đám cá & cây cảnh no nê lòi tòi phòi . Thank 2 em Armani & Doremon nhé , mai nếu đi vớt tiếp thì lại cho a xin nhé .
T_T Kính thưa anh em HBC em mái red copper đẹp nhất của em sau 1 thời gian ốm đau bệnh tật và em đã tận tình cứu chữa nhưng cuối cùng cũng đành bó tay Em mái đã ra đi trong sự thương tiếc vô hạn vào lúc 14h57' ngày hôm nay an táng tại bệ xí nhà em Trong lúc tang gia bối rối nếu có gì sơ xuất em xin đc lượng thứ:notworthy:
^^ anh kiên hem phải tạm ứng hộ em nữa nha, em lãnh lương cuối tháng rồi anh à, chủ nhật em xin ít trùng cỏ nhe anh ^^
éc . tiu òi đợt này quên báo cáo tình hình với Nam rồi, chắc giờ này cá đã ra tới nhà akiên rùi . sozy hen , quên mất tiu . thui để lần sau P bù choa hen :dontknown:
Vào 4h27phút ngày 22/4/2009 1 con HM ( không biết tên ) em đã cho lên bàn mổ - ca mổ dài 4 phút và kết quả là bị !@#$% 1 trận vỡ mặt buồn không tả nổi ...
vào hồi 9h30 sáng 22/4/09, cặp marble(con đấu já đuôi chia hai , đực. Con mái là của trungca do a kiên nhượng lại) lại đẻ lần 5. Lần này quyết tâm để con bố chăm sóc sau khi các lần trước bị a kiên dùng mưu hãm hại. Cặp rồng xanh (con rồng xanh đuôi chia 4 mà anh n2d đoán trúng tên vs con mái rồng xanh xinh đẹp của anh đại cho) cũng cuốn nhau luôn. Kết quả 2 bầy này cũng rất nhiều trứng, dự định đến chủ nhật mới bắt cá bố ra. Ko xem xét jì cả. Đang ép 1 e HM đuôi chia 4 vs 1 e rồng đỏ mái. Sáng nay đã thấy tổ bọt , thả cá mái ra, chờ đợi tình hình.... nếu cặp thành ép thành công xin tặng con HM đực " biết nhả bọt" lại cho chị uptown. Xin hết...
1 bầy Green FM ( chia 8 ) x mái blue FM ( chia 8 đuôi 180 ) đã được hơn 2 tuần , đàn cá con khỏe không toi 1 con nào Rồng đỏ ( chia 8 ) x mái rồng xanh máu hoang dã F2 đuôi chia 2 đã có trứng và cá bố lượn lờ tốt
thằng An bựa cười đểu kìa ^^ @ anh phuong,ui sời anh yên tâm, đạn em dồi dào lắm à, để đợt sau em sẽ oder, hehehe cám ơn anh nha....
Kinh nhỉ, mò mẫm thật . Anh đã nhận chú Marble từ cửa hang betta của Kiên sặc máu 2-c2 Lô6 Đống Đa. Cá rất đẹp em ạ ! Cảm ơn em nhìu.
Riêng cái câu này thôi (tô đỏ) đã đáng bị trảm rồi . Đã đưa dragonboy vào blacklist . :lee::lee::lee:Kekekekekeke:lee::lee::lee:
Blackrose --> Hoa hồng ngâm mực tàu. Blacklist của anh Kiên chắc là danh sách được viết bằng mực tàu. Ủa anh biết tiếng " Tàu " :notworthy:
ủa e nói thiệt mà, cái hôm e nt cho anh hỏi đấy. Anh kêu bắt cá bố ra vs rút nước cứ để đấy, sáng hôm sau e dậy chả thấy e nào hết. Hòa ra kêu k tiếp khách là vì câu đấy. Pó tay a lun...
^^! Anh kiên dọa thế em nó sợ chủ nhật này ko dám đi off là HBC lại mất 1 thành viên chăm chỉ đó @Dragoonboy29:em cứ kệ nó đi em ạ cứ để cá bố chăm con cho thuận với tự nhiên em đừng bắt ra làm gì
À , thế có biết trước cái câu tô đỏ này , e hỏi a câu j` nhớ ko ? " Anh ơi , em ép được rồi mà tại sao con trống ko chịu nhặt trứng lên tổ bọt " Bà con phân sử xem tui hãm hại nó ở chỗ nào ????????????????:lee::lee::lee: