Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Anh Em Cẩn Thận Với Nick Lahandayxebo

Thảo luận trong 'Hướng dẫn - Góp ý - Thắc mắc' bắt đầu bởi phuc51190, 12/8/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. phuc51190

    phuc51190 Active Member

    Trước hết em xin phép mod giữ co em bài này lên trang đầu để ae dễ quan sát, có lời lẽ nào chưa hợp lí thì mod chỉnh sửa giùm em! Thanks

    Đến hôm nay đã tròn 1 tháng, sau nhiều lần liên lạc ko thành với LAHANDAYXEBO để đòi tiền mua cá, hôm nay em quyết định port bài này để cảnh báo với anh em sau 1 lần dại dột của em mà bị mắc lừa của tên: LAHANDAYXEBO ( Tên thật là Sơn, nhà ở Phú Thọ)

    Câu chuyện dại dột của em ngắn gọn thôi mà đau quá, như thế này:

    Thứ 4 cách đây 4 tuần, LAHANDAYXEBO có port bài cần mua kf ko cần đắt rẻ, miễn là chuẩn :notworthy::notworthy::notworthy:, cùng hôm em có port bài bán 3 chú kf ( 2chus 2 ngón, 1 chú 3 ngón), ngay lập tức toppic được đóng ngay vì cá được bán rất nhanh. Có rất nhiều ae pm mua nhưng chả hiểu thần hồn nát thần tính thế nào em lại bán cho tên LAHANDAYXEBO. Tên này pm là mua cả 3 chú với giá hữu nghị 1tr2/3c. Nhưng trong quá trình giao dịch có 1 số vấn đề như sau mà do em dại đã mắc câu:

    - Thứ nhất: Ngay toppic đăng mua cá của Sơn đã có vấn đề, nhà ở Phú Thọ mà toàn đăng là mua cá ở HN

    - Thứ 2: T4 hôm đấy tên Sơn bảo em đóng cá cẩn thận, cho vô thùng xốp, đem ra Mỹ Đình gửi lên Phú Thọ cho hắn, lại còn bảo em lên Gia Thái mua hộ lọ JBL nữa chứ (may quá GT hết hàng nên ko đi). Lúc nhắn tin và gọi điện tên này giục rất ghê, bắt chuyển cá liền trong trưa hôm đấy. Trước đó em có bảo "anh lên xem cá xem có ưng ko rồi bắt", hắn ta 1 mực ko nghe bắt em chuyển cá lên đây trước rồi hôm sau trả tiền. Em chả lưỡng lự gì đồng ý luôn vì cũng nghĩ hắn cũng hay mua cá của mấy ae trong CLB nên chắc chả sao.
    Tối hôm đó cá đã an toàn lên đến nơi nhưng tối em nhắn tin hắn ta bảo chết mất 1 con do bục túi, lại là con đắt tiền nhất (480k). Em đứng người nhắn tin lại, thôi thì nó nói thé anh đành nhận trách nhiệm về mình, chịu cho nó con cá. Nhưng lúc đó, sau khi tham khảo ý kiến cu Thành với cả anh Lộc (vì lúc trưa có hỏi anh ý cách đóng cá đi xa rất cẩn thận), em mới nghĩ lại, 3 con cá đóng mỗi con 2 túi như nhau lại còn cho thùng xốp, để vào cốp oto cẩn thận, tưởng nó nói cá ngạt còn tin, cá bục túi thì ko tin đc. Thế là em nhắn tin lại bảo chụp cho cải ảnh cá chết xem sao. Từ giây phút đấy, ko nhắn tin lại, gọi ko đc, em ngờ ngợ là bị lừa rồi! Hôm sau lây máy thằng bạn gọi vào, thấy số lạ là nó nghe ngay, em hỏi "sao mua cá ko trả tiền, anh định giở trò gì thế". Nó chối đây ko phải số Sơn: 0987046866 nhưng người chối thì được nhưng cái giọng thì chối sao được, cả chiều hôm trc' giao dịch nghe thuộc cả giọng, lúc hỏi xong nó cho 1 câu :...DCMM... rồi cúp máy.

    Thế là trong suốt 1 tháng, em vẫn liên lạc để xem nó có phản hồi ko nhưng đều ko có kết quả. Đến hôm nay, em lại nghe 1 câu chuyện vô cùng hài hước nó dựng lên nữa. Nó nhờ ôg anh nó cũng chơi trong CLB, gọi cho anh Minhquang, nói là: Hôm nó mua cá em nó xuống để trả tiền, đồng thời Phúc bảo có 12 con kf giá 6tr xuống để xem luôn, xuống đến nơi thấy Phúc ko có con kf nào nên tức ko thèm trả tiền nữa. Nghe xong em ngớ người ra, vội ra hàng net viết ngay bài này chứ để ai đó biết mà hiểu sai thì thật phải tội!

    Chiều nay em quyết định nhắn tin cuối hỏi xem có trả ko, ko thì port bài lên diễn đàn ae khinh cả đời, nó lại cho câu nữa lộ bản chất luôn (xin lỗi mod vì nó nói rất bậy bạ) : Ừ đấy, bố mày lừa mày đấy, mút b... tao ko? Thằng ranh con! (tin nhắn vẫn lưu trong máy, ae có thể kiểm chứng"

    Đó là lý do để em viết bài này để anh em đề phong với hạng người này, như dân chợ búa, vừa ăn cướp vừa la làng. Nó đã lừa tiền của 1 đứa sinh viên mà ko thấy nhục rồi mỗi làn em pm ăn ói cực kì hẳn hoi ko gây hấn mà nó toàn chửi lại, sau hôm nay kiểu gì cũng phải đổi nick, nếu anh em ào gặp tình huống tương tự như em thì hãy đề phòng. Chỉ vì mang cái danh anh em trên diễn đàn, nể nhau tí thôi là sai lầm lớn rồi, con sâu là dầu nồi canh, mất hết ý nghĩa của những tình ae thực sự! 1tr2 giờ coi như là em phải cho ko nó, ko thể nói ko tiếc đc mà thậm chí rất xót vì với em đó là số tiền lớn. Giờ chả làm đc gì chỉ biết port bài nhắc nhở ae đề phòng thôi!

    Các anh cho ý kiến thoải mái, số điện thoại nó đấy, spam luôn :D nhưng đừng ai dại dột như em nhé! Thanks all đã ghé qua! :wallbash::wallbash::wallbash:
     
  2. tinanhnhe88

    tinanhnhe88 New Member

    toi doc zong cung bat bình cho ban do ! tôi da dien thoai toi so may do chinh xac la so thoai cua thang sơn mong anh em hay tach thang cô hồn sống ra khoi dien dan..........
     
  3. minhbugi

    minhbugi Active Member

    sorry Mob DCB nó sao lại chơi bẩn thế nhỉ anh em xem có cách nào giải quyết vụ này đi ai để loại người như thế đi chơi cá làm xấu cả hình ảnh con cá.nhưng lần sau bạn lên cẩn thận hơn
    bye đừng tức nữa làm hại sức khỏe hãy giữ sức mà chăm mấy em cá đẹp nhé
     
  4. kakatara

    kakatara Active Member

    Chài, vậy mà nick đó định mua cá lột của tui, pm wa sợ tui lừa nên nói sẽ đưa $ cho bác MinhQuang, tui gửi cá cho bác MQ, đúng cá thì bác MQ mới chuyển $ cho tui. Tui ok rùi nói ổng tự liên lạc pác MQ, tui cũng thân bác MQ lắm => 0 thấy hồi âm.

    Mà vụ này dễ mà, cũng gần đó, rủ bác Hailua wa thịt hắn ^^

    http://www.diendancacanh.com/forum/showpost.php?p=219708&postcount=23
     
  5. minhtana19

    minhtana19 Active Member

    chia buồn cùng bạn!!!!

    đề nghị Mod xử lý vụ này!

    sự việc xảy ra ở miền Bắc nên mình nghĩ anh em Miền Bắc cũng cần lưu ý,dc thì hội họp nhau lại để ko còn tình trạn này xảy ra nữa!

    ghét nhất lũ bất lương hại người!
     
  6. kehocviec_85

    kehocviec_85 New Member

    Đọc xong tôi chia bùn cùng bạn nha, nhưng tôi nói thật cũng đáng đời bạn lắm, tôi chẳng hiểu bạn có bao giờ đọc kỹ những cảnh báo của ae lâu nay ko, từ đó rút được kinh nghiệm chứ..
    Hi vọng lần này là lần cuối ae bị lừa thế này. Tôi nhớ một câu mà ông bà xưa dạy : Đối với kẻ thù đề phòng nó giết ta, đối với bạn thì đề phóng nó phản ta
     
  7. YUMMIE

    YUMMIE New Member

    tiền trao cháo múc!! bạn cũng bất cẩn quá!! bạn đừng bùn nữa rùi thế nào nó cũng có ngày bị ăn đập àh
     
  8. ai-armani

    ai-armani Active Member

    Thêm 1 người wen bị lừa....chia buồn cùng em nhé...
    Theo mình thấy nếu làm ăn okie thì cứ chuyển tiền rồi chuyển cá...lựa người nào tin tưởng làm trung gian thì càng tốt....nếu mình chưa wen bik người ta...thì cách đó là hay nhất....
    Em cũng đừng buồn nữa Phúc ah...những người vậy mới có nhiêu đó tiền mà đã vậy...thì sau này họ chẳng bao giờ giàu được đâu em ah...Ông trời có mắt lắm...anh nghĩ sau này em sẽ được nhiều ngườii giúp đỡ lại....
     
  9. Giapacore

    Giapacore Active Member

    Nếu đây là sự thật thì mình thấy XẤU HỔ CHO DÂN PHÚ THỌ, MÌN CŨNG LÀ DÂN PHÚ THỌ, ĐI ĐÂU CŨNG TỰ HÀO LÀ TRAI ĐẤT TỔ VÀ CỐ GẮNG SỐNG SỨNG ĐÁNG VỚI CON NGƯỜI Ở ĐÓ, NHÂN, TÍN, TRÍ , NGHĨA KHÔNG BAO GIỜ DÁM QUÊN Vậy mà bây jo lại có đồng hương như vậy, nếu không thích cá có thể trả lại cơ mà, sao lại lấy không của người ta lại con buông ra những lời THÔ BỈ VÔ VĂN HÓA NHƯ THẾ. CHIA BUỒN CŨNG PHÚC, EM CÒN LÀ SV MÀ, THÔI COI NHƯ ĐÓ LÀ 1 BÀI HỌC EM Ạ, ĐỜI CÒN NHIỀU BÀI HỌC ĐẮT GIÁ HƠN NHIỀU, CÀNG VẤP NGÃ CHÚNG TA CÀNG CỨNG CÁP
     
  10. ai-armani

    ai-armani Active Member

    Em thấy bài học này wá đắt...vì Phúc còn nhỏ...sv...ba mẹ cho tiền ăn sáng cao lắm 30k.....bi mat 1c2...trời ơi...nếu em em đập đầu tự tử liền....mà bộ ko có bác nào bik nhà LaHanDayXeBo hết hả....em nghĩ nên lấy lại công bằng cho em nó
     
  11. nguoinhanroi

    nguoinhanroi Active Member

    Không nên chuyện nọ xọ chuyện kia bạn ui. DÂN PHÚ THỌ có tội tình gì mà bạn nói thế.... He he :wallbash::wallbash::wallbash:
     
  12. HR2009

    HR2009 Active Member

    Trước đây cũng có người SMS cho mình hỏi ship cá trước rồi chuyển tiền sau nhưng mình nhất định chuyển tiền cá + tiền ship rồi mới ship cá thì nó IM RE, SMS hỏi thì nó phán 1 câu: cá xấu vậy mà bán làm ch . . . gì ship không cho tao đi
    không biết có phải thằng này không nhưng nó DỤ mình không đc cũng VĂNG TỤC tùm lum
    May là có ĐỀ PHÒNG với kiểu LỪA này rồi, HÊN quá



    biết nó ở đâu mà tìm, toàn nick ảo chứ biết chính xác chỗ nó ở không, mà biết cũng không có KẾT TỘI nó đc, tốt nhất mình có của thì biết giữ thôi
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/09
  13. Giapacore

    Giapacore Active Member

    BẠN KHÔNG ĐỌC TOPIC À, HẮN LÀ DÂN PHÚ THỌ GIỐNG TÔI ĐẤY, DÙ BIẾT CÓ NGƯỜI NỌ NGƯỜI KIA, NHƯNG CON SÂU LÀM DẦU NỒI CANH, DÙ J CŨNG THẤY CHÚT XÍU TỰ ÁI VÀ XẤU HỔ.
     
  14. natuan01

    natuan01 New Member

    Thế nên nick của nó mới là Lahandayxebo, chơi la hán ngoài thú vui chơi cá, theo tín ngưỡng thì con cá đem lại phúc lộc cho mình, sống kiểu nó thì có chơi la hán đến già cũng chỉ là thằng cu li đẩy xe bò suốt đời thôi. Chia buồn cùng em Phúc.
     
  15. hungdng

    hungdng Active Member

    T******************** lừa đảo:D:D.Chia buồn cùng bạn.Đề nghị Mod xử đẹp(chắc chỉ giam thui chứ hok oánh nó được:D).Gần nó thì wa xịt nó đi bồ ơi.Liều ăn nhiều mà lỵ
     
    Last edited by a moderator: 13/8/09
  16. KimTien99

    KimTien99 Active Member

    haiz chuyển tiền thì giao cá chết mà chuyển cá lại ko chuyển tiền lại còn bị chửi >< cay kú trong mọi tình huống
     
  17. tronghieutv

    tronghieutv Active Member

    nếu mình không đề phòng là bị gạt như Phúc rồi, cũng nhờ những lời cảnh báo trước của ae trên diễn đàn. Từ đó cho thấy lời cảnh báo không bao giờ thừa hơn nữa ở đây là mua bán qua mạng. Mong rằng ae hãy cẩn thận hơn trong quá trình giao dịch. Xin chia buồn cùng Phúc
     
  18. ronaldobenho

    ronaldobenho Active Member

    up cho lên đỉnh anh em còn chửi
     
  19. tinanhnhe88

    tinanhnhe88 New Member

    Thằng này đúng là c*****............choi ca mả lua dao anh em.....nghỉ nó ko dám dang bán cá tren dien dan nay nua dau..mod nen co bien phap de phong no nho nguoi khac dang ho tren dien dan do...can loai no ra khoi dien dan
     
    Last edited by a moderator: 13/8/09
  20. Beta

    Beta New Member

    MOd có thể xem id của thằng LAHANDAYXEBO rui dò địa chỉ!
    Nếu nó ngu dùng tại nhà thì ra ngay nhà nó !
    Xui thì ra ngay quán net :D!
    Đây là 1 bài học cho các bạn lẩn người bán và người mua !
    Chia buồn cùng bạn!
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội