Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Giao lưu, trao đổi về cá đá đuôi ngắn - Phần 2

Thảo luận trong 'Hà Nội Betta Club' bắt đầu bởi thanh73, 2/9/13.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. hathuykhue

    hathuykhue Active Member

    dien thoai truoc khi qua la ok nhat b a.
     
  2. thiendong

    thiendong New Member

    Chiều nay hai bác Hà có đá không, cho em qua xem một tí, lâu thèm quá, em có 1 chú phải 2.34 gì đó
     
  3. thiendong

    thiendong New Member

    Trong khi ngóng đợi cuộc chiến Lưỡng Hà mình xin chém gió trước vậy. Chiều nay lúc 2 giờ tại sàn đấu Thụy Khuê mình đã được Chủ nhà nghênh chiến trọng thể. Cá mình đã lên tuổi cụ vì đã trải qua 2 mùa đông lạnh giá tại Hà thành với 20 tháng tuổi, mùa đông năm nay lạnh sâu và kéo dài nên hầu hết các Chủ cá đều bị thiệt hại vậy mà em nó không sưởi nhịn đói 30 ngày mà vẫn tung tăng bơi lội khi thời tiết ấm dần, thậm chí còn nhả bọt đòi ép. Vì không ghép đôi được cho em nó mình quyết định đem đi để thử độ bền, đối địch với em nó là một thằng trẻ trâu 6 tháng tuổi đồng cân đồng lạng mà Chủ nhà giới thiệu là cá chợ thôi. Sau khi đi đường xóc lên xuống nên em nó được thả vào keo trước 5 phút rồi cả 2 nhập cuộc, Cụ già khó tinh nên ghét thằng trẻ trâu liền tấn công trước một đòn, thằng trẻ thấy lão già chậm chạp nên coi khinh ra mặt bất lình lình dính chưởng liền quạy ra vặc lại ông thích sinh sự thì mỗ đây chẳng nhường. Đôi bên qua lại hàng chục chiêu trong giờ đầu thì lão già lộ thế thảm bại đầu đuôi rách bươm mắt thì đeo cả 2 kính, thằng trẻ cậy khỏe ra sức vùi dập hành hạ lão già, hết nâng lên rồi lại quật xuông xem miệng ai cứng hơn. Lão vẫn cố chịu trận thỉnh thoảng ra vài đòn lấy lệ để thấy rằng mình còn chưa hết thời khiến thằng trẻ cũng sứt mỏ và te tua vây hậu. Sàng giờ thứ hai thằng trẻ ưu thế càng thấy rõ nhưng lão già cố chấp quá nên vẫn không làm gì nổi đành vừa tẩn vừa nhủ để lão chết già vậy còn mình ngày xuân phơi phới ông Chủ hứa nếu thắng thì cho đi gái mà. Nhưng đời không như là mơ sau 2h30 phút lão già đánh đến ngửa bụng sức cùng lực kiệt thương tích đầy mình,nổi trên mặt nước mà vẫn còn vùng vẫy khiêu khích, thằng trẻ trâu mệt đờ đẫn nằm đáy keo nhạt cả màu không muốn gây sự nữa. Chủ nhà vẫn muốn thắng liền thúc quân tấn tiếp nhưng lão già quái gỡ chết không chịu chạy nên thế trận vẫn bất phân thắng bại. Mình thấy lâu quá phải về nên em nó được thoát chết ngoài sa trường, vậy thằng nào nên cho đi mái nhỉ, hy vọng em nó hồi phục vì Chủ sàn nói chắc về sẽ chết vì thương tích quá nặng, nhưng đây đâu phải lần đầu của em nó, thang 9 năm ngoái nó cũng thắng một trận như vậy sau 3 giờ mà. Hậu duệ của Mái ngư thật tuyệt vời nếu em nó mà sống thì sau 2-3 tuần cho ép mái Nghi tàm vậy. Hỵ vọng sẽ có bầy con gan lì và chịu được cái giá lạnh của miền Bắc và đó là một kết thúc có hậu của dòng con mái Ngư thuần chủng. vài hôm nữa anh sẽ mang nghi tàm chiến với Hà nhé.
     
  4. Myphuong

    Myphuong Active Member

    Hôm nào làm trận khai mạc mùa giải đi. Mỗi người chuẩn bị 1 cặp, thi đấu ít nhất 1 trận. Giải thưởng đề nghị là 10 chai Sgon xanh/trận
     
  5. son2610

    son2610 Active Member

    em nghe thấy bảo tuần này bắt đầu off rồi mà a. Đợt rét vừa rồi lạnh quá cá chết nhiều, ấy thế mà bầy cháu cá giống của a dell vẫn tung tăng bơi lội và giữ nguyên bộ giáp màu xanh sau 3 thế hệ :D
     
  6. hathuykhue

    hathuykhue Active Member

    Mở đầu mùa giải và trên tinh thần kính lão đắc thọ,thanh niên hàng chợ đánh cho chu bát giới thừa sống thiếu chết ,hoà cho vui cả làng kẹke
     
  7. thanh73

    thanh73 Active Member

    Bắt đầu mùa giải mới mời các cụ mang cá tiếp chiêu. Thời gian và địa điểm như cũ ạ. Iem xin lập topic mới cho mùa giải mới với một số cái mới
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội