Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

đố vui không có thưởng (mại dzô)hot hot

Thảo luận trong 'Tản mạn' bắt đầu bởi tagaki0212, 13/8/08.

  1. LOVUYNHI

    LOVUYNHI Active Member

    Chim bói :lee:
     
  2. naysaymaisay

    naysaymaisay Active Member

    Dân biết nhậu giãi đề nầy dể hơn.Ko đúng đâu Bạn.
     
  3. N2D

    N2D Active Member

    LOVUYNHI cũng thuộc loại.....tuannaysaytuansauxin đóa naysaymaisay ui;)
    Giải: Khi sống thì nó ăn rắn, khi chết thì nó ngâm chung với rắn. Ông uống bà khen, khửa khửa....
     
  4. naysaymaisay

    naysaymaisay Active Member

    Đúng 9 xác 100%.Ko cần thiết phải nói tên chim ha các bạn.N2D rành môn nầy quá ha,chắc ''đô'' cũng dữ lắm đây.Hôm nào có dịp...cụng ly chơi ha.

    Nào mời các cao thủ khác ra đề mới.Nào...
     
  5. N2D

    N2D Active Member

    Bổ sung thông tin:

    [​IMG]

    ----------
    @NSMS: "đô" íu xìu hà :p hôm nào mình rảnh sẽ off cụng ly với anh em :)
     
  6. naysaymaisay

    naysaymaisay Active Member

    Thật sinh động,thank bạn Đ nhiều ha.
    Cái vụ dzô dzô coi như đã hứa rồi nha.KKK.
     
  7. LOVUYNHI

    LOVUYNHI Active Member

    Người Hoa còn gọi là :
    1- Người Trung Quốc
    2- Ba tàu ( nghe nói hồi xưa qua VN trên 3 chiếc tàu)
    3- ????? còn gọi là gì nữa.:wallbash:
    4- không bít còn nữa hem.:praying:
     
  8. N2D

    N2D Active Member

    Con rể của Người Đến Từ Triều Châu sưu tầm ;)
    dzọt lẹ không thôi ổng cho 1 chiêu Giáng Long là vỡ mông :p
     
  9. LOVUYNHI

    LOVUYNHI Active Member

    Công nhận N2D dọt lẹ thiệt .chơi liên hoàn cước mà không trúng phát nào :lee:
    đố lại cho rõ:
    Người Tàu ( lich sự nên bỏ Ba) được gọi là :
    1- Trung Quốc
    2- Trung Hoa
    3- Trung ...???
    Quả này lộn xộn là dí N2D lên mái nhà lun :lee::lee: mình vừa luyện xong món võ khỉ ...;)
     
  10. N2D

    N2D Active Member

    í a...hỏi seo trả lời zậy thui. Trong bài có nói đến "chệch, khách trú..v.v." là từ để gọi người Hoa đóa, cho dù không khớp với đáp án của U thì cũng đâu cóa sai :p

    í ẹ...cái nì lại hỏi khác nè.
    Nếu ghép từ "Người" với tên quốc gia thành "Người Trung Quốc, Người Trung Hoa" thì ta lùi lại tí: thời Tôn Trung Sơn gọi là Trung Hoa Dân Quốc :notworthy:, truyện kiếm hiệp là Trung Nguyên, trước giải phóng có không ít người dùng từ Trung cộng (suỵt, cái này nói nhỏ thui!)
     
  11. LOVUYNHI

    LOVUYNHI Active Member

    he he tra từ điển thì nhiều loại Trung... lém đúng là N2D thứ thiệt, nhưng còn 1 cái Trung... nữa chưa nghe nói tới ;từ mới...bổ xung,nghe ngây thơ lém.mấy nhóc tì nó đố tui đóa.:wallbash::wallbash:
     
  12. N2D

    N2D Active Member

    Lại đố. heheheh

    Tới N2D đố nà, đủ loại hết:

    1/ Có đầu mà không tay
    Có cánh mà không bay
    Có mắt mà không nhìn
    Có giá mà không bán

    Là gì dị mí huynh?

    2/ Hãy cho biết ai đã từng giết 1/4 dân số thế giới ?
    3/ Đố Kiều:
    Ai cũng biết Kiều phải bán mình để "chạy án" cho cha:
    Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm
    Nhưng Kiều chỉ "lo" có 300 lạng thui :
    Có ba trăm lạng việc này mới xuôi
    Vậy còn hơn trăm lạng đâu rồi ? Chứng minh ?


    hehehe....toàn câu dễ không hà :p
     
  13. LOVUYNHI

    LOVUYNHI Active Member


    Muốn giải oan cho cha nàng Kiều thì :

    Có ba trăm lượng việc này mới xong

    vì thế nàng Kiều phải bán mình lấy tiền chuộc cha. Việc bán chác như sau :

    kè bớt một thêm hai
    Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm :football:

    Còn hơn trăm lạng thì thằng xốp rùi.
     
  14. N2D

    N2D Active Member

    hehehe...chứng minh lại đêi ! "Cò kè" chứ đâu phải "Cò" :p Biết đâu Kiều để lại trăm lạng cho Vương viên ngoại ngày ngày đi nhậu thì seo :D
     
  15. N2D

    N2D Active Member

    Chài ơi.....sao chạy hết òi ? hổng ai giải ế wá nà :whistling:
     
  16. fucos

    fucos Active Member

    giải lun đi a.N2D,thec mec weee!!may người kia chắc chịu thua rồi
     
  17. fucos

    fucos Active Member

    Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm
    ah.chắc vàng trong nước mắc hơn vàng ngoài nước rồi>>quy đổi.keke
     
  18. phuongtrang

    phuongtrang Active Member

    Đố các bạn biết trong đây có mấy người?
    [​IMG]
    Và cả đây nữa có ai không?
    [​IMG]
     
  19. kiss

    kiss New Member

    do tip nha
    cai dau tron trong dut vo cai lo~ tron tron la hanh dong j( ko bay nha)
    :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
     
  20. N2D

    N2D Active Member

    Sai òi....:p Thôi để mình giải rùi còn nhường đất cho người khác wậy nữa, nhưng chỉ giải 2 câu thui còn 1 câu để làm vốn, xem như câu đố chưa có lời giải :D. Giải 2 câu hay:

    Câu 2: Người đã giết ¼ dân số thế giới là Cain, con của Adam và Eva. Adam và Eva sinh ra hai người con là Aben và Cain. Khi đó trên thế giới chỉ có 4 người. Cain đã giết người anh em. Đây là người đầu tiên trên thế giới giết người, và là người giết ¼ dân số thế giới.

    Câu 3: LOVUYNHI chỉ trả lời đúng là nhưng không chứng minh được ;) Đáp án đây

    Kiều muốn chạy án cho cha thì cầ có 300 lạng:

    Họ Chung có kẻ lại già
    Cũng trong nha dịch lại là từ tâm
    Thấy nàng hiếu trọng tình thâm
    Vì nàng nghĩ cũng thương thầm xót vay
    Tính bài lót đó luồn đây
    ba trăm lạng việc này mới xuôi
    Hãy về tạm phó giam ngoài
    Dặn nàng qui liệu trong đôi ba ngày


    Hổng có xìn Kiều mới....rao bán :notworthy: Mà đã bán thì có người mua, có CÒ. CÒ HÔN NHÂN ở đây là Bà Mối:

    Sự lòng ngỏ với băng nhân,
    Tin sương đồn đại xa gần xôn xao
    Gần miền có một mụ nào
    Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh


    Mua Kiều đương nhiên là Mã Giám Sinh. Toàn bộ quá trình mua bán CÒ làm hết, Kiều ứ có nói tiếng nào:

    Rằng: Mua ngọc đến Lam Kiều
    Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường
    Mối rằng: đáng giá nghìn vàng
    Gấp nhà nhờ lượng người thương dám nài
    Cò kè bớt một thêm hai
    Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm


    Mã Giám Sinh biết rằng bà mối cắn tới hơn 100 lạng cũng ok trả luôn :notworthy: Đây là câu cho thấy họ Mã biết rõ Kiều chỉ bán có 300 lạng và giá trị món hàng hắn mua:

    Đã nên quốc sắc thiên hương
    Một cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa
    Về đây nước trước bẻ hoa
    Vương tôn quý khách ắt là đua nhau
    Hẳn ba trăm lạng kém đâu
    Cũng đà vừa vốn còn sau thì lời


    :notworthy::notworthy::notworthy:

    P/S: Cụ Nguyễn chơi sang thiệt, phóng bút 1 phát Mã Giám Sinh thành đại đại đại của đại gia lun! Chỉ là "nước trước bẻ hoa" thôi mà chịu chi ra hơn 400 lạng, tương đương 7 tỷ đồng, tương đương 1.800 tấn lúa :praying::praying:
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội