Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Sự tích hoa Dâm bụt

Thảo luận trong 'Tản mạn' bắt đầu bởi nlkhanh, 6/2/08.

  1. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Có một cô gái khóc nức nở bên bờ suối. Bụt hiện lên và hỏi:
    - Tại sao con khóc?
    Cô gái trả lời:
    - Con vừa bị người ta hại.

    Bụt bèn ôm cô gái vào lòng và bảo :
    - Thế này ư ?
    - Không phải - cô gái đáp - Còn hơn thế

    But bèn hôn vào ... má cô gái và bảo:
    - Thế này ư ?
    - Không phải, còn hơn thế.
    Bụt bèn "còn...hơn thế"!!!! .

    Xong rồi, bụt hỏi: Thế này ư ???
    Cô gái đáp:
    - Còn hơn thế.... vì thằng kia bị .....AIDS (thôi bỏ mẹ Bụt rồi, nó đéck nói sớm )
    Thế rồi 1 thời gian sau Bụt chết đi, nơi Bụt chết,mọc lên 1 loài hoa, gọi là hoa Dâm Bụt.
     
  2. QSy

    QSy Moderator

    hic..........bụt mà còn bị lừa thế!!
    Thời nay Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông đầy đường........
     
  3. quifish

    quifish Active Member

    Mong rằng Bác nlkhanh đừng bao giờ khóc nếu không bụt mà hiện ra thì...... hội betta mất 1 "phóng dziên" :D:D:p
     
  4. quifish

    quifish Active Member

    Vì sao cánh đàn ông hay "hái đào".

    Ngày xưa lúc trời đất mới hình thành, khi đó chỉ có 1 người đàn ông và 1 người đàn bà (tương tự như adam và eva). Ngọc Hoàng thấy người đàn ông mạnh khỏe nên mới giao việc nuôi con khó khăn cho đàn ông, còn đàn bà chỉ làm mỗi việc sinh em bé và làm ruộng, do đó lúc bấy giờ đàn ông có ngực như đàn bà thời nay để thực hiện việc nuôi con.
    Tuy nhiên do tính cẩu thả và không siêng tắm cho lắm nên việc nuôi con lại gây khó khăn rất nhiều cho đàn ông dẫn đến việc con cái bị bỏ bê dơ bẫn và hay bị bệnh. Mỗi ngày, sau khi làm đồng về người đàn bà thấy cảnh nheo nhóc bừa bộn và dơ dáy của con nên động lòng mới xin với Ngọc Hoàng giao cho mình cả việc sinh con và nuôi con, nhưng đàn ông không chịu vẫn đòi nuôi con, sau khi người đàn bà nói rõ cách nuôi con và chăm sóc con của đàn ông cho Ngọc Hoàng thì ngay lập tức Ngọc Hoàng nổi cơn thịnh nộ tước mất cặp "nhũ hoa" của đàn ông giao qua cho đàn bà và ra lệnh người đàn ông phải lo làm việc nuôi sống cho cả gia đình và người đàn bà phụ trách nội trợ. Do không bằng lòng với cách xử lý của Ngọc Hoàng nhưng không làm gì được nên người đàn ông mới ôm hận đến tận ngày nay. Vì vậy cho đến bây giờ khi đàn ông thấy "cặp đào" là luôn tìm cách đòi lại cho bằng được mặc dù việc "đòi công bằng" đó đôi khi không được minh bạch ( :p;) ).
    Đây là câu chuyện có thật vì bằng chứng là đàn ông vẫn còn 2 vết thẹo trên ngực đến bây giờ và lúc nào cũng đòi lại những gì thuộc về mình. KHÔNG TIN HỎI NGỌC HOÀNG XEM HEEEEEEEEEEEEEEEE! :D:D:rolleyes:
     
  5. QSy

    QSy Moderator

    Theo các bác thì đàn ông nên có "cặp đào tiên" hay là nhường phụ nữa sở hữu nó!!
    Rất mong các bác nhào vô bàn luận nhé!!
     
  6. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Ờ há, giờ hiểu tại sao các ông hay nhòm ngó rùi, chắc là để coi có phải đồ của mình kô mà đòi lại!
     
  7. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Huy hoàng của chúng ta ngày xa xưa ấy...

    [​IMG]

    ........Và bây giờ.

    [​IMG]
     
  8. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Hôm nào "nghía" thấy đúng của mính.Đại ra chụp ...rồi đòi thử xem sao:D:D:D
     
  9. quifish

    quifish Active Member

    quifish xin can Bác nlkhanh và bác Đại nha đừng có mà đi đâu cũng thấy của mình rùi đòi lại là phiền lắm đó vì phải của mình hay không thì chỉ có........ trời (Ngọc Hoàng) mới bít.
    @nlkhanh : Bác Khánh diễn tả ấn tượng wé
     
  10. quifish

    quifish Active Member

    Dĩ nhiên là để phụ nữ có rùi, vì 1 lý do đơn giản là : để đàn ông còn có cơ hội đòi lại chứ (mà có khi còn đòi lộn nữa) heeeeeeeeeee :D:D:D:D:rolleyes::rolleyes:
     
  11. quifish

    quifish Active Member

    Vì sao đàn ông hay ôm phụ nữ??????

    Các bác bít vì sao không, để quifish nói thử xem có phải không nha (cũng dựa và truyền thuyết thôi) :

    Ngày xưa cũng vào thời khai thiên lập địa, một hôm Ngọc Hoàng (cũng tại Ngọc Hoàng) trong một buổi "ngồi chơi sơi nước" không có việc gì làm bèn lấy một cục đất nặn thành hình một người đàn ông và thả xuống trần gian làm con người để lúc rảnh rỗi ngồi ngắm cho vui. Sau một thời gian thả người đàn ông xuống trần Ngọc Hoàng cảm thấy người đàn ông không được vui bèn gọi lên hỏi:
    - Tại sao ta ban cho ngươi cuộc sống để ngươi thóat khỏi kiếp làm đất mà ngươi không vui ?
    - Dạ tại vì Ngọc Hoàng chỉ cho con sống có 1 mình cô quạnh không biết nói chuyện cùng ai hay sống vì mục đích gì nên con cảm thấy làm cục đất còn sướng hơn - người đàn ông trả lời.
    Sau khi nghe người đàn ông nói, Ngọc Hoàng suy nghĩ "người đàn ông nói đúng vì bản thân mình hàng ngày gặp các thần tiên mà có khi còn buồn nữa huống chi là người đàn ông chỉ sống có một mình dưới trần gian (và cũng vì buồn mình mới tạo nên nó)". Thấy tội nghiệp Ngọc Hoàng bèn phán :
    - Ta sẽ tạo cho ngươi một người phụ nữ để ngày đêm cận kề và chăm sóc cho ngươi.
    - Dạ con xin đội ơn Ngọc Hoàng.
    Nói là làm, nhưng do bản chất làm biếng (vì Ngọc Hoàng cũng là đàn ông mà) nên ông không dùng đất nữa vì sợ mầt công phải làm phép. Ông chỉ đơn giản bẻ 1 khúc xương sườn của người đàn ông và biến thành phụ nữ ngay lập tức và cho xuống trần gian. Do chỉ là 1 cái xương sườn của người đàn ông nên phụ nữ có những bản chất khác đàn ông và luôn bắt người đàn ông phải bảo vệ che chở cho mình, không biết làm chi hết vì nói rằng mình là phái yếu. Còn người đàn ông sau một thời gian sống chung với phụ nữ vì không chịu đựng được các tính nết của phụ nữ như : nói nhiều, hay đòi hỏi..... đã thưa với Ngọc Hoàng rằng :
    - Con sẽ không sống chung với phụ nữ nữa, chỉ sống chung với người nào con thấy hợp ý.
    - Ta đồng ý (vì Ngọc Hoàng cũng có vợ nên rất hiểu ý đàn ông).
    Nhưng sau khi sống riêng thì người phụ nữ càng ngày càng se sua và đua đòi nên người đàn ông cảm thấy xấu hổ vì "khúc xương" của chính mình. Từ đó đến nay người đàn ông luôn luôn săn tìm phụ nữ và khi thấy phụ nữ là quyết ôm chặt để "khúc xương" đó nhập lại vào cơ thể mình nhưng không thể nào được vì chỉ có Trời mới biết làm thế nào thôi. Bởi vậy những lúc mà đàn ông ở gần phụ nữ thì "chỉ có........trời mới bít họ đang làm gì" heeeeeeeeeee :D:D:D:rolleyes::rolleyes:
     
  12. Bettah Splendens

    Bettah Splendens Active Member

    kakakka ... :D Các bác này vui thãt , hôm nay mới đọc bài của các bác post lên . Anh Khánh này ghê nha ... bày trò đầu tiên hết nha :p
     
  13. N2D

    N2D Active Member

    Hỏi và đáp

    Trong một tiết học tốt có thầy hiệu trưởng tham dự. Cô giáo gọi Tèo lên hỏi:
    - Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tèo trả lời ngay: "Dạ là con Cua, nó có càng lớn càng nhỏ".
    - Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé tèo: Dạ là hai cái túi quần.
    - Cô giáo: Ở nơi đâu mà lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé tèo: Dạ ở Phi châu.
    - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa hai chân cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé Tèo: Dạ là cái đầu gối.
    - Cô giáo: Cái gì trong người của cô mà lúc nào cũng ẩm ướt?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé Tèo: Dạ cái luỡi ạ.
    - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa lấy chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
    - Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    - Bé Tèo: Dạ là dầu sơn móng tay.
    - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé Tèo: Dạ là cây kem ạ.
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tèo: "Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy... không trả lời đúng một câu nào hết :D
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội