Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Nghề "đâm Hà bá"

Thảo luận trong 'Tản mạn' bắt đầu bởi meduthu, 26/4/10.

  1. nhixuan

    nhixuan Active Member

    À chắc là câu cá nuôi đây mà:

    • Cá được nuôi trong hồ
    • Loại này câu chỉ tính tiền cần/giờ
    • Cần của ai nấy câu
    • Câu cá được cá không thích tháo ra thả lại hồ
     
  2. meduthu

    meduthu Moderator

    hehehe cá của anh Khánh dẫn đi chắc là đặc sản rồi, phải đi bằng được thôi.

    mấy loại ở trên gồm cá cơm, cá blue, striped bass..vớt cua thì gần nhà (<20KM)
    tôm hùm đi và về 300KM
    catfish...........600KM
    còn cá hồi phải chạy tới cái tới cái sông tụi nó vô...đẻ gần biên giới Canada thì đi và về hơn 1000KM.
    Theo luật thì mỗi ngày chỉ được bắt 2 con. Ở 3 ngày thì lụm được 6 em
    chưa tính 3 ngày khách sạn và ăn uống. với đoạn đường đó phải đổ 3 bình xăng = 250L => lổ chắc. hihihi
     
  3. nhixuan

    nhixuan Active Member

    Hai cái vụ gần gần nầy nghe cũng khoái rồi! anh meduthu khéo chọn nhà ghê
     
  4. meduthu

    meduthu Moderator

    Số bị khổ vì lỡ yêu thích nghề "đâm hà bá"

    Hôm nay làm một chuyến sông Delaware thăm lại con sông với nhiều kỉ niệm và cũng kiếm thêm vài em catfish làm kế sinh nhai.

    Đây là một mặt của nhánh sông, còn cây cầu phía trước là đường ray xe lửa. Khi nào xe lửa đến thì nó hạ xuống, xong rồi lại kéo lên để tàu bè qua lại.
    [​IMG]

    Không khí rất thoáng mát, cảnh vật êm đềm. Chỉ có tiếng chim hót và tiếng cá đớp móng.
    [​IMG]

    nguy quá... đang chụp hình thì cá cắn câu.
    [​IMG]

    kết quả
    [​IMG]

    Vài cảnh..."hậu trường sân khấu"
    có thể gọi là 2 trong 1 khi mà tha cái ghế ngồi trong xe ra làm ghế ...câu cá.
    kế bên là một chiến hửu phải dưỡng sức để hôm sau chạy xe về
    [​IMG]

    Nơi giải trí nhưng rất bề bộn cũng không sao vì một mình một ngựa giữa rừng và sông không một bóng người qua lại.
    [​IMG]

    các bác nghỉ tay chút, cùng làm ly cà phê, thật thú vị khi giửa rừng sâu cách thành phố hơn 100 KM mà được uống một ly cà phê sửa đá.
    [​IMG]

    Bếp than đã nóng, cho một ít thịt lên và chỉ ngồi trở qua trở lại là...
    [​IMG]

    đường về dọc theo bờ sông
    [​IMG]

    bình an trở về nhà cùng chiến lợi phẩm sau gần 24 giờ hòa mình vào thiên nhiên, bỏ lại tất cả sự náo nhiệt, ồn ào của chốn đô thị.
    [​IMG]

    chân dung em nó
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/6/10
  5. meduthu

    meduthu Moderator

    Tất cả vì bóng đá, vì bóng đá nên tạm gác lại nghề đâm hà bá.
    đây là chân dung người bạn đồng chí, đồng hành trong nghiệp ...đâm hà bá
    người bạn gắn bó nhiều năm, thủy chung đồng cam, cộng khổ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    nghỉ ngơi và đợi chờ cho chuyến kế
    [​IMG]

    một vài chiến lợi phẩm, lần nầy striped bass
    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/6/10
  6. lucson52

    lucson52 Moderator

    Bây giờ đang là mùa hè, đi câu cá là sành điệu quá rồi.... hehehe

    Ở VN thấy cảnh này mà .... ganh tị.

    Cá có râu giống cá lăng ở VN quá phải không meduthu.

    Ở Vn đi câu thì thường đi xe gắn máy. Cần câu thu gọn, mồi câu, giỏ đựng cá, phụ tùng... ém gọn. Đến các chổ cho câu cá có tính tiền thì mới có cá mà câu. "Chiến lợi phẩm" có thể "xử lý" tại chổ vì ở đây có bán bia, rượu, có nấu nướng giúp... Nếu không thì đem về nhà "xử lý sau".

    Còn câu ngoài sông, hồ hoang dã thì ít cá lắm. Chủ yếu câu các loại cá nhỏ...

    Nói chung, không có khung cảnh thiên nhiên, hoang dã như ở USA, nếu có thiên nhiên, hoang dã thì lại ít "chiến lợi phẩm"...:D:D:D
     
  7. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Thích cái cảnh này quá
    [​IMG]
     
  8. meduthu

    meduthu Moderator

    @anh Sơn: em không biết nó có phải là cá lăng không, đa số mấy con cá có râu như vậy đều gọi là catfish. thịt rất ngon, trung bình 1 em từ 3 đến 5 Kg. Lâu lâu cũng có em to hơn
    Em nó thường bị xử lý bằng cách: nướng cuốn bánh tráng, nấu canh chua, kho tiêu và nấu lẩu mắm.

    @Anh Khánh: Nếu những cảnh đó mà anh chụp thì sẽ đẹp hơn nhiều.
     
  9. nhixuan

    nhixuan Active Member


    Cái máy Yamaha 70 mày chạy 1 giờ chắc phải 40-50 lit dầu quá! chơi kiểu này coi chừng còn tốn tiền hơn chơi Golf
     
  10. meduthu

    meduthu Moderator

    thêm vài hình ảnh về các " chiến lợi phẩm "
    Một số em tôm hùm bên bờ Đại tây dương.
    [​IMG]

    nướng càng lâu màu càng đẹp
    [​IMG]

    phụ chú trở tôm
    [​IMG]

    xin mời các bác cùng dùng buổi tối ạ, thịt rất ngọt
    [​IMG]
     
  11. meduthu

    meduthu Moderator

    có dịp xin được đãi các bác món nầy.
    [​IMG]

    [​IMG]
     
  12. nhixuan

    nhixuan Active Member

  13. nhixuan

    nhixuan Active Member

    Sao lâu quá không có thông tin gì mới về Câu cá !? anh Meduthu lúc này có đi câu không anh? nếu được thì tranh thủ chụp hình viết bài cho anh em xem với!
     
  14. meduthu

    meduthu Moderator

    Dạ, tại vì bữa giờ ham hố theo bạn bè đi " phá sơn lâm " nên tạm chia tay nghề "đâm hà bá".
    dự định nếu săn được vài em nai to to một chút thì làm một bài "phá sơn lâm " luôn. Kết quả là chuyến rồi chỉ có vài em thỏ rừng, không đáng kể lắm nên đành chờ chuyến khác.
     
  15. vanhoang

    vanhoang Active Member

    dọn mồi lên lâu quá mà không có ai dzô hết!!!!!!!!! 1..2...3 dzôôôôôôôôôô!!!!!!!!!!!!1
     
    liathiabiet thích bài này.
  16. lucson52

    lucson52 Moderator

    Hi, meduthu!

    Dạo này meduthu có khỏe không? Công việc thế nào?

    Chờ lâu quá rồi mà chưa thấy topic "phá sơn lâm". Mình cứ làm từ nhỏ đến lớn đi. Mới đầu là thỏ, kế đến là heo rừng, nai .... rồi đến ... khủng long luôn, hehehe.

    Đang chờ đợi đây ...
     
  17. meduthu

    meduthu Moderator

    sorry các bác, dạo nầy ham chơi quá nên ít vào.

    @bác vanhoang: năm rồi vui quá, mong được tái ngộ cùng bác. Kỳ nầy em quyết chí " thuyền chìm tại bến" luôn.
    @bác lucson52: khi nào làm được một cú hoành tráng về "phá sơn lâm" thì em làm luôn một thể.
    khủng long thì em không có, tình cờ em ra sau nhà tưới cây thấy cháu nầy nửa chồn nửa chuột trông lạ quá, làm vài phát tặng bác.
    [​IMG]
    chân dung em nó
    [​IMG]

    Trước khi mùa đông vào, tranh thủ làm thêm một chuyến câu cá catfish.
    hành trang đơn giản, đi xa dùng em nầy cho ít hao xăng
    [​IMG]

    cô đơn giửa núi rừng
    [​IMG]

    Ông Táo lưu động thời @:
    [​IMG]

    tiện dụng, mọi lúc mọi nơi:
    [​IMG]

    chờ thời...
    [​IMG]

    chạy đâu cho thoát nè..
    [​IMG]

    nụ cười... vui sướng của kẻ chiến thắng.
    [​IMG]

    niềm vui không của riêng ai.
    [​IMG]

    có 2 con mà cũng la..to. Một thùng nè
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/10/10
  18. nhixuan

    nhixuan Active Member

    Thú vị hơn là cách xa nữa vòng trái đất mà có Cà phê Việt nam để uống
     
  19. nhixuan

    nhixuan Active Member

    Thùng này mang về làm sạch cho vô tủ đá ăn 2 tháng không hết! Bác câu mỗi lần 1,2 con thôi, đem về chị nhà ăn thấy ngon, sau này xin đi câu xin dễ hơn
     
  20. meduthu

    meduthu Moderator

    thanks bác nhixuan, không chỉ riêng cà phê VN mà còn có nhiều thứ nữa. Có dịp sẽ giới thiệu với bác
    đợt vừa rồi tổng cộng em làm gần 2 thùng, về nhà chỉ giử lại chừng 5 con, còn bao nhiêu thì đi cho hết. Chủ yếu là vui chứ ăn không nổi.

    Đi chơi cái khác thì em phải xin, đi câu em được miễn xin phép.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/10/10

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội