Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Về tác giả (Precha)

Thảo luận trong 'articles archive' bắt đầu bởi vnreddevil, 21/6/07.

  1. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Về tác giả
    Precha Jintasaerewonge - http://www.plakatthai.com/aboutme.html

    [​IMG]
    Nhà lai tạo (bên phải) và tôi (bên trái)

    Tên tôi là Mr. Precha Jintasaerewonge. Tôi sinh ngày 25 tháng 5 năm 1958. Tôi có bằng cử nhân (BA) Lịch Sử và Triết Học, bằng cao học (MA) Triết Học và bằng cao học (MS) Công Nghệ Thông Tin.

    Trở lại năm 1965, ở trung tâm Bangkok, tôi như hầu hết trẻ em Thái, tôi thích bay nhảy đó đây, đi câu và bắt cá ở những vùng đất ngập. Nhưng loài cá thú vị nhất là Betta hoang dã hay “Plakat Thung” (Plakat Thung nghĩa là cá chọi từ vùng đất ngập). Chúng tôi nuôi mỗi con “Plakat Thung” hay “Pla Thung” trong lọ riêng đổ đầy nước. Người lớn khuyên chúng tôi bỏ lá chuối khô vào lọ, để đó trong bảy ngày, rồi thả cá vào bồn kiếng lớn hơn và xem chúng đá. Pla Thung có thể đá khoảng 10 phút, sau đó chúng bỏ chạy. Bản chất của Plakat Thung không phải là chiến binh, chẳng qua chúng chỉ đá để bảo vệ bản thân và lãnh thổ của mình.

    Cá chọi Xiêm được tuyển chọn bởi con người, từ Betta hoang dã. Mục đích chính của việc lai tạo là phát triển bản năng chiến đấu, sự cứng cỏi, kích thước, lối đá và màu sắc của nó. Cách duy nhất để cải thiện dòng là đá với các nhà lai tạo khác. Con chiến thắng trở thành mô hình cho thế hệ kế tiếp và con bại trận được thả về sông. Đấy là hình mẫu phát triển chính cho Betta ở Thái Lan.

    Một ngày tôi gia nhập cùng anh trai và các bạn của anh, chúng tôi đến một nơi để mua Plakat. Nơi này không xa nhà tôi lắm (20 năm trước, bạn có thể tìm ra một nhà lai tạo nghiêm túc ở hầu như mỗi cộng đồng, thậm chí vào ngày nay). Đó là ngày mà tôi thay đổi, từ một tay bắt cá Betta thành một nhà lai tạo Betta Non Trẻ. Mỗi lần tôi theo anh mình đến thăm ông già cản Betta. Tôi lắng nghe những điều họ nói thật lặng lẽ. Họ đang bình phẩm cá, con nào tốt hay xấu, làm thế nào để cản chúng, cách giữ Betta trong điều kiện tốt? Làm thế nào chúng tôi luyện Betta để đá? v.v. Ông đặt tên các dòng mới của mình chẳng hạn những tên kỳ diệu như Chao Praya (Vua Của Các Vị Vua), Hanuman (chiến thần trong Sử Thi Ramayana) v.v. Anh trai tôi sau cùng mua 3-4 con và tôi mua một con cho riêng mình. Tôi bắt đầu cản cá chọi Xiêm khi tôi được bảy tuổi và tôi chưa bao giờ thành công. Bây giờ tôi có thể kể cho các bạn lý do tại sao tôi thất bại lúc đó:

    ● Tôi quan sát chúng quá nhiều, thông thường bất cứ khi nào tôi có cơ hội. Hầu như mỗi nửa giờ, 10-20 phút mỗi lần. Betta là loài cá rất cảnh giác; chúng dễ bị căng thẳng nếu chúng biết mình đang bị dòm ngó. Cá đực có thể thật cảnh giác, nó đớp cá bột vào miệng mình để bảo vệ. Loại đuôi ngắn nhạy cảm nhất.

    ● Quá ồn ào. Betta thích môi trường yên tĩnh, chúng không bao giờ giao phối ở ngôi nhà ồn ào.

    Một ngày tôi quyết định chuyển địa điểm lai tạo đến nhà chị tôi ở ngoại thành. Nó rất yên tĩnh và nhiều cây cối. Lần này tôi đã thành công. Tôi bán nhiều con trong số chúng và đưa một số cho bạn mình. Tôi giữ vài con để huấn luyện và đem chúng ra trường. Cá của tôi thắng hầu hết mọi trận. Đó là vì tôi cẩn thận chỉ cản cá vốn xuất phát từ nguồn tốt nhất và tôi chỉ chọn con tốt nhất mà mình có thể tìm ra. Sau đó, tôi kết thân với nhà lai tạo. Tôi nói chuyện với mọi người và hỏi nhiều nhất có thể, vài người trong số họ đuổi tôi đi vì tôi hỏi quá nhiều. Tôi tìm hiểu các nhà lai tạo, quan sát hành vi cá chọi và sưu tầm đấu ngư tốt. Tôi cũng quan sát từng khoảnh khắc trong hành vi giao phối của chúng, bao gồm cá cha chăm sóc cá bột. Hồi đó chẳng có sách hướng dẫn hay thuốc thang gì. Kiến thức duy nhất mà tôi có thể thu thập để chữa Betta bệnh là từ các câu chuyện và bài thuốc của nhà lai tạo. Một số phục hồi, một số chết.

    Có nhiều điều mà tôi học hỏi từ một nhà lai tạo già. Ông bảo rằng tôi nên bỏ rau muống (Ipomoea aquatica) vào một hũ (loại thực vật nổi vốn ăn được và dễ kiếm) rồi thả cá đực vào cùng với cây. Rồi ông bảo tôi rằng tôi phải thả cá mái vào một lọ riêng và đặt nó ở giữa hũ ép. Khi cá mái sẵn sàng, thả chúng cùng nhau trong hũ ép trong năm ngày. Địa điểm nơi bạn cản chúng phải thật yên tĩnh và mặt nước phải thật tĩnh lặng. Kiểm tra mỗi buổi sáng xem chúng giao phối hay chưa. Nếu chúng đã, rồi bạn phải vớt mái ra và cho cá đực ăn trùn và lăng quăng. Nhưng đừng cho ăn quá nhiều, hai lần một ngày là đủ. Sau 7 ngày bạn có thể vớt cá đực ra khỏi hồ. Bạn cũng thấy thực vật nổi thối rữa trở thành nguồn thức ăn ban đầu cho cá bột sau khi chúng tiêu hết noãn hoàng.

    Từ Thái Lan, Quê Hương của Betta, loài cá cảnh xinh đẹp này đã lan ra toàn thế giới. Ở đây chúng tôi có nhiều nhà lai tạo, với năng lực lai tạo cả chất lượng lẫn số lượng, trong khi đồng thời lai tạo đấu ngư hay cá cảnh.

    Tôi tìm hiểu trên mạng và phát hiện rằng cá Betta cũng nổi tiếng bên ngoài đất nước. Ở Mỹ, có nhiều câu lạc bộ hâm mộ Betta. Có IBC (International Betta Congress) mà tôi nghĩ là rất ít người ở Thái Lan biết đến. Tôi biết được các nhà lai tạo Betta ở Mỹ đang lai tạo Betta đuôi dài xinh đẹp. Thật là một thách thức tuyệt vời khi tham gia vào nhiệm vụ danh tiếng này.

    Hiện tại, tôi đang nghiên cứu sâu rộng về lịch sử lâu đời của cá chọi Xiêm ở Thái Lan, cả loại đuôi ngắn lẫn đuôi dài. Tôi lai tạo và xuất khẩu những con cá chọi Xiêm tuyển chọn này hay như tôi thích gọi chúng “PLAKAT THÁI”.


    ===================================

    Tổng quan về cá chọi Xiêm hay Plakat Thái

    ===================================
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/3/19

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội