Sau vài ngày ầu ơ dí dầu 2 cháu cùng hướng về 1 "giường" Tác phẩm của cái sự cả đêm oằn èo Tội cho anh chồng trẻ phải bung hết sức để bảo đảm cho những sản phẩm của mình có chất lượng Cháu gái đang thu nhặt những sinh linh đã được thụ tinh vào một góc riêng, nhường "chiến trường" lại cho chồng dọn dẹp vệ sinh (xơi hết những trứng không đậu) ... Kết quả của mối tình chớp nhoáng này hôm đã ngo ngoe những chiếc đuôi bé tí rồi, cá mẹ rất hung dữ khi bảo vệ đàn con nhỏ của mình. Sẽ bổ sung thêm khi các cháu lớn thêm tí nữa.. ///
Chúc mừng OSUN có nhiều em cá đẹp nghe ? cá đó tên là gì vậy? Đã chuẩn bị hồ nuôi cá bột chưa .........???
Thks các bác cá mẹ mang cả bầy con dồn vào góc nên không đếm được , mai mốt lớn tí thì em sẽ đếm rồi thông báo lão Quỉ Đỏ già ui, có người nhắc hồ nuôi kìa.. tình hình là không còn hồ chứa nữa rồi Lão àh... em đang học làm tiêu bản , sẽ lồng kính treo tường chứ không cho ra sông nữa ///
Công nhận 0Sun này cũng hơi liều nhỉ?Cá chắc khoảng 10 ngày rùi mà chưa tách cá mẹ ra!!1 lúc nào đó quay lại thì .............măm măm,hixxx........
.. heheh.. chắc là không đến nỗi thế đâu, con mẹ được ăn uống đầy đủ mà .. bữa nào cũng no say hết nên không xơi con đâu không biết nữa thaicodon à, không có đếm nhưng chắc chắn là nhiều hơn 2 lần trước ... cũng cả trăm chứ chả chơi + thằng Bư và em Bự đang à ơi, sẽ thông tin chi tiết sau ///
hehehe... thì thỉnh thoảng cũng vượt rào tí ti chứ chứ không thì muôn đời cũng biết đâu là đâu : hôm nay hút nước dơ ra, bổ sung nước mới vào. Cá mẹ dồn hết con của nó qua góc hồ, nhường chỗ cho mình dọn dẹp... hehehe... thế mới thấy tình cảm mẹ con đằm thắm lắm lắm ... sạch sẽ chụp cũng rõ hơn, cá mẹ đang giữ con trong góc khi thấy máy ảnh ///
.. em mới lại gần là em nó lao ra tớp bộp bộp rồi, làm gì mà dám thò vào.. .. cứ đắn đo mãi không biết có nên cho cá mẹ ra không .. ///
bắt cá mẹ riêng ra đi a Q ui! nếu cá con ăn được trùn chỉ thì bắt ra được rồi! để cá mẹ làm chi, không khéo sẽ bị hao hụt ấy!
hehehe... thử mới biết vì cũng chưa thấy ai có kinh nghiệm để cá mẹ nuôi con cả , cứ để nguyên xem sao, cũng là 1 kinh nghiệm tốt mà. cá con lớn từng ngày... đã lắm... thấy cá mẹ vẫn chăm con lắm không có dấu hiệu gì gọi là xơi con của nó cả ... đâu có bỏ đói đâu mà sợ heng .. ///
con cá mẹ nó có ăn cá con không anh OSUN? tiếp tục truyền hình chứ nhỉ ? em nó có vấn đề gì không vậy? hay đã die rồi ?
Bắt cá mẹ ra được rùi đó 0sun, để lâu cá con... ăn cá mẹ đó! (chúng nó rỉa riết con cá mẹ lở loét lun, cá mẹ hay rùng vây là dấu hiệu đầu tiên...)
Bạn khắc phục việc lọc của cá như thế nào vậy? Anh em chơi cá Miền Nam thật sướng vì thời tiết ấm áp.Ở Hà Nội giờ lạnh lắm,chỉ 11 độ C thôi.Cắm sưởi suốt .Hao tiền điện quá !mà ép thì càng vất vả
cá mẹ giữ con tốt lắm .. chưa thấy tèo bé nào... thay nước bình thường, hút ra xô rồi vớt những bé nào lọt vào xô cho lại vào hồ ///
0Sun này đúng là.......hết chỗ nói!!! Mún thủ tiêu bầy cá con thì cứ nói anh em chứ làm dzậy......ai chịu nổi!!!