Hồi chiều này, Raymond "xin phép" bà xã ra ngoài này 1 tí xíu, thế là dzọt 1 phát từ Q.7 ra tới công viên Lê Thị Riêng để cổ vũ cho anh em treo băng rôn. Chỉ cổ vũ thui, chứ Raymond không có leo trèo nổi vì thân hình hơi bị "nhẹ nhàng". Ra tới nơi thì anh em đã treo xong băng rôn phía ngoài rồi. Còn bên trong anh em phải khảo sát xem treo ở chổ nào thì thích hợp. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng anh em quyết định treo ở ngay nơi triễn lãm cho long trọng. Đây là nơi Triễn Lãm. Rồi chúng ta quyết định treo chổ này. Leo lên thui! Ô! Mọi người chỉ cái gì thế! He he he...! Chính là anh hehehe trên đó.... Oái...Ai mà không chịu làm việc mà còn leo trèo hái trái cây vậy? À há! Thì ra Dennis đang cột đầu bên đây. Hình chụp bị ngược sáng nên không thấy được mặt của Dennis. Kilimanjaro: DENNIS! Xong chưa cha nội, cứ bắt tui đứng giử thang hoài à. (Tên tóc vàng đứng gần đó là Jimmy Lei) Thôi nào! Đưa băng rôn lên... Hura! Xong rồi! Ồ Raymond có đến 4 tay à? Không phải đâu, tên đứng phía sau là Hycadia đó. Vì hắn hơi bị tong teo nên đứng phía sau Raymond không thấy gì. Anh em ta làm 1 tấm để tự thưỡng lãm công trình của chúng ta nào. Trả thang cho người ta thui. Á 2 ông (Sangsaigon và Dungnth) đứng lại cho tui làm 1 tấm coi! Cuối cùng thì Liathiatp cũng hoàn thành kịp đồng phục cho anh em Little Betta Club mặt để phát poster. Ủa tên nào vậy kà... "Em đây mà! Nuademvangem nè anh Raymond! Mặc đồng phục vào đẹp quá nên anh không nhận ra em hả?" Thôi có đồng phục rồi! Anh em Little Betta chuẩn bị ...XUẤT KÍCH... (Vì Raymond ra chỉ có phần sau thôi nên phần đầu treo băng rôn phải nhờ anh Nhixuan hay anh Vnreddevil kể lại. Trong khi đang up bài này lên thì anh em Litle Betta vẫn còn ở ngoài Nguyễn Thông phát poster)
phóng sự của raymond vui, hay quá, thanks nhiều. mấy anh em làm việc ai cũng hăng say, vui vẽ ( mặc dù chảy mồ hôi) kì nầy triễn lãm thế nào cũng đông, nhiều người đến tham dự không phụ lòng mấy anh em. raymond: job nầy của raymond kì sau không được độc quyền đâu nha ( lần sau có cả phóng viên của HTV7, VTV3....)
He he...Vui mà! Làm phần 2 trước. Đang đợi phần đầu vì khi Raymond tới thì đã thấy bác Nhixuan "tác nghiệp" ở đó rồi.
mình xin có ý kiến cuộc thi cá betta lần thứ 2 thật là hoành tráng và đã đi đến chuyên nghiệp ,đúng vào lễ 2 tháng 9 và được nhiều người biết đến ,nên mình xin góp ý, thêm vào tấm băng rôn phía trước cổng con số 2 để khách quan biết đến là sẽ có lần 3 , lần 4,5 {và là một cuộc thi định kỳ}chứ không phải chỉ có lần này rồi thôi
Cực kì hoành tráng,anh em vui quá...Những tấm hình này rất quý giá,đặc biệt là cu Hy,cười gì mà nhìn cu mà đã mắc cười
Đã thành công bước đầu rất mĩ mãn. Khu vực trước cổng công viên Lê thị Riêng (đường Cách Mạng Tháng 8) có mặt độ giao thông dày đặc, nhất là vào giờ tan tầm. Vì thế "tiếng vang" trong lần triển lãm này sẽ rất lớn.
Lần này cá betta có lẽ sẽ bước ra ngoài sân chơi rộng và lớn hơn. Anh em cực và vui ghê nhỉ!!Thanks all
Cố gắng chút Dũng ơi..sắp xong rồi..Công sức anh em cả diễn đàn ai cũng hĩu .. Thanks các anh em đã bỏ thời gian,công sức để làm nên một cuộc triển lãm hoành tráng,quy mô...
Cuộc thi được mọi người tổ chức thật chuyên nghiệp, wa' đẹp , cầu cho bữa đó đừng có mưa, mưa là buồn luôn ( trời tối thui )