Theo quan niệm phổ thông, đại đa số chúng ta đều cho rằng các loài cá chỉ có thể đẻ trứng. Tuy vậy, cũng có những loài cá có thể đẻ con, mà trong đó cá bảy màu là một ví dụ. Với màu sắc sặc sỡ, đặc tính hoạt bát và rất dễ nuôi, cá bảy màu đã trở thành loài cá cảnh được ưa chuộng hàng đầu trên thế giới. Với những người đã từng nuôi cá bảy màu, hắn ít ai lại không trải qua một kinh nghiệm thú vị trước hiện tượng “đẻ con” của loài cá này. Cá bảy màu là một trong số ít các loài cá sinh sản theo hình thức noãn thai sinh. Trứng sau khi được thụ tinh ở bên trong cơ thể cá mẹ vẫn nằm lại trong ống dẫn trứng. Thay vì lấy dinh dưỡng từ mẹ như hình thức thai sinh ở các loài thú, ở cá bảy màu, phôi sẽ phát triển nhờ chất dự trữ trong noãn hoàng của trứng. Trong điều kiện nuôi bể kính, việc sinh sản của cá bảy màu diễn ra rất dễ dàng. Tuy nhiên, do cá thường sinh vào buổi đêm và sáng sớm nên không phải ai cũng có điều kiện được chứng kiến tận mắt quá trình sinh nở của cá bảy màu. Sau đây là những hình ảnh về hiện tượng “đẻ con” ở cá bảy màu: Phần lớn thời gian trong ngày, kể cả khi đã mang thai, cá bảy màu cái (có màu đỏ) luôn bị theo đuổi bởi cá đực (màu đen) bởi loài này có tập tính "thúc đẻ". Sau khi thụ thai 20 đến 30 ngày, cá mẹ mang một “bụng bầu” có thể chứa tới 50 cá con và đã sẵn sàng cho việc sinh nở. Để đẻ hết một lứa, cá mẹ có thể mất nhiều tiếng đồng hồ. Phần lớn cá con chui đầu ra trước. Nhưng cũng không ít chú chào đời bằng đuôi như trong hình. Dài khoảng 5mm, từ bụng mẹ, cá bảy màu sơ sinh “rơi tự do” xuống các lá rong hoặc nền bể. Sau một vài phút, cá bột bắt đầu trở nên hoạt bát và bơi những nhịp đầu tiên. Bản năng dạy cho chúng biết rằng những lá rong đuôi chó là nơi ẩn nấp an toàn, và cũng là nguồn cung cấp thức ăn ban đầu. Chúng cũng hiểu bơi thành đàn là một phương thức làm rối loạn phương hướng của kẻ thù. Trớ trêu thay, với tập tính ăn con, kẻ thù đầu tiên của cá bột chính là cá bố mẹ. Cá bột tập trung trên mặt nước để sưởi ấm dưới bòng đèn neon. Khoảng 40 cá sơ sinh đã ra đời trong lứa đẻ này. Nếu sống sót, sau hơn một tháng cá con sẽ trưởng thành và sẵn sàng sản sinh những thế hệ cá mới. Cá bảy màu có tên khoa học là Poecilia reticulata, là một loài thuộc họ Poeciliidae (cá khổng tước). Loài cá này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, nhưng đã du nhập vào hệ thống sông hồ của rất nhiều quốc gia trong vai trò của một tác nhân chống sốt xuất huyết, vì đây là loài diệt bọ gậy.
Muốn quan sát cá đẻ con tốt nhất nên nuôi Bình Tích, có khi mắn đẻ hơn 7 màu nhiều. Mà một lần xả nhiều em, quan sát khá thú vị. Nhìn như kiểu biệt kích dù bung dù cham đất là vọt ngay nhìn ko nhanh tưởng mấy ẻm hô biến đấy.
@kg chúc mừng bạn và 7m của bạn nghen. bạn nuôi cá trong cái ly nhỏ mình thấy cũng hay hay. có thẩm mỹ.
Hay quá ta, đẻ quá trời luôn, 40 bé lận. Kỳ này nuôi mệt xỉu rùi nha.:whistling: Bài viết rất ý nghĩa, lần đầu tiên em thấy cá 7 màu con từ bụng mẹ chui ra, đúng là ngộ thiệt.
em thấy bài viết của bác thật hay và bổ ích. tuy em thấy 7m đẽ nhiều lần rồi nhưng nói cá 7m đẽ con ko ai tin mà nói em bị vấn đề nữa chứ:wallbash: thật có mấy người ko biết mà con nói em như vậy thật buôn quá đi
hjhj thanks cả nhà bài này em chỉ đi vỏng vòng các web nước ngoài rồi copy dịch về thôi vì thấy nó hay hay còn nguồn thì e quên copy giờ chả biết nằm ở web nào rồi sr mọi ng
hix đang nuôi gần 500 con cá con fullred mới đẻ được 1 tuần...hết con này đến con kia đẻ liên tiếp chóng cả mặt...
Em có sưu tầm video clip về cá mẹ đẻ cá con nè. Nhìn đã lắm [video=youtube;kFkBjD2Le3k]http://www.youtube.com/watch?v=kFkBjD2Le3k[/video]
@ bạn bd cám ơn bạn đã share clip cá 7m đẻ. hay quá. mà cá 7m nhà mình thường hay đẻ đêm. có khi chúng đẻ ban ngày nhưng là trong lúc mình đi học. chưa có dịp coi cá đẻ như vầy.
cứ nhìn bầy 7 màu con mới đẻ bé xíu lội tung tăng là thấy vui vẻ trong người rồi ! có lần đang chạy xe máy ngoài đường, anh bạn chiến hữu alô: "Quốc ơi, full red của anh đẻ rồi... năm mươi mấy con..." thì ra là ổng đang đếm từng con cá con (y như mình ). nói chuyện xong chạy tiếp. 5 chút sau ổng lại alô tiếp "bây giờ là sáu mươi con, tại nó trốn trong rong nhìn ko thấy..." sáng bữa sau chạy lên trại của ổng thì ổng hí hửng kết luận "tổng cộng 63 con, anh em mình có hàng full red chơi thoải mái" bù lại những ngày tháng 2 anh em lặn lội giang nắng đi săn lùng cá 7 màu, chia sẻ với nhau từng con giống... thiệt là vui !
thức ăn dành cho cá bảy màu từ giai đoạn mới nở đến khi trưởng thành, tham khảo các loại thức ăn tươi sống Đại Học Cần Thơ tại: http://thucantuoisong.com/thuc-an-tuoi-song-cao-cap-tu-khi-moi-sinh-den-truong-thanh/