Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Cá của em ra đi vĩnh viễn rồi... Hu hu....................

Thảo luận trong 'Tổng hợp - kinh nghiệm về cá Dĩa' bắt đầu bởi PhanAnhQuan88, 17/8/11.

  1. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Trưa hôm qua , em cho đàn cá nhà mình ăn . Bỗng dưng thấy con cá Beo con ko xông ra ăn như mọi ngày , nó vẫn khỏe mạnh nhưng chỉ bơi ở góc bể , gần cái lọc nước.
    Em đã hơi nghi nghi rằng nó có khả năng bị bệnh , nhưng vẫn chủ quan vì nó đã bơi nghiêng đâu...
    Đến tối em lại cho cá ăn , con Beo vẫn lặng thinh 1 nơi góc bể . Em nhìn thật kĩ thì thấy trên người nó có nổi 1 số đốm trắng tinh , bụng nó thì gồ ghề , giống như 1 con đường lồi lõm vậy .
    Sợ lây bệnh cho cả đàn cá nên em đã bắt ngay nó ra thả vào chậu , sụp khí . Lúc đó nó vẫn rất khỏe mạnh . Sau đó em lên diễn đàn tìm hiểu , thấy nó có biểu hiện ko ăn , tách đàn , người nổi đốm trắng , giống như biểu hiện của bệnh nấm nên em đã tự tập tành 1 mình cứu chữa theo chỉ dẫn. Lúc đó 11 h đêm nên các hiệu thuốc đã đóng cửa nên em không thể mua được CUSO4 hay thuốc tím được .
    Em đã bắt cá dĩa lên tay , lấy muối chấm vào chỗ đốm trắng ( em cũng chú ý không để muối vào mắt hay mang cá ) , sau đó thả cá trong dung dịch nước fa muối nhẹ , sụp khí .
    Cứ 1 tiếng em lại chạy xuống xem con cá tình hình ra sao . Thấy nó vẫn khỏe nên em yên tâm đi ngủ.
    Đến sáng hôm nay , mẹ em dậy sớm , thấy cá đờ ra , tưởng nó chết , mẹ em vớt lên , nhưng nó vẫn sống . Mẹ em gọi em xuống . Em đã chuyển cá ra chậu nước khác không có muối nữa , nó cứ bị nghiêng nghiêng về phía sụp khí và lộn tùng phèo theo nguồn nước sụp khí. Sợ quá nên em bỏ sụp ra , thấy nó đứng được người lên , nhưng ko vẫy được vây gì hết , chỉ thở yếu ớt.
    Em để vậy theo dõi , cứ nửa tiếng lại chạy ra xem , có lúc nó khỏe hơn hẳn , quẫy được vây . Em đã rất mừng và tràn đầy hi vọng.
    Đến 10h , em thấy nó cứ nhao lên mặt nước , ngụp xuống , rồi lại nhao lên . Em tưởng nó thiếu oxy nên lại cho sụp vào. Nhưng rồi nó lại bị lộn tùng phèo theo dòng nước . Em lại bỏ sụp khí ra . Nó lại đứng dậy được . Từ đó nó cứ ngước mặt lên trời , ko cử động mà chỉ thở yếu ớt . Em cũng chả biết làm sao .
    Lúc 12 h kém , thấy cá thở yếu hơn , em gọi cho anh CJ , anh ấy đang đi Shopping nên ồn quá , em lại bảo chờ anh ấy về rồi gọi lại.
    Quá sốt ruột , đến lúc 1h 30 , em nhắn tin cho anh Linh ở phố cổ để định gọi điện hỏi cách cứu chữa . Anh Linh hỏi cá em bị làm sao , khi em chạy xuống nhà thì thấy nó đã vĩnh viễn ra đi ..... Hu hu................................
    Chắc lỗi là do em hết , con cá nó chả có tội tình gì mà em lại sát muối vào người nó .
    Nó ra đi rồi . Em hối hận quá . Đây lại là món quà của anh Dũng tặng em nữa ...
    Đúng là chết vì thiếu hiểu biết ...
    Em đã khâm niệm và chôn cất nó dưới gốc cây cảnh nhà em rồi ...
    Vĩnh biệt chú cá bé nhỏ .................:praying: Buồn heo hắt và vô tận ............. Vĩnh biệt.......
     
  2. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Anh Dũng ơi , anh Lợi ơi ... Em xin lỗi vì chót phụ công 2 anh mất rồi......................................Em buồn lắm .............
     
  3. thangogpe

    thangogpe Active Member

    Đúng là e bất cẩn wá,
    Nuôi CĐ mà kg có sẵn Metro, Tetra, Thuốc tím thì cá chết là đúng rùi.
    Rút kn nhé, luôn luôn thủ sãn thuốc nhé.
    Bệnh này lây đấy e chú ý các con khác nhé
     
  4. Trắm_Đen

    Trắm_Đen Active Member

    Đừng buồn nữa Ku, nếu anh giống chú thì hiện giờ anh có khoảng 60 topic thế này rồi đấy. Tập trung kiểm tra những con còn lại và tình trạng nước trong bể đi, nhớ mua các loại thuốc theo lời chỉ dẫn của NHA SỸ nhé.
     
  5. hungdung

    hungdung Active Member

    Thôi đừng buồn em nhé, cá chết thì mới rút ra được kinh nghiệm, anh CJ và a Trắm quý em lắm đấy rất hay hỏi thăm em, em mà khóc là 2 anh đấy cũng khóc theo đấy, hiii...
     
  6. CaptainJack

    CaptainJack Active Member

    Khi nghe em nói là xát muối vào người nó thì anh đã bảo em là đem cá vứt ra sọt rác đi,đừng chữa nữa nhưng chắc em không nghe thấy. Anh chưa từng nghe thấy ai chữa cá mà đi xát muối vào người nó bao giờ cả,nhất là em được học hành tử tế,gia đình có nghề thủy sản mà lại làm ăn thế thì.........pó tay.com. Lần sau thì mua sẵn 1 cái sưởi,1 túi muối,và tetra,metro... cá bị bệnh thì gọi điện (nếu muộn thì nhắn tin) nghe chưa,từ từ rồi sẽ thấy nuôi cá đĩa dễ thế nào thôi em.
     
  7. CaptainJack

    CaptainJack Active Member

    PhanAnhQuan88: Huhu...cá nhà em chết rồi anh Dũng ơi
    HungDung: Thôi đừng buồn em nhé,cá có chết thì anh mới bán được con khác chứ em......hihi
     
  8. quangem

    quangem Active Member

    Cá chấm muối là nhất rồi còn j` :D chia buồn ông a
     
  9. truonggiang

    truonggiang Active Member

    xin chia buồn với bạn.
    hôm qua một em bồ câu của mình cũng bị giống cá của bạn, thậm chí còn nặng hơn, bụng gần như k=lủng, sưng to và đỏ mọng. cá mình bị mấy hôm rồi nhưng hqua mình thấy em nó bị nặng quá nên mới bắt ra 1 cái xô cho một ít muối một ítthuo6c1 Boxxy mầu vàng sục khí và cắm sưới, luc đầu em nó cứ lao lên lao xuống như của Bác đó. nhưng cuối cùng em nó cung đã qua khỏi cơn nguy kịch, hnay em nó đã đỡ hơn rất nhiều. mong em nó sớm lành bệnh.
     
  10. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Em cám ơn anh ...

    Những con cá khác hiện giờ vẫn đang khoẻ mạnh. Hi vọng chúng sẽ không sao .....:( :praying:
     
  11. CaptainJack

    CaptainJack Active Member

    Nấm thuỷ mi có tốc độ lây lan rất nhanh và rất dễ chữa. Đừng ngồi đó mà hy vọng nữa,muối 1g/l và sưởi ngay đi 32 độ C nhé.
     
  12. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Có những câu nói mà ta vô tình nói ra ,tưởng chừng rất bình thường và đơn giản ,... nhưng nó lại ảnh hưởng vô cùng lớn đối với những người xung quanh ... mà ta không hề hay biết hay nghĩ tới điều đó .

    Em cám ơn anh vô cùng bởi những câu nói thẳng thắn đó . Em biết trong thâm tâm, anh không như vậy . Anh thẳng thắn mong em tiến bộ ..., anh không chiều chuộng và nhường nhịn em 1 cách thái quá ( tặng em sách , khuyên em đủ điều , tặng em trùn đỏ đông lạnh ...và việc không vội vàng giao cho em con Beo leopad của anh) , anh rất tâm lý. Anh luôn là người mà em ngưỡng mộ , là tấm gương để em noi theo...
    Em nhận ra 1 điều rằng em phải cất lòng tự trọng của mình đi , không như những lần khác , em vốn là người luôn gân cổ cãi lại các anh , mặc dù những phát ngôn ấy thật ngây thơ...
    Em nhận ra rằng , em nhỏ tuổi đối với các anh , nhưng em không thể cho phép mình trẻ mãi với những suy nghĩ con nít . EM đã 23t , em đã quá trường thành so với xã hội...

    Câu nói của anh làm em tự ái , ...làm em sợ , làm em băn khoăn ,lo nghĩ nhiều điều...

    Nhưng em chợt nhận ra đó là những câu nói thẳng thắn , chân thành với mong muốn em tiến bộ hơn... VÀ EM LUÔN LUÔN BIẾT ƠN ĐIỀU ĐÓ ....... EM CÁM ƠN ANH.........
     
  13. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Có cần thay nước bể cá không anh ?
     
  14. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Chia vui hay chia buồn ? Sao 2 vế đối đáp nhau thế ?
     
  15. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Hic ... nhưng em bị cận , nhìn mãi mới ra vết nấm . Có lúc còn lầm tưởng cái bóng khí bám trên người cá là nấm , chả phân biệt được ...
     
  16. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Thế anh không giận vì em đã không trân trọng món quà của anh à ?
    Mà đâu phải không chân trọng đâu ? Tự nhiên nó thế ấy chứ .
    Mấy con em bỏ tiền ra mua có làm sao đâu ? Tự dưng con khuyến mại lại ...như thế. ( Hic , nói thế anh đừng giận , lần sau có quà gì khuyến mại thì cứ cho em đi , em lấy tuốt ...)
    CÁ CHẾT LÀ LỖI Ở EM .........LỖI Ở EM............
     
  17. CaptainJack

    CaptainJack Active Member

    Đừng có tự ái nhé,có quý thì mới mắng chứ ko lần sau xúi trét muối nhiều hơn cho nó chết tại chỗ luôn.Anh không vô tình mà chỉ trích em nặng nề vậy đâu,anh suy nghĩ rất kỹ trước khi nói nhưng đã nói thì phải nói sự thật và sự thật thường làm người khác mất lòng,nếu muốn nghe sự thật thì phải dẹp tính tự ái sang 1 bên nhé. Giờ em cứ bỏ muối và sưởi đúng cách khoảng 3 ngày là ok.
     
  18. CaptainJack

    CaptainJack Active Member

    Nuôi cá mà có sẵn thuốc tím thì có ngày cá chầu ông vải sớm hơn dự kiến đó. Đừng có đùa với tím nhé.
     
  19. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Cảm ơn bạn .
    Sáng nay con cá của mình cũng có lúc hồi được lại , nhưng rồi nó lại yếu . Mình ko hiểu sao lại như vậy .
    Mình rất sốc và bất ngờ khi nó ra đi nhanh như thế . Nhất là đây lại là món quà của anh Dũng trong CLB tặng mình nữa .
    Mình đã buồn và khóc ( thật đấy ) suốt cả tối nay , chả nuốt nổi được 1 hạt cơm.
    Mọi khi mình ol diễn đàn sớm lắm . Hôm nay mãi mình mới ol .
    Mình nhận ra 1 điều phải biết đứng lên sau vấp ngã và cố học hỏi thêm nhiều điều.

    Chuyện tưởng chừng ko có gì to tát , nhưng thực sự mình đã rất buồn...
    Mình chôn con cá dưới gốc cây ngoài lan can phòng mình ...
     
  20. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Vâng .
    Em cám ơn anh ...............
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội