Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Cá của em ra đi vĩnh viễn rồi... Hu hu....................

Thảo luận trong 'Tổng hợp - kinh nghiệm về cá Dĩa' bắt đầu bởi PhanAnhQuan88, 17/8/11.

  1. CaptainJack

    CaptainJack Active Member

    Ôi trời thằng này nữ tính quá,...........anh cá chết nhiều nên cạn nước mắt rồi,muốn nuôi cá giỏi phải liên hệ anh Chí Minh nhé (nuôi 3 năm ko chết con nào),hôm nào anh cho địa chỉ nhà anh Minh đến học hỏi nhé.
     
  2. thedragons

    thedragons Active Member

    Thuốc tím, phải chơi đúng liều ... đúng quy chuẩn thời gian ... nó sẽ là thần dược ngay a.
    món này, mầu nhiệm vô cùng .........
     
  3. thedragons

    thedragons Active Member

    A thấy e chữa như cá như trên ...
    thấy nôn nóng, mà sai quy cách ... nên cá nó toạch ...
    thấm muối trên cạn, chỉ dành cho nấm bờ, nấm thuỷ my viên thành cục, sử dụng bông gòn , fha muối nhè nhẹ, lau qua thui .
    còn nấm bthuong, nếu ko biết sử dụng tắm tím, thì đơn giản nhất ...
    cho tetra với tỷ lệ nhạt 500mg cho 50lit nc, sau đó, bắt ghế, rót nước mà qsat . sau 1-2 hôm, thì thay 70ptram nuoc, nấm sẽ tự bong .
    kinh nhiệm chữa cá đĩa ... là ở chỗ, chuẩn đoán đúng bệnh, mức độ thế nèo để sử dụng đúng liều lượng , và qtrong ... ko dc nôn nóng .
     
  4. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    "Đàn ông nước mắt chảy ngược , đàn bà nước mắt chảy xuôi ." Em cảm thấy nước mắt chảy xuôi khiến người ta nhẹ nhõm và thanh thản hơn .............ai bảo đàn ông là không được khóc kia chứ ...?
    Ngay từ đầu em đã rất có ấn tượng với anh chiminh , nhưng anh ấy thì lại rất bình thường với em . Chả nhẽ bây giờ em cứ xăm xoe , anh ấy lại ko ưa em thì sao?

    Anh chiminh sinh năm 83 , bằng tuổi chị gái em . Ở nhà 2 chị em như nước với lửa . Mẹ em bảo : tuổi lợn với rắn chúng mày kị nhau.
    Thế nhưng mà em với anh hacuong lại nói chuyện được với nhau rất vui vẻ , chả hiểu sao ........???
    Ah nhưng mà anh hacuong lại tỏ ra khá thân thiết với anh chiminh , thế mới hay !
    Theo như tính chất bắc cầu thì em với anh chiminh cũng phải rất quý nhau chứ nhỉ ? haizzzzzz................
     
  5. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    À , thì thế ...
    Vấn đề là ở chỗ : chuẩn đoán đúng bệnh , mức độ bệnh như nào.
    Đó đó ... nấm thường và nấm bờ , nấm thủy mi là gì em nào có biết . Chỉ hiểu sơ sơ , nấm là có nốt trắng , hoặc có thêm 1 loại nữa là nấm mang.
    Hic...
    Anh mới là người đáng chán nhất .
    Trong lúc người khác tột cùng đau khổ , anh ý lại nt 1 câu xanh rờn: "thôi của đi thay người , suy nghĩ thế cho nó thoáng ."
    Thoáng làm sao được ? Lúc đó thoáng sao được? Phải từ từ chứ ? Mà người làm sao đâu mà đi với ko đi ?
     
  6. thedragons

    thedragons Active Member

    hỏi e, cá thế nào ... sms lại ... cá chết rồi ......
    thế thì chữa sao dc nữa ...
    còn xdinh, chơi cá ... sẽ đến ngày thăng thoai , của bền tại người ... các cụ fhan roai .
    còn khi mất, nên chấp nhận, rút kn sẽ tiến bộ .
    Gì cũng vậy, Của đi thay người ... câu đó, nói ra, để thấy nhẹ nhàng hơn, đâu tới mức bi luỵ quá, để rồi, ko dám chơi nữa.
    Đứng dậy, để vươn cao hơn .
     
  7. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Vâng ạ .
    Anh ơi , bể anh cá đông thế ?
    Chia cho em xin 1 con để em bù đắp , để em đỡ buồn hơn nào?............
    Hu hu..........................
     
  8. thedragons

    thedragons Active Member

    Thu 7, lên off, mang theo con bông xanh nhà e lên .... a đổi cho con bak ngọc size 7 , tặng kèm thêm bồ câu size 8 . Oki thì gật đầu. ko thì thui, A chưa có khái niệm đông đúc bjo cả .
     
  9. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Con Lam Đức hay con da rắn hả anh ?

    Đùa anh Linh thôi !
    Lam Đức thì em không đổi đâu . Mà em ghét bạch ngọc lắm , bồ câu thì nhà em nuôi 1 con ba giai , đầu gấu như ma ấy.
    Chính vì ghét bạch ngọc ( trông nó cứ hồng hồng chứ bạch cái nỗi gì ?) nên em mua Lam albino về chơi , nhìn trắng và thích hơn nhiều...
    Giờ em chỉ thích Beo leopad , bồ câu vàng , đỏ albino hay con vàng chanh như nhà anh hacuong thôi. Mà anh Linh có mấy loại cá đó chắc cũng còn lâu mới đổi , anh nhỉ ?..........
     
  10. thoaivan86

    thoaivan86 Active Member

    chia buồn với bạn 1 người quá là yêu cá chúc cá bạn sống khoẻ
     
  11. Trắm_Đen

    Trắm_Đen Active Member

    Ặc ặc, anh thấy chú đưa ra thực đơn toàn món ngon hoặc hiếm, e rằng nhà bếp không chuẩn bị kịp đâu em ạ. :D:D:D
     
  12. CaptainJack

    CaptainJack Active Member

    Chuẩn bị bán vàng đi,hôm nào đủ can đảm để cầm cá rồi thì qua anh bán cho đủ bộ luôn.Nuôi mấy con đắt tiền này mà có mệnh hệ gì thì chắc cu em khóc nước mắt ngập box cá dĩa luôn.
     
  13. thangogpe

    thangogpe Active Member

    E chắc vớ phải bạch ngọc bị cắn thuốc nhuộm đỏ nên mới màu hồng,
    Bảo đảm bạch ngọc trắng tinh như tờ giấy double A..
    e xem lại nhé,
    Chia buồn cùng e, học cái j cũng đóng học phí mà.
    A kể học phí of a cho e nghe nhé:
    1. 01 bồ câu size 14
    2. bầy bồ câu size 4 (15 em) nhà trồng đc.
    3. 4 lam A size 4-10
    4. 02 bạch ngọc size 8
    5. và vô số các loại cá khác bình tích, bảy màu, ngọc trai, lionhead.....
    Bonus thêm e Albino Red cover size 9
    Kg biết nhiêu đó đã đủ chưa nhỉ...
    Bình thường thôi e, xem câu ở chữ ký nữa sẽ bớt buồn.
    hjhjhj
     
  14. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Anh chỉ cần để cho em con Beo leopad nhỏ và con vàng bồ câu của anh là được rồi ( chả biết con vàng tên chính xác là gì , con mà nó có vằn cả người ấy) ...
    Em không thích bán cá . Em muốn trao đổi , kí gửi hay đem tặng thôi . Chứ mua rồi thì không muốn bán cho lắm...........
    Ah , nhầm , anh bảo em bán vàng đi hả ? Có mỗi 1 chỉ , hôm nọ bán rồi , còn đâu nữa mà bán hỡi anh ...? Anh tưởng em tích trữ được lắm vàng lắm sao ...?

    Con Lam albino của em hôm nay thấy bơi cụp vây lưng , đuối đuối gần cái lọc , có lúc lại lặng thinh ở góc bể y như con Beo hôm nọ , nhưng mà em cho ăn nó vẫn cứ xông ra ăn tới tấp, xoè vây căng đét . Không biết nó có sao không ( người nó trắng quá , em ko thấy nấm) , để theo dõi xem sao . Nếu có biểu hiện lạ ,em sẽ báo nhờ anh giúp ngay.
     
  15. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Hàng tuyển , dáng đẹp thì ngon và hiếm , chứ hàng thường thì đầy ra mà anh .
    Em đang cố kiếm thêm con HECKEL cho bể nó đa chủng loại 1 tý anh ạ.
    Đang ấp ủ đi du học Braxin , chuyên ngành Discus fish........... ^_^
     
  16. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Cảm ơn bạn nhiều..........................
     
  17. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Rõ ràng thấy anh Linh lúc đầu bảo: mang con xanh nhà em lên .
    Em ko rõ con xanh nào nên hỏi lại.
    Rõ ràng là anh Linh đã sửa comment , mà tại sao trên diễn đàn ko có dấu vết gì ấy nhỉ ?
    Thành ra nhìn comment của em , mọi người lại bảo : " thằng đần"..................:(
     
  18. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Không thể so sánh khập khiễng như vậy được anh ơi ...
    Phải tuỳ hoàn cảnh kinh tế và điều kiện mỗi người chứ ? Con bạch ngọc rõ ràng là nó không trắng sáng được như lam albino , mà nhìn nó cứ trong trong như cá ở mương ý...

    Em không những buồn vì nó giá trị , mà còn buồn vì nó là sinh mạng , nó là 1 món quà , buồn vì mình đã từng chăm sóc nó .
    Nếu đó là 1 đồ vật thì em sẽ chẳng buồn bã đến như vậy ..............
     
  19. thangogpe

    thangogpe Active Member

    Điều kiện thì chắc j anh đã hơn chú,
    1 mình a phải lo cho cả gia đình gồm:
    1 mẹ già, 1 vợ, 1 con thơ,
    Nào là cơm áo gạo tiền, mẹ chồng nàng dâu, con nhỏ, vợ chồng. (xến wá)
    nhưng anh vẫn vui vẻ mà,

    Nếu chúng ta luôn luôn vui vẻ thì hp sẽ đến với ta.
     
  20. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Vâng .
    Nói chung mỗi người 1 hoàn cảnh , ko ai giống ai .
    Chúng ta giống nhau ở niềm đam mê cá dĩa . Tất nhiên , cũng phải có điều kiện 1 chút mới có thể theo được thú vui này vì cá dĩa là loài có giá trị. Ai ko dư giả thì chơi đơn giản , ai có điều kiện hơn thì chơi hoành tráng . Cá dĩa không chỉ dành cho mỗi đại gia ...
    Thiết nghĩ , đam mê mới là điều quan trọng ... Bởi có những ông đại gia , đi o tô mui trần , đi Sh , nếu ko có đam mê , họ cũng chẳng chi 1 đồng cho cá dĩa ... , nhưng có những sinh viên nhịn ăn , nhịn mặc , ăn mì tôm , đi làm thêm ... để kiếm tiền ... và để có thể mua được 1 vài con cá dĩa loại thường , chỉ vì họ đam mê . ĐÚNG KHÔNG ANH ?
    Trước thi thoảng em cũng có được đi du lịch đây đó , nhưng chả quen ai ,đi theo tua rất tẻ nhạt , giờ thì biết nhiều người rồi .
    Hi vọng sau này được quay trở lại Vũng Tàu sẽ được ghé thăm nhà anh ............
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội