Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Cá nóc (da beo) ăn đồ gì?

Thảo luận trong 'Cá cảnh' bắt đầu bởi sieucap, 5/3/09.

  1. sieucap

    sieucap Active Member

    Có bạn nào biết chỉ giùm mình với. Nó không ăn đồ ăn khô, không ăn trùn chỉ, không ăn tép mồi, không cắn các cá khác chung hồ (sọc ngựa, 4 vân, kiếm, cầu vồng) mà cũng không chịu chết. Nhưng mà có vẻ nó rất lừ đừ so với lúc mới mua về, ít bơi hơn nhiều lắm. Bạn nào biết nó thích ăn món gì chỉ mình với nha.

    [​IMG]
     
  2. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Bạn lượm mấy con ốc nhỏ trong hồ thủy sinh bỏ vô xem sao. Người ta nuôi tụi này để nó ăn ốc. Mấy con kia nhanh quá nó rượt ko kịp...
     
  3. sieucap

    sieucap Active Member

    Có ốc cho nó ăn mới lạ đó, hic. Chắc phải cho nó chết đói quá :(
    Chưa bao giờ thấy nó rượt cá khác luôn mới khổ chứ. Nó mà rượt là vứt nỏ ra từ đầu rồi.
     
  4. sieucap

    sieucap Active Member

    Cuối cùng cũng biết, con quỷ ôn dịch này nó ăn lăng quăng, chả biết làm sao mà nuôi nó bây giờ nữa :(
     
  5. songlong

    songlong New Member

    ca noc da beo an lang quang?? cai nay co chac khong vay ban? theo mot so dien dan thi loai ca nay an động vật thân mềm, loài giáp xác, động vật không xương sống, và lá cây thủy sinh vàng úa nhung thuc an chinh cua no la oc trong ho thuy sinh (ngoai tru oc trumpet la no kho diet).Do do,laoi ca nay chi thich hop cho vao ho thuy sinh de no diet oc sinh ra trong ho chu con nuoi ben ngoai thi co the cho an thuc an tren xem sao va neu no khong an va lo do thi co le em no bi benh chang????
     
  6. dothanhvan_engi

    dothanhvan_engi Active Member

    con này như anh Vnreddevil nói đó! nó ăn ốc, nó là chuyên gia diệt ốc trong hồ thủy sinh mà!
     
  7. FUNNYBONE

    FUNNYBONE Active Member

    Cái con ôn dịch này ko những ăn lăng quăng thôi đâu, bạn phải cẩn thận đấy ! Nó đúng là chuyên gia diệt ốc trong hồ thủy sinh đó (mình phải bỏ ra cả chục lít mồ hôi dùng 2 tay mò cua bắt ốc trong cái hồ thủy sinh mới phát hiện ra giá trị đích thực của cái con ôn dịch này, hi hi). Ngoài công dụng diệt ốc ra, nó còn có công rất lớn giúp bạn diệt tận gốc những con cá mặt thấy ghét nữa (tức là hễ bạn thấy con cá nào mặt thấy ghét thì cứ quăng cái con ôn dịch này vô ở chung với nó, ặc ặc..). Nói cho vui vui một chút, nhưng mà đó là sự thật đó bạn ơi ! Khi đói bụng nó sẽ bơi đi tìm và ăn thịt những con cá khác, những con hơi yếu bơi lờ đờ thường là nạn nhân đầu tiên.
    Giống cá nóc theo như mình biết thì cấu tạo răng của chúng giống như con mực vậy đó : chỉ có một cặp răng rất to, nghiền vỏ ốc, vỏ sò,... vô tư. Mình có chơi với mấy người đóng đáy bắt cá trên sông, người ta bắt trúng mấy em cá nóc sông to bằng nắm tay hoài đó thôi. Họ nói khi lội xuống sông gỡ cá ra thỉnh thoảng bị cá nóc rỉa một phát, một miếng thịt nhỏ rơi ra,... ghê lắm !
    Giống cá nóc bạn chụp hình là giống cá nóc cảnh (tên gọi khác là cá nóc beo, kim tiền báo), tuy nhiên tính hung dữ của nó cũng ko kém đâu. Mình chứng kiến khi đói bụng nó rượt mấy con cá khác hoài chứ gì. Có thể bạn mới mua về, "em" nó lạ nước lạ cái nên ỏng ẹo e thẹn dăm ba bữa. Cứ theo dõi thật kỹ bạn nhé !
    Cuối cùng : Mình vốn cũng hơi ghét cái con ôn dịch này, nhưng mà cũng phải khen bạn post lên một tấm hình chân dung em nó rất đẹp. Nhìn hiền hiền, dễ thương cứ như là búp bê í. Hi hi
     
  8. sieucap

    sieucap Active Member

    Thì thử các món nó không ăn đành mua liều 1k lăng quăng đổ vào hồ chứ sao. Nó ăn khá nhiều, giành ăn với mấy con cá bé.
    Cá da beo của mình mua là loại mắt vàng chứ không phải mắt đỏ như trong hình kia nên nó không ăn, không dí, và cũng không có hứng thú đối với các loại cá bé hơn. Trong hồ đó con cá bé nhất mình nuôi là con mún trống màu đỏ, dài cỡ 3cm và nó vẫn sống khỏe. Lớn hơn nó 1 tí là cầu vồng xanh loại bé, con này hiền, chưa bao giờ dí mấy con khác, con cầu vồng xanh loại lớn dí mấy con 4 vân chạy té khói mặc dù 4 vân cũng to mập không thua gì nó. Cá nóc này không hề có răng gì cả, nó ăn lăng quăng bằng cách lướt tới và mút vào, lướt khá nhanh so với khi nó bơi vòng vèo như tàu ngầm, không chậm như bề ngoài cục mịch của nó. Ai mua cá nóc mà ăn cá khác có lẽ mua nhằm loài mắt đỏ rồi.
     
  9. sieucap

    sieucap Active Member

    Hôm nay mới khám phá ra một điều mới nữa là con cá này nó có ăn tép nhưng chỉ ăn tép loại nhỏ cỡ 1cm hoặc 1.5cm thôi chứ tép to hơn nó ăn không được. Ai sợ muỗi thì vẫn có thể nuôi nó được nha.
     
  10. tuannghenh

    tuannghenh Active Member

    hix, mình mua 1 con này về cho ăn ốc nhưng nó không chịu ăn, hồ toàn ốc mà chẳng bít làm thế nào :( ( chả bù con trước, thả vào phát 2 ngày quây hết ) h thả tép con rồi phải vớt ra?????????? chẳng bít nó có ăn tép kok nhỉ
     
  11. lyvi

    lyvi New Member

    Cá nóc da bèo này theo mình biết là loài sống nước lợ vì lúc trước mình bắt được một đám 6 con nhỏ xíu trong một cái rạch nước lợ ở Cần Giờ (^_^).
    Do thích nghi cao nên có thể nuôi trong nước ngọt. Mấy con được băt ở vùng nước ít lợ thì không sao, nhưng nếu mua nhầm con bắt ở vùng nước mặn là toi. Đem em nó về thế nào cũng lờ đờ, bỏ ăn bỏ uống. Nếu may mắn một thời gian sau nó sẽ thích nghi và ăn uống trở lại, con ko thích nghi kịp thì pó-tay...lúc đó tốt nhất là lấy dầu ăn nuôi hehe...
     
  12. sieucap

    sieucap Active Member

    Cá nóc mà lấy dầu ăn chiên lên rồi ăn vào cho chết à?
     
  13. meogia70

    meogia70 Active Member

    Mình có mua 1 cặp này để diệt ốc. Mới qua 1 ngày, là nó bắt đầu ăn rồi. Bạn nào chứng kiến nó nhai ốc mới thấy đã. Răng nó rất đặc biệt, nghiền vỏ ốc nghe rạo rạo, đứng bên ngoài nghe rất rõ. Xong, phun vỏ ốc ra ngoài, mặt mày tỉnh bơ. Qua 2 ngày, kg còn 1 mống ốc, bây giờ tới phiên phải đi mò ốc nuôi chúng :wallbash:

    Nhìn mặt đừng tưởng nó hiền-chậm. Khi đói, nó rượt bọn cá khác chạy tóe khói. Ban đầu nó tỉa vây tả tơi, sau đó, mấy con bị tỉa vây trở nên chậm chạp, bỏ ăn, đó là lúc nó ra tay. Nếu bạn thấy 1 con phượng hoàng mất 1/3 lưng với vết cắn gọn gàng như ta cắn 1 cái tiêu thì sẽ hiểu (con PH xấu số này còn mất thêm 1 bên mắt-mang).

    Túm lại,

    Nuôi ông này thì lạ và vui, lại diệt được ốc.

    Muốn nuôi chung cá khác thì lựa con nóc bỏ ăn - sắp chết, nếu không cá khác sẽ sắp chết - bỏ ăn :p

    Khó nuôi, không biết ngoài ốc, ông này khoái ăn gì. Có bạn nói ăn lăng quăng - trùng chỉ, có bạn nói ngược lại. Không biết có bạn nào cho ăn thử tép mồi, cá mồi hay thịt bò chưa ? chia sẻ nhé.

    Và hình như không thọ trong môi trường nước ngọt thì phải. Ai nuôi được ông này quá vài tháng, pót lên cho anh em học hỏi nhé.

    Cuối cùng, bạn nào có ý định mua thì nhớ lựa loại bụng trắng mắt đỏ nhé, vì người bán hay để trong thau (kg hiểu tại sao), mình mua về mới thấy bụng đen đen bẩn bẩn thì chán lắm (dù rẻ 5k - 10k/con)
     
  14. Hansonboyv

    Hansonboyv Active Member

    nó ăn tép RC là ngon nhất đó,thức ăn khoái khẩu
     
  15. sieucap

    sieucap Active Member

    Chời ơi, nuôi cá nóc mà không biết nó sẽ đổi thành bụng đen khi cảm thấy bực mình và bụng trắng khi có tâm trạng vui vẻ sao?
     
  16. duyduy167

    duyduy167 Active Member

    Em ra tiệm muốn nuôi loại này lắm nhưng ko hiểu nó ăn bobo đc ko ta :) hihi có gì để nó tiu diệt bobo dùm 7màu + ngắm nó

    Nhìn nó ục ịch giống con heo đã lắm :p
     
  17. blackpearl

    blackpearl New Member

  18. duyduy167

    duyduy167 Active Member

    Khà khà , hồi sáng ra chỗ bán cá mua lòng ròng tí tẹo về cho betta ăn . Bắt thử 1 con ra bỏ vào trong thau cá nóc của ông chủ nó bay lại mum liền

    Mà cá này có chậm đâu , nó làm thấy ghê lắm . Tui bỏ tay vào nó bu lại liền đó :D
     
  19. duyduy167

    duyduy167 Active Member

    Anh em ơi cho hỏi có ai biết nhận dạng cá nóc trống hay mái ko ạ !

    Ai biết về sự sinh sản của nó ko ạ , ai có bài viết hay về cá nóc xin post lên đây cho tui xem với........À mà quên nữa cá này nui cần oxi ko ta :D

    Cá nóc da beo , vẻ đẹp bị lãng quên :D.......
     
  20. FPJ

    FPJ New Member

    đẹp ghê ha ! nhìn mặt nó thấy đần đần:D
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội