Cho bảy màu đã lớn ăn thức ăn hiệu Kao Kui có cần tán nhuyễn ra không mấy anh chị? Em chưa nuôi bảy màu lần nào nên ko biết
Thức ăn nào cũng được, loại nào cũng được. Kaokui thì là loạ thức ăn cũng bình dân, giá mềm thả vào tự tụi 7 màu rỉa dần dần, ko cần phải tán nhỏ. Ngoài ra lăng quăng, bobo, và trùn chỉ cũng là món bổ dưỡng cho cá 7 màu đấy bạn à.
mình thì cho ăn trứng gà thui!vì chỗ bán cám cách nhà mình khoảng 23-24 km nên ko mua đc!thỉnh thoảng cho ăn thịt xé nhỏ từng sợi bé xíu xiu cũng ăn đc mà!cứ lúc nào mình ăn cơm thì cho lũ cá cùng ăn với!
Zui ghê, bảy màu nhà em mới đẻ sáng nay. Cá con chắc ko cần cho ăn đâu phải hok mấy anh chị? Nếu có thì cho em hỏi ăn gì?
hahaha em ơi!em bao tuổi vậy em? chị 14 tuổi!nếu em lớn tuổi hơn chị thì chị sẽ gọi em = anh hoặc chị!=_= sao cá con lại ko cần ăn chứ?chị cho ăn trứng gà,chị chỉ cho ăn trứng gà thui!ko cho ăn j` khác cả!
hehe...em nghĩ thả rong vô là nó có đủ thức ăn rùi. Mà em phải gọi chị bằng chị. Tuổi của em thì...chị tự đoán thui. Sáng nay phát hiện con bình tích trắng đẻ nữa. Zui wá!!!
Ngày càng có nhiều người đam mê 7 màu ở diễn đàn chúng ta rồi!! Bạn lovelyguppy ở TPHCM hay ở đâu thế? 7 màu có thể ăn rất nhiều loại: lăng quăng,trùn chỉ,cám,bột,bobo,bèo,rêu,rong,ốc.........Kaokui bạn mua loại nhỏ tí tẹo thì k cần tán nhuyễn,nếu lớn thì cần!! Các bạn có thể ra các chỗ bán gạo,bột nhiều ấy,mua 1/2kg cám loại khoảng 15k/kg,cá ăn..........vài tháng,hehehe Bạn có hình cá thì cho anh em xem với nhé!!
Em ở Cần Thơ. Em mê mấy con nhỏ nhỏ như 7 màu, bình tích, trân châu. Mất khoảng bao lâu để cá con lớn như cá cha mẹ hả mấy anh chị?
Thường thì 2 tháng, cá con mới đạt kích cỡ cá bố mẹ. Nếu nuôi tốt thì 1 tháng hơn vậy. Em cứ nuôi rồi sẽ có kinh nghiệm à. Chúc vui vẻ.
hơ hơ anh tú ơi!sao cá nhà em phải 3 tháng mới to = bố mẹ vậy>????????????ah`!love guppy cho chị xem ảnh con bình tích trắng của em đi!!!!!ở chỗ chị người ta cứ gọi cá mặt trang hoài!
em đâu có máy KTS T_T. Nếu có thì post nhiều rồi.Cá của em chỉ có con cái (khi bỏ 2 con ra ép thì con cái đuổi con đực chết) nhưng vẫn đẻ được. Nó màu trắng, dài dài (em đang nghi ngờ ko biết là trân châu hay bình tích)
Bình tích thì phải ,mình thấy ngoài tiệm có bán con cá màu trắng và dài như bạn nói,người ta nói đó là bình tích.Mình không thích mấy con màu trắng,mình thấy bình tích đen đuôi kéo đẹp hơn,nên chỉ nuôi bình tích đen thôi.
Bình tích con dễ chết lắm bạn ơi.Ví dụ như mình nè.Mua 1 con cá bình tích có bầu sẵn ở tiệm về 4 gày sau nó đẻ ,thì lứa con đó dễ chết ghê,có con bơi không nỗi nữa. và cũng một con cái khác mình mua từ tiệm ngoài về,lúc mua không có bầu (hình như có bầu hơi hơi,không rõ tại bụng bình tích khó nhìn lắm)hơn hai tuần sau nó đẻ.Và lứa đó con của nó tốt thiệt ,không chết con nào,mới sinh ra đã bơi dữ lắm. Tại vì cá mua bên ngoài về đa số không được chăm sóc cho nên cá con sinh ra hay chết .Vì vậy muốn bình tích con khỏe thì tốt nhất cho cá mẹ ăn đầy đủ và tốt hơn tự mình nuôi và ép cho nó có bầu .Mình cho ăn bo bo ngày 2 lần còn một điều nửa là mình cho cá bình tích con ăn bo bo ,nhưng không quá nhiều tại vì bình tích con háu ăn lắm,mới sinh ra biết ăn rồi.Cá con dễ sình bụng lắm.Bạn chịu khí quan sát bo bo trong hồ còn bo bo thì hãy cho thêm đừng cho quá lố nha,và thêm cái sũi bọt càng tốt vì cá con hay ở dưới mặt đáy lắm ít bơi lên tầng mặt nước(đề phòng thiếu oxy đó mà)
haha!hoa_than_duong giống tui quá!lần nào mua tui cũn chọn con có bầu,người ta bảo ko đẻ đc,tui mang về là đẻ liền,đẻ ra cá con cũng chết liền luôn!nhưng hình như có người bảo đó lả én bạc,cũng ko bít thế nào nữa!
Em cũng có 1 cặp màu đen, nhưng con cái lớn còn con đực nhỏ xíu. Thấy con cái đuổi con đực hoài. Bình tích con sáng ra là chết 3-4 con, đau lòng wá.