Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Có nên Chơi Cá Đá hay không ??

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi X.O, 16/10/11.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. X.O

    X.O Banned

    Hôm trước có một bạn gọi điện hẹn giao lưu cá đá .

    Ngỡ gặp người như nhiều lần gặp ,.XO chủ quan không chuẩn bị kĩ lưỡng ,nhằm gặp phải thứ dữ !!!

    Từ nước nuôi đến bổn cá đều không phải tầm thường .Nếu so sánh với những Cao Thủ đương thời không có chi khác biệt .

    Cái hay của Cao Nhân ẩn dật này là hiện chỉ nuôi giải trí mà thôi ,nhưng kỹ thuật nuôi phải coi như bậc thầy !!

    Tuy rất bận rộn và chỗ nuôi rất chật hẹp và thiếu "điều kiện" nhưng CÁ của anh này tuyệt đẹp và ..." long lanh"!!!

    Hấp dẫn nhất là anh chàngcũng là tay chơi "thuốc" cho cáthuộc hàng cao thủ hiếm thấy và kiến thức về con cá chẳng thiếu cái chi !!!

    Tôn trọng bí kíp anh bạn này tôi để im không hỏi ,cứ để bạn vui với thú của mình .....

    Cứ nghĩ đến cái nước Lội của con cá anh bạn kia nuôi ...lại muốn nuôi Cá Đá !!!

    @ caxiemvietnam: Chính xác là huề với hạng 21 nhưng thua cho hạng 210 vì chủ đích thắng nên hóa thua .

    Trong Cờ Tướng chỉ hơi yếu thế phải cầm hòa nhưng cố thắng ắt phải thua .Cờ Người là chwoi làm sao "ngộ" chưa biết ??:)
     
  2. CaxiemVN

    CaxiemVN Active Member

    Thay vì chơi cờ tướng bằng quân cờ thì cho người ăn mặc giống như quân cờ có thêm múa võ mỗi khi quân này ăn quân kia cho thêm phần hào hứng. Nói chung thì môn nào cũng vậy, tâm lý đóng vai trò rất quan trọng khi thi đấu.
     
  3. thongvictory

    thongvictory Active Member

    Chú X.O ở đâu vậy? Chủ Nhật này rãnh xuống em giao lưu 1 lần đi! Em mời chú cafê xem đá cá!
     
  4. X.O

    X.O Banned


    Chủ nhật đang ở Vũng Tàu rồi .Thanks và sẽ cố gắng lần sau:)

    @Anh em Hội Vũng Tàu chuẩn bị nhận quà tặng cá đá như đã nói lần trước .

    Hội Vũng Tàu tuy ít người nhưng rất dễ thương ,có em từ Phước Tĩnh chạy qua VT chỉ để coi Cá Đá !!
     
  5. huynhthaison

    huynhthaison New Member

    Ngày xưa tôi cũng từng chơi cá đá. Chơi cá là một thứ đam mê khó mà từ bỏ được. Hồi đó, trường cá của anh Lê bên q.4 tập trung nhiều cao thủ lúc bấy giờ : chú hai A, bác Hữu điếc, chú Mực, bác Hai thạch, chú Viên, chú Sứ, bác Năm phẩm, chú Thâm, chú Tắc xi, bác Sáu rổ, bác Chánh hưng, chú Năm cẩu, anh khải, anh Sĩ …. Trường cá lúc đó là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cách nuôi cá đá, những con cá hay thường được trao đổi với nhau (không lấy tiền) để tạo ra những bầy cá đá. Tính sát phạt hồi ấy không cao dù vẫn có tiền độ và những độ cá lớn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ một bầy cá rất đặc biệt của mình. Lúc 6 tháng tuổi, khi xổ thử ở nhà thì thấy không có gì xuất sắc lắm. Tôi nuôi đúng 2 kỳ hủ, đem 2 con ra trường cá Tân phước (anh Ngầu) để thử lửa. Con đầu tiên đụng với chú Hai tây ở Gò vấp. Vừa buông vợt thả cá, chú Hai tây đá ăn 6 (vì cá dữ, trong khi tôi lại không có tiếng tăm gì), cả trường hùa theo đá ăn 5 mà giàn dưới không ai dám bắt. Thật bất ngờ, chỉ hai đòn cắn liên tiếp nhau ngay huyêt cạnh góc mắt cá, làm cá chú Hai tây phà máu vàng cả chai. Kỳ lạ hơn nữa là cá tôi lại hầu như không cắn thêm nữa mà cứ bắt đâu mỏ với đối phương hoài làm cho máu ở huyệt không cầm được. Khoảng 1 tiếng sau thì chú Hai tây xin thua vì cá bị xỉu trong chai. Cá thua mà không đứt một cọng lông đuôi nào, và chỉ có tiền độ chứ hàng xáo không ai đá được gì. Chú Hai tây cằn nhằn với chủ cá : cá gì mà mua 100 đồng (năm 1988) mà mới bị cắn 2 cái đã xì máu. Con thứ hai, bác Chánh hưng (thầy tôi) đem cáp với chú Út tuấn. Trân đấu bắt đầu lúc 1 giờ trưa. Hai con cá khi thả vào không lao vào nhau mà lại lừa thế từng chút một. Cá chú Út tuấn cắn rất bài bản, cứng vô cùng mà cắn giàn đầu thật hay. Bên ngoài hàng xáo bạc lên xuống thường xuyên tùy theo đòn cắn của hai con cá. Cá tôi không đeo theo giàn đầu mà lại xuống hậu cắn quyết liệt. Khi cá chú Út tuấn thấm mệt vì tang hậu hơi nặng, nước lội bắt đầu yếu đi thì cá tôi bắt đầu leo lên đeo cắn hai bên gốc tay bơi. Nó cắn không nhanh nhưng chắc đòn, lâu lâu nó có những đòn cắn rất mạnh, chính xác vào hậu, mặt, tay bơi của đối thủ. Bạc ngoài hàng xáo đá xuống ăn 5, ăn 4. Khoảng 4 giờ chiều thì 2 con cá dạt ra nghỉ vì thương tích cả hai khá nặng. Đến 4 giờ rưỡi thì cá chú Út tuấn thấm tang rớt xuống đáy chai. Cá tôi lần xuống phùng xòe gạn tới nơi. Cá chú Út tuấn vẫn cố sức phùng xòe lại không chịu thua. Nhiều lúc đếm tới 2 rồi mà không thắng được vì cá chú Út tuấn gắng gượng xòe lại nên phải bỏ. Đến đúng 5 giờ thì phải hòa theo quy định của trường cá. Chiều hôm đó, chú Ba hoành bên q.4 theo về tận nhà tôi bắt 20 con tại hồ. Sau này khi hỏi lại, chú cho biết rằng toàn bộ không thua con nào, chỉ hòa 2 con vì thiếu giờ. Những con cá khác trong bầy sau này không thua con nào (khoảng 60 cá trống, trong đó cá tốt khoảng 40 con, phần lớn là tôi bán hết chỉ giữ một số ít còn lại để tôi và bác Chánh hưng đem đi đá cho vui). Nhờ bầy cá này mà tôi có đủ tiền để đóng học phí khi theo học ở DHBK lúc bấy giờ. Sau này tôi còn có những bầy cá hay khác như : hoàng tử lưng gù (tím bông, chèo đen), chết 3 ngày không dám chôn (tím đỏ, bản rô),…. Tên các bầy cá này là do anh Lê bên q.4 đặt cho theo hình dáng và đặc điểm của từng bầy. Các bầy cá này có một đặc điểm chung là không biết nó sẽ cắn cái gì khi gặp đối thủ. Chú Hai A thì bảo đó là những bầy cá sanh thế. Tùy theo từng đối thủ mà nó có những đòn cắn khác nhau. Sở hữu những bầy cá như vậy thử hỏi ai mà không sung sướng, đam mê. Thời gian sau, do giá đất biến động nên hầu như không còn đất để đào hồ nuôi cá nữa. Vả lại, tôi còn phải làm việc kiếm sống, không còn đủ thời gian cho thú chơi cá đá. Thỉnh thoảng thấy một vài cậu bé trong xóm cầm những lọ thủy tinh đựng những con cá đá, lòng tôi bồi hồi nhớ lại những bầy cá ngày xưa. Tôi nhìn thấy lại mình ngày xưa qua hình ảnh những cậu bé ngày nay đang tập tành chơi cá đá. Nhất định trong tương lai, tôi sẽ cố gắng sắp xếp để trở về với thú vui xưa (chắc phải nuôi cá bằng lu, hủ hay hồ nhựa chứ không phải như hồ đất năm nào). Bác Chánh hưng, thầy tôi đã mất, những bậc tiền bối, đàn anh ngày xưa không biết có còn chơi cá đá nữa không ? Không biết bây giờ họ ra sau ?.
    Xin lỗi chủ topic và các bạn vì ý kiến của tôi hơi lạc đề, dài dòng làm mất thời gian của các bạn.
     
  6. annguyen

    annguyen Active Member

    Cảm ơn anh X.O nhiều nhé. ;)
     
  7. annguyen

    annguyen Active Member

    @huynhthaison: một chút tản mạn rất rất là hay. Mong chờ những bài viết tiếp của anh.:praying:
     
  8. betta sunday

    betta sunday Active Member

    ..........................
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/1/12
  9. nhoc1289

    nhoc1289 Banned

    w4 h còn chú sỹ đó , bây h chú wa bên wận 7 sinh sống . Ngày xưa chú sỹ dẫn đường cho em đi vào trò chơi này đó , cũng có 1 thời gian ngắn tốt với em :D ....
     
  10. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    Với những câu chuyện hay của các nick Dthong, HuuTam, Cavangboi, HuynhThaiSon,... thì người người chưa chơi cũng tập chơi nữa là cá tín đồ đang say mê "lên keo, xuống hủ".
     
  11. Take

    Take New Member

    Người được vừa ngồi đàm đạo, vừa xem cá đá với anh X.O thật sự có diễm phúc lớn.
    Anh X.O là 1 người đam mê cá đá thực sự. Nếu vắng đi 1 người chơi cá đá như anh thì sẽ rất tiếc nuối.
     
  12. CaxiemVN

    CaxiemVN Active Member

    Hồi nhỏ có mua cá của Bác Năm Phẩm ở sau trường Thánh Mẫu đường CMT8 và Bác Bảy Của gần CV LTR. Mua cá ở đây 1 2 con đem đá với bạn bè thắng hoài vì cá bạn bè mua là cá chợ. Hồi đó chỉ là đá chơi hoặc là đá bắt xác, hehe. Bác Bảy Của và Bác Năm Phẩm cũng là bạn bè của nhau nhưng hai người đã mất vì tuổi già. Cám ơn vì bài viết hay về một thời chơi cá.
     
  13. huynhthaison

    huynhthaison New Member

    Chủ đề của topic này là "có nên chơi cá đá hay không ?", trong khi đó tôi lại viết lan man về những hồi ức thú chơi cá đá của mình nên thấy có vẻ như hơi lạc đề. Nếu chủ topic cho phép, tôi sẽ viết tiếp để các bạn có thể chia sẻ với tôi về thú vui này.
     
  14. huynhthaison

    huynhthaison New Member

    Hồi trẻ, khi còn chơi cá đá tôi cũng có tính háo thắng. Đôi khi chính vì tính háo thắng này mà tôi đã đánh mất đi những cái mà mình không tìm lại được. Hai con cá đá ở trường Tân phước lần trước đem về dưỡng lại. Con cá thắng chú Hai tây thì tôi định cho nó ra trường một lần nữa. Còn con huề với chú Út tuấn thì bác Chánh hưng mượn về để cản máy. Nhà tôi lúc đó tuềnh toàng không có cửa sau. Mà ở cái xóm nghèo của tôi thì nhà ai cũng như vậy. Chính vì vậy mà xãy ra chuyện con cá cắn hai cái xì máu bị mất trộm. Thủ phạm là một chú nhóc ở cùng xóm. Chú nhóc lẻn vào trộm con cá và đem đi bán cho anh Hai ở đầu xóm. Anh Hai cũng là một người mới tập tành nuôi cá như tôi, hay cùng tôi và bác Chánh hưng xổ cá, uống cà phê với nhau. Mua được con cá này anh Hai lại rủ tôi và bác Chánh hưng đá cá với nhau, mà lần này đá ăn tiền hẳn hoi chứ không xổ chơi như mấy lần trước. Tôi rất bất ngờ, nhưng tính háo thắng nổi lên nên tôi đồng ý đá ăn tiền với anh Hai. Soát lại số cá của mình thì thấy không có bầy cá nào ngang tầm với nó (các bầy cá khác chưa tới tuổi và chưa xổ lần nào), chẳng lẻ lại đem cá trong bầy đá với nhau gây nên cảnh huynh đệ tương tàn (đây là điều tối kỵ mà tôi với bác Chánh hưng không bao giờ làm). Tôi tới nhà bác Chánh hưng, nhờ bác tìm một con cá tốt, lớn hơn nó một vài chấm, theo phương châm lấy thịt đè người. Đem cá tới nhà anh Hai, thấy cá tôi lớn hơn nhiều quá, anh Hai đòi đổi cá đá ăn tiền và bắt xác luôn. Tôi đang phân vân thì bác Chánh hưng bảo đồng ý luôn. Tôi cầm hai con cá nhìn kỹ lại, thấy con cá lớn mà bác Chánh hưng đem tới đang có triệu chứng giương vảy. Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra là vậy. Chỉ sau 45 phút, con cá của anh Hai (lúc này đã đổi cho tôi) cắn cá bác Chánh hưng chạy tung chai. Anh hai vừa thua tiền, thua cá nên giận lắm, lẳng lặng chung tiền mà không nói một lời nào. Lần đầu tiên thắng trận mà trong lòng tôi không vui một chút nào. Cầm hai con cá về, có một cái gì đó đang day dứt trong lòng tôi. Tôi lấy lại được con cá của mình nhưng lại mất đi một người bạn hàng xóm, một người bạn chơi cá gần gũi. Mấy lần sau, tôi và bác Chánh hưng có ghé nhà rủ anh Hai đi uống cà phê nhưng đều bị anh lặng lẽ từ chối. Tôi và bác Chánh hưng buồn lắm. Từ đó về sau, tôi và bác Chánh hưng không bao giờ đá cá ăn tiền với những người thân quen trong xóm. Lẽ ra tôi có thể xử sự khác. Tôi có thể đề nghị với anh Hai bán con cá lại cho tôi, hoặc tôi đem những con cá khác đổi lấy con cá mà tôi yêu quí đang ở trong tay anh Hai. Tôi nghĩ chắc anh Hai sẽ bằng lòng thôi. Chỉ vì một con cá cộng với tính hiếu thắng bồng bột của mình mà tôi đã mất đi tình cảm của một người bạn, một người anh trong xóm. Sau trận đấu đó, anh Hai cũng bỏ luôn không nuôi cá nữa mà chuyển sang nuôi gà. Hai con cá : con hòa chú Út tuấn, con thắng chú Hai tây, sau khi cản mái xong tôi dành cho chúng hai cái khạp lớn ở nơi rộng rãi thoáng mát. Thỉnh thoảng tôi đem chúng lên chai cho kè bóng để chúng thư giãn gân cốt lúc về già. Tôi không bán chúng cho ai, nuôi chúng cho đến khi chúng chết vì già. Khi giá đất biến động, anh Hai đã dời nhà đi nơi khác. Nghe bà con trong xóm thì anh Hai cũng chuyển nhà nhiều lần và hiện giờ không còn ở thành phố nữa. Ước gì, bây giờ tôi có thể gặp lại anh Hai, tay bắt mặt mừng thân mật như ngày xưa, cái ngày mà chưa có trận đấu chết tiệt đó, phải không anh Hai ?.
     
  15. X.O

    X.O Banned

    Tuyệt vời !!
     
  16. thongvictory

    thongvictory Active Member

    Hay quá! Giống như 1 nhà văn!
     
  17. haKchui

    haKchui Active Member

    đọc tới đoạn "con cá có triệu chứng giương vảy", con ko hiểu cho lắm, chú có thể giải thích thêm ko ạ?
     
  18. thongvictory

    thongvictory Active Member

    theo mình đoán thì cá đó bị bệnh rùi, vảy nó hở ra đó bạn!
     
  19. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    Hay quá ! Anh Sơn tiếp tục đi, đọc mà cứ sợ hết.
     
  20. haKchui

    haKchui Active Member

    vậy con cá nhà em có lẽ bị bịnh rùi, vảy nó ko ôm sát thân cho lắm (nhìn từ trên xuống), có cách nào khắc phục ko anh? lúc đầu nhìn tưởng nó bị ốm ko hà...
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội