không biết có phải thấy chúa jêsu sinh ra lạnh lẽo cô đơn hay không mà cá mái đùng 1 cái đẻ vào ngày này ...niếu hông có gì trục trặc bầy cá này sẽ Nở đúng vào ngày giáng sinh ...bầy cá này sẽ có tên .. king Belem cá trống cũ .cá mái mới 2 em trống mái là dân bộ đội chính quy mới giải ngũ nhưng vẩn còn khoác trên người 1 màu xanh của lính... tạm thời bây giờ cá đang xxx nên không chụp hình hoặc quay phim lúc đang đẻ sợ cá sợ ..nên up trước video lúc cá đang bắt đầu đẻ update hình ảnh cá con nờ... hông biết có phải do con trống yếu hay không mà bầy nào cũng nở được dưới 50 con.. đàn này cá mái đẻ rất nhiều trứng nhưng nở chỉ được dưới 20 con ... đây là hình ảnh clip cá con nở vào ngày noel
Có cái đồ ngăn cho mái chui wa hay wá, e thì ko xài cái đó dc vì ... chỉ có mái chạy wa cắn trống thôi chứ trống chả cắn mái bao h >.<
sau khi mấy chú cá mái trước chết nên đây là cách của dân ép cá chỉ bảo ..trước khi ép làm cái lỗ vủa cho cá mái chay qua chạy lại ..sau đó để 2 em vô ....niếu có lỡ cá mái bị cắn dữ quá thì có đưởng thoát thân... tôi thấy cách này hay.....mỗi khi cá trống tôi dí chạy cá mái chạy qua bên kia thế là an toàn ....khi nào cá mái muốn đẻ sẻ chạy qua bên dĩa trứng để đẻ
Mình bít cách này lâu òi, nhưng ko xài dc vì thấy trống chả bao h đánh mái mà toàn là mái cắn lủng đầu trống Dùng cách này chắc phải ép = trống nhỏ mái to, để khi mái đẻ trống lén chạy wa ...
hehehe...2 con cá kia của anh ép thì uổng wá...hix...may ra thì có dàn áo đẹp...chứ đầu thì ôi thôi...>"<...vô phương cứu chữa...:-ss:-sss