Vài hình ảnh của tuan no.1 săn cá tại trại của Anh An (9 nút) Tại nhà anh An Tại trại anh An anh An là người mặt áo trắng dàn keo hủ xuống cá Còn mấy chục bầy đang nằm dưới hồ vài hình "test cá", săn được ở trại A An(9 nút), tại nhà của tuan no.1 kết quả là sau 2 tiếng giao đấu: con cá xanh (thắng) bắt của a An đã cắt mấy vây lưng và mất hậu con cá tím (bại) của tôi, (hạng cân 1kg8). Anh em nào muốn kiếm keo chơi cá thì PM cho tuan no.1 (giá 15k = 1cái) tuan no.1 kết thúc bài viết
Em nên lấy miếng xốp nhỏ 4cmx4cm để cá trống tạo tổ bọt, vì lá bàng khô khi gặp nước nó sẽ chìm nhưng vẫn bỏ 1 ít lá bàng vào để ngăn ngừa nấm cho cá con.
hĩhix các anh ơi sao em đặt lá bàn dán keo cố định rồi, mà nó không tạo bọt thả cá mái vô nó thả bọt ở bên kia mới đau chứ giờ không dám dịch chuyển sợ hư trứng. Đễ bọt không vậy có sao không các anh
ko sao, vì trong nước bọt của cá trống nó có chất kết dính, nó sẽ nhã bọt thường xuyên cho đến khi cá con nở được 2 ngày.
tổ bọt lấy gì đỡ ko quan trọng, quan trọng là nơi ép kính gió, vì gió làm tan tổ bọt, còn dùng lá bàng, hộp xốp hay bất kì thứ gì nổi trên mặt nước.
chắc thay cá mái quá, bỏ vô chả biết có ra trứng không mà xíu cái nó lại chạy vô góc nằm, vớt ra thì bụng nó rơi cái gì màu trắng đục ( em đoán là trứng ) . Cá mái này ngta trước khi cho em đã ép 5 bầy, chả biết còn ép nổi không nhỉ
chú em gấp quá, cứ mặc kệ tui nó, 5,3 ngày thấy trứng thì vớt ra, chứ nhìn chằm chằm hoài sao tui nó làm ăn
"Chú" kiếm tên Bảy Cưng wa cái thằng gì bên "diendancaxiem" mà post nhiều lò cá lên mạng mà ko post đia chỉ đúng ko? Anh chưa nghe tên này bao giờ, vì post lên trại cá thì phải có địa chỉ, chứ post ko thì biết đâu mà mò, anh nghỉ cái thằng đó nó có vấn đề về đầu óc (bị điên), vì bao nhiêu người hỏi mà có thấy nó trả lời đâu, Anh có đọc bài bên đó rồi. Anh thấy "chú" săn cá nhiều chỗ lắm đấy, mà ko thấy "chú" đem lên đá. Chắc "chú em" đi đá độ ăn tiền rồi.
làm sao biết tổ bọt có trứng anh, nghe nói là trắng đục phải không anh, trong khi của em khi e coi là màu vàng hơi đục xíu
Đồng ý với anh Tuấn, trước em cũng bị vậy chỉ quá trời ma không cho đc hỏi không thấy trả lởi làm kiếm khùng không ra.
Làm gì có a, tại chưa có thời gian đi thôi, định tuần này đem 2 con lên giao lưu thế mà lại bị vướng nữa rồi, làm tốn công luyện cá mới ấm ức đây nè a :notworthy:
ah, sẵn đính chính với a T, 7 Cưng thì có thật, tại e có nghe bác 4 Kiên nói tới rồi, cũng ngại hỏi đường qua đó nên thôi. vậy phải nhờ thợ săn Tuấn giúp đỡ rồi hehe