mới đầu tò mò thích thú nhưng chưa có tiền vậy mà cũng đua đòi mua 1 em về nuôi tiền ít nên nhiều lúc nhìn em ý mà buồn ơi là buồn , nhưng thôi có duyên có số nên cặp chủ tớ này mới vồ lấy nhau ... *lúc đầu nhìn thằng em này cũng ổn phết nhở , hihi: tập tành mem mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm nên sau 1 thời gian em nó trở thành thế này ^^! : nhìn cá ae trên dđ post đẹp ơi là đẹp thấy cá mình thì đểu không chịu được nhưng thực sự lúc này thú vui nuôi cá ăn vào máu rồi hay sao ấy , cứ nghĩ lại thấy lại vui tìm tòi làm lọc xong trang trí bể xong lo lắng cá ăn ngày đủ mấy bữa có đủ chất dinh dưỡng không hỏi ae trên dđ đủ mọi thứ < cũng may có nhiều ae tốt bụng lắm ý chia sẻ giúp đỡ nên "lại vui" hehe> giờ em ấy đỡ hơn tuy không phải đẹp trong mắt những đàn anh khác nhưng thực sự mình cảm thấy vẻ đẹp của nó qua từng lúc nó bơi từng lúc nó đớp mồi và từng lúc nó to gan mổ chảy cả máu tay mình , vẻ đẹp ở mắt từng người em chỉ post chia sẻ niềm vui của em với những ae mới chơi khác nên đàn anh - hay cao thủ nào có gạch đá là em quăng lựu đạn lại đấy good night ... ngủ thôi P/s: thấm thoát đã được 380 ngày
thích thì nuôi thui, đừng nghĩ nhiều quá,mất công lai mang bệnh vào người.miễn sao mình thấy nó đẹp là dược hì hì