Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Giao lưu trao đổi về cá đá đuôi ngắn ( Phần 1 )

Thảo luận trong 'Hà Nội Betta Club' bắt đầu bởi thanh73, 10/7/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. kien_remember

    kien_remember Active Member

    Hix ... chiến tướng đang hừng hực sát khí chờ ngày ra quân .... nghe Mouri Hưng phán 1 câu mà , mặt mày xanh rớt , người run lẩy bẩy , tim đập thình thịch .... viết đơn xin nghỉ phép hết.
    Đời là cái tời .... a cho các chú nghỉ luôn , CN a cũng trốn về quê với vợ ko thò mặt ra nữa .... đợi đối thủ xuống líp , ra làm thịt sau chưa muộn ...
    Nam tử hán , 10 năm trùm chăn bú tí , chỉ cần 1 ngày xông pha là làm nên sử sách roài ...khà khà ...
    Tóm lại là CN này tại hạ xin nghỉ để về quê .....kkkkkkk :)) :)) :))
     
  2. thanh73

    thanh73 Active Member

    Văn này cũ rồi hờ hờ, Kim mao sư vương mà không tham gia thì Lữ bố tranh tài với ai đây??? " nghe nói " thành tích lữ bố kinh lắm, hàng trăm chiến sỹ ra trận vẻ vang rồi hé hé. Giáo sư cầm hàng sắp xuống líp đới, sợ gì khá khá, tuy nhiên cái món "sắp" này với cán bộ giaosu hình như kéo dài khá lâu khứa khứa.
     
  3. kien_remember

    kien_remember Active Member

    Đùa chứ , CN này v ề quê ăn giỗ , cá e đành để chờ cá a e tuột líp vậy ... chán quá ... chẹp chẹp :( :(
     
  4. tungson

    tungson Active Member

    thế này thì làm j còn tay thối nữa
     
  5. dochanh

    dochanh Active Member

    ae ai còn mái tốt cho em xin 1 con về gây đàn, + 1 trống size to trên 2. nhé để ép thử với cá cờ xem sao, CN sau mới xuất binh đc vì việc quân còn bận vả lại còn phải chuẩn bị quân phục và luyện quân rèn kiếm nữa hự hự
     
  6. nvd_nz

    nvd_nz Active Member

    Cá giống thì không có vấn đề gì cả nhưng em nghĩ anh nên ép 1 đàn cá đá đã rồi hãy ép thử với cá cờ, nếu không chẳng may cá cờ uýnh chết con mái luôn thì... hic hic... Uổng Kính Thiên lắm anh :D
     
  7. kien_remember

    kien_remember Active Member

    Trên thế giới mới chỉ thấy 3 loại lai khác dòng mà thành công , đó là : ngựa +lừa=la , tiger+lion= liger hoặc tigon . Ngoài ra chưa thấy loài nào khác, rất mong bác lai thành công loài "cờ xiêm" , theo ngu ý của e thì bác nên chọn 100 e nghi tàm mái cho nó thuần dòng Bắc , chứ ép với mái xiêm thì a e dđcc ko đủ nguồn cung đâu ợ
     
  8. dochanh

    dochanh Active Member

    a có nói là ép với cá cờ xem sao mà, đã làm bao giờ đâu nhưng thấy ở đây có nên mới thử, xem cmt của Boom nhé
    http://www.diendancacanh.com/forum/...lip-quay-cảnh-cá-Betta(Xiêm)-đá-với-cá-Cờ(sọc)
     
  9. nvd_nz

    nvd_nz Active Member

    Chủ Nhật vừa rồi có mấy trận em nhớ được như sau, thiếu cái nào hay nhầm cái nào các bác hậu đính nhé:

    1- thanh73 (Lã Bố 1.83) v.s john81 (xám tím 1.88): Trận này tuy Lã Bố nhỏ con hơn nhưng phong độ đang cực cao, thả vào đấu trường chưa thấy ai đã gầm gừ đòi chém đòi giết. Lã Bố đánh nách mặt rất nặng, răng cỏ khá sắc nên đã gọt cá Châu nhẵn nhụi mặt bên phải. Tuy vậy cá Châu tinh thần vô cùng bất khuất, khả sát bất khả nhục, anh em đoán là không chịu được quá 1h45 phút nhưng sự thực là sau hơn 2h, Lã Bố vận gạn điên cuồng, đuổi cùng giết tận nhưng vẫn anh dũng giơ mặt cho Lã Bố nện mà không chịu chạy. Sau đó thì nằm ngang đáy bể mặc kệ cho dòng đời xô đẩy.

    2- thanh73 (Lã Bố 1.76) v.s nvd (xanh râu dài 1.72): Trận này có thể nói là hay nhất trong ngày hôm đó. 2 cá đều phong độ cực tốt lao vào nhau như muốn đem thịt đối thủ về nhắm rượu chấm muối ớt.
    Lã Bố vẫn ra sức đấm vào mạng mỡ và mặt mũi đối thủ như trận trên trong khi đó xanh râu dài thì nhăm nhe chặt của Lã Bố đôi móng giò + mông sấn về cho vợ nấu cháo. Khoảng 1 tiếng đầu 2 đối thủ ngang cơ, ra đòn liên tục với tốc độ chóng mặt. Sau thêm 30 phút xanh râu dài đã xẻo được 1 miếng mông to của Lã Bố - mình tưởng có cơ ăn - nhưng do sức trâu bò (chắc do bác Tôn Cường nuôi tốt quá) nên Lã Bố vẫn nện như điên với đôi chân tươi chân héo. Đến đây trận đấu ngang bằng trở lại. Tiếp thêm 30 phút nữa thì xanh râu dài bắt đầu chậm lại do ngấm tang nhưng vẫn cố chống trả quyết liệt. Tuy vậy trận đấu vẫn ngã ngũ sau 2h20p thi đấu với phần thắng cho Lã Bố

    3- nvd (Lã Bố 1.80) v.s giaosu (Mã Siêu 1.82): Trận này tưởng sẽ khá kịch tính vì 2 đàn cá đều có đẳng cấp nhưng diễn biến thì bình thường. 2 đấu thủ đá chậm nhưng rất chắc chắn, ra đòn nào đều có khả năng sát thương cao. Trong 30p đầu Mã Siêu dẫn tang Lã Bố, bác Khổng Dell dự đoán là Mã Siêu sẽ thắng sớm vì Mã Siêu đá nách mặt và phá trắng mép phải Lã Bố. Tuy nhiên cũng như tuấn trước anh em đã nhận xét thì Mã Siêu đã kém dần, tuy đá Lã Bố ra tang sớm nhưng không phát huy được tiếp tục mà để Lã Bố vùng lên cạo sạch sẽ râu ria mặt mũi Mã Siêu - như trận Quan Độ Tào Tháo phải cắt râu quẳng áo - Mã Siêu chạy sau 1h30p - về nhà thì nhắm mắt lìa đời dù đã mời Hoa Đà tới chữa.

    4- nvd (Lã Bố 1.64) v.s giaosu (nhấm cái bè 1.64): Trận này những tưởng Lã Bố ăn ngon lành nhưng (đời luôn có chữ nhưng mới đau) - nhấm cái bè đá khá tốt trong khi cá thể Lã Bố này không được đẹp lắm. Lã Bố vẫn dùng đòn mọi khi, nách mặt, còn nhấm cái bè thì đá lung tung, không theo 1 cách đánh cụ thể - hay đây là vô chiêu thắng hữu chiêu - tuyệt học đã thất truyền lần cuối cùng với Lệnh Hồ Xung đại hiệp trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trận đấu kéo dài chừng 2 tiếng thì 2 đối thủ quay ra ngắm cảnh làm thơ. Bực mình quá cho vào lọ Nghi Tàm đá và xoáy thì nhấm cái bè chạy sau mấy mỏ, còn Lã Bố thì mặc kệ đời, ko quan tâm đến ông Nghi Tàm đấm đá. Chắc sau 1 trận long tranh hổ đấu, thấy cuộc đời quá nhiều gian truân nên bỏ giới đầu đao, lập địa thành Phật, không tức thị sắc - sắc tức thị không. Tỉ số hoà cho cả 2 đối thủ.

    P.S bác Tào Kiên: Chủ Nhật tới bác có cho các dũng tướng nghỉ thêm 1 kĩ nữa cho cẩn thận không thế bác, nghỉ nhiều cho khoẻ :D :D :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/7/13
  10. kien_remember

    kien_remember Active Member

    Like liền , like liền .... Cá đã bế quan , vừa cho lên keo sáng 15/7, hi vọng đủ ắc quy để "đới với đù"......kekekekeke.... CN này lại xôm như bia ôm ngay ......
     
  11. giaosu

    giaosu Active Member

    Một ngày toàn thằng của Lữ Bố :D
    theo đánh giá của em thì LB có nước lội khá hay thể lực tốt nhưng răng và vảy thì trung bình
    lối đánh thúc lực cực mạnh vào vùng nội tạng của Lữ Bố thật khủng khiếp không gây nhiều tang nhưng vẫn đủ để khiến đối phương tử mạng
    có lẽ các con bạc kết bầy này =))
     
  12. kien_remember

    kien_remember Active Member

    thế thì phải chơi chiêu thôi, cho tí thuốc tê thay cho lá bàng vậy.... chết cũng ko thấy đau kkkk
     
  13. dell

    dell Active Member


    ơ ơ ơ ông NVD ơi, tớ chém gió với châu bá thông là 2 con này mất hết cả răng nên trận sẽ lâu đới :)
     
  14. dell

    dell Active Member

    CN mình ra muộn, phần vì đang sửa lại sân bãi cho HBC , phần đi sang bách thảo. Chiến tướng đã phi xuống lỗ chống tràn nên đội hình dự bị ra sân, sui găp ngay ông Châu Bá với đàn xám ghê gớm từ ông KR

    Trận 1 : gặp đàn xanh nghe nói có xuất xứ từ diamoong hadoong, chú này bị gẻ đầy lưng đã bị chiến tướng của mình cho thêm vài phát như hắc lào trên lưng để đi viện da liễu trung ương. Về cuối trận chiến binh da liễu nhạt thếch. Chiến tướng của mình còn nguyên nhưng không gạn, chán thế. 2 con hủ nho, quên khủng long đánh nhanh tuy nhiên cống hiến 1 trận trung bình, không có chiêu thức nào đáng để vinh danh ngoài các chiêu phá mỏ truyền thống nhưng chất lượng thấp.

    Trận 2: gặp bầy xám rùng rợn xuất phát từ KR đã hạ Ngưu Ma Công Công 1 vài lần, 2 chiến binh xám xịt khá giống nhau. chiến binh cuả mình thở hồng hộc nhưng mình không biết cá của Châu là từ KR nên ok chiến luôn. Chiến binh của Châu vào nhạt thếch, sau khi ăn vài trưởng thì nổi sung cắn cá mình chảy máu vón cục. Cả 2 chiến binh đều vào đòn với cường lực mạnh, đá đủ 3 tang nhưng có vẻ răng cỏ đã không còn sắc nên tang không sâu. về cuối trận cá mình rớt nước nhưng ko chạy, cá của Châu không gạn, pin còn khá nhiều nhưng voltage thấp. Ông Châu Bá dưỡng lại con này để 2 tuần sau cho 2 chiến binh này gặp lại nhau quyết phân thắng phụ :), chứ cứ hoà chán lắm :)

    các trận Nghi tàm cá mình răng cỏ đã mòn bị các trai trẻ tẩm quất liên tục , thương tích đầy ngươì, vây rơi tung toé. Hôm đó xuất hiện nhiều anh tài như Long Biên, quên Lã Beo, và các đàn mới đánh nhanh, chất lượng tốt. Mình thấy con kỳ dài của NVD đẹp, đánh hay quá nghĩ là sẽ OK để phát triển tiếp mà lại chạy, chán thật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/13
  15. nvd_nz

    nvd_nz Active Member

    Hì hì, lúc 30p đầu anh nói MS thắng sớm thôi vì LB tan mỏ rồi, nhưng sau đó LB nó gọt lại MS, về nhà MS chết thẳng cẳng với 1 bên mặt như xơ mướp đấy anh chứ không phải thiếu răng đâu :D
    Em vẫn còn 1 bé xanh kì dài, trạng chắc 1.8-1.85. Con này xung và đẹp hơn con đánh với LB trận vừa rồi nhưng không hiểu sao thứ 5 em vần nhẹ, thứ 6-7 úp keo không động chạm gì cả mà sáng CN mở ra bắt đem đi ra đấu trường thì lại thấy xước đuôi nên em để lại, hiện đang dưỡng. Nếu ngon lành thì lại đem ra đá, không ngon lắm vì lỗi rồi thì đem đưa bác cho đạp mái :D. Vả lại anh em cũng vài người còn cơ anh :D
    Đàn này đá không kém LB đâu anh, trận vừa rồi thua thì có 2 nguyên do:
    1- Bác Tôn Cường nuôi cá tốt hơn em :)
    2- Trạng LB hơn 4 lai xanh kì dài (LB 1.76 - xanh kì dài 1.72)
    Thế nên em nghĩ là 2 đàn này chất lượng cũng tương đương thôi (vì giá = nhau mà :D)
     
  16. thanh73

    thanh73 Active Member

    Trận đó bằng trạng thì thì chưa biết thế lào hề hề. Lữ bố bị tang nặng hơn nhưng gân lực tốt và hơn trạng nên chiến thắng thôi, tay nuôi không có gì để nói vì hai chiến binh trận đó đều cực kỳ sung mãn, đòn cắn mạnh mẽ, liên tục suốt 2h mới vào giàn nghỉ, hơi thứ 2 chậm hơn nhưng đòn vẫn khủng khiếp. Mình có cảm giác 2 chiến binh trận đó nếu đá với đối thủ khác hơi yếu cơ hơn một chút thì chắc ăn thịt sớm khà khà.
    Bầy kỳ dài đó trạng hơi lớn, chọn mãi mới được 5 chiến binh lên máy bay ra HN tranh tài khề khề.
     
  17. dochanh

    dochanh Active Member

    Bác nào hay cân cá cho mình hỏi là cá đá đầu to bằng đầu to của cái đũa ăn cơm thì khoảng .mấy nhỉ, xin cảm ơn trước
     
  18. dell

    dell Active Member

    Hì hì thế là mình có tài xem các trận phết, có điều đọc kết quả phải theo chiều ngược lại. Mấy hôm nay luyện kỹ quá, cá đuôi ngắn bị vỡ mấy con, ko biết nó có kịp hồi phục cho CN này không.

    Mình ép mấy bầy kỳ này cơ mà ẩu quá, ko kè luyện sưc gì cả do chỉ chăm chăm đá cá: cá trống ko xung, chẳng thấy bọt gì cả, cá con thì lơ thơ...thấm thoắt đã giữa mùa , cần làm 1 đàn cho thật chuẩn để sang năm chiến tiếp... thôi đợi cá trống thiệt là tốt như makita năm ngoái nhể
     
  19. thanh73

    thanh73 Active Member

    Hề hề theo em năm nay anh em cầm nhiều cá hay hơn năm ngoái nên có cảm giác không bầy nào nổi trội. Năm ngoái Makita nhỉnh hơn các bầy khác nên anh em nhớ hi hi. Mấy bầy xám đen, Ngưu ma Vương, Mã siêu, Lữ bố, Râu dài đều đủ đẳng cấp để duy trì chỉ có điều mình chọn con đẹp nhất để ép thôi sếp ạ. Mà sếp cũng có mấy đàn rồi, chia vài anh em nuôi qua được mùa đông thì anh em chơi thoải con gà mái lo gì hế hế. Chủ nhật này có tiếp 01 bầy mới xuất chiêu, trong khi nuôi, luyện thì em cảm thấy không tự tin lắm, tuy nhiên cứ thả vào với chiến binh đẳng cấp khác thì mới biết khờ khờ. Hết bầy này lại có bầy khác, sếp cứ thoải con gà mái đê hi hi.
    Anh em cứ giữ được tinh thần khà khà, hi hi, he he là ok, chấp gì mấy thằng ngụy quân tử luyên thuyên xích đế, tưởng mình hơn đời, tầm chiến lược cóc khô gì gì đó, đời mà !!!!! khà khà
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/13
  20. kien_remember

    kien_remember Active Member

    khoảng 2.0 a ơi
    @ All : Các chiến tướng đã xuống núi chờ ngày "ăn thịt luộc " Võ Lâm ...kkkkk
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội