hix nghe có vẻ hơi ngược... nhờ các bạn giúp mình với, chẳng là vừa mua 1 em KLU size 15 về thả chung với con ngân long size 17 ở nhà... 5 phút sau con ngân long cắn con kim long úc... cắn rách cả vây h em phải làm sao giup em với... hồ nhà e nuôi 2 cá sặc, 4 hồng két, 1 la hán rất dữ nhưng k đánh ngân long bao h. nói chung là chan hòa, hum nay tự nhiên con ngân long cắn KLU dữ wa nên e sốt ruột.. anh chị giúp em với nha, thank mọi người nhìu:rose::rose::rose:
mình sợ con la hán thôi chứ ngân long ko phải đối thủ của KLU đâu, chẳng qua em nó mới về. Nhà mình 1 la hán và 1 ngân long, la hán củ hành ngân long khiếp quá nên đang định cho em la hán đi ở trọ, ngân mình size25 cm. Thông thường ma cũ bắt nạt ma mới mà,dù bạn có cho ăn nó nhưng chúng vẫn đánh nhau, nuôi chung bạn nên xác định trước, còn thì mình cố gắng để hạn chế chuyện đó thôi, bể bạn phải đủ rộng để 3 em sống được, theo mình bể phải 1m50. Chúc bạn thành công
Hix, h con kim long quen hồ chuyển qua múc ngân long, anh ngân long chiến đấu anh dũng nên bị rách mất máy cái vảy.. h chúng nó kè nhau lậu lâu cạp nhau 1 cái hix, không biết làm thế nào... con ngân long nó cũng sung, kim long cắn 1 cái là nó cắn lại 1 cái còn con la hán toàn dí hồng két, không đụng chạm gì 2 em long. khó wa ak hixraying:raying: cầu cho 2 em nó làm hòa
Mình nghĩ bạn nên tìm 1 cái hồ nữa tách em klu ra ở riêng, klu nổi tiếng khắp thế giới vì độ hung dữ mà. :notworthy: Nếu không thì suốt ngày tụi nó cứ bắn phép với tỷ võ hoài luôn đấy raying: ! Good luck to you !!!
hì, giờ có 2 cách đây - sống chung với lũ, bạn sẽ chứng kiến 1 em lên ngôi đại ca trong bể và trong trường hợp này bạn sẽ phải chứng kiến nhiều cuộc chiến, nếu KLU thắng ngân , KLU sẽ tiếp tục VS La hán. Mình nghiêng về phần thắng thuộc về la hán nếu có đụng độ, bọn này nhanh, linh hoạt thân ngắn,ra đòn đau. Nhưng cũng có 1 điểm đáng lưu ý nếu KLU còn sống sót, có cơ hội phát triển lớn hơn và với bản tính hung dữ biêt đâu sẽ có điểm bất ngờ. Nhưng chung quy lại là pác sẽ phải chứng kiến nhiều màn gay cấn lắm, bong vẩy, rách đuôi, phi thân vào bể, bệnh tật do các vết thương.... và rồi khi 1 em nào đó làm đại ca thì em nó có ra tay với đàn em hay ko? mình nghĩ theo cách này ko ổn, đầu rơi máu chảy, bạn nuôi cá và nhìn nhưng con cá của mình tơi tả thì sót ruọt lắm, em nào cũng là em mà mình yêu thương. -hì, cách 2 đây, giữ nguyên hiện trường, 1 ngân , 1 la hán ... đây cũng đã là 1 điều thành công của bạn rồi,mình mơ mà chưa có, 2 em nhà mình đánh nhau ghê quá,chắc free em la hán thôi.
hj, thank các bạn góp ý, hum wa chúng nó cắn nhau ý chéo, hum nay em thay toan bộ 100% nước mới, sục khí 2 tiếng và bỏ 2 con cùng 1 lúc. cắn nhau đúng 2 tiếng cái 2 em nó yêu nhau lun ^^. h tụi nó sống cùng với nhau rất vui vẻ, còn về phần la hán toàn đuổi mấy em hồng két vì cái tội ham ăn, giật đồ ăn hehe. hiện tại thì chưa có sự cố gì xảy ra nữa, em mong rằng tụi nó thương nhau mãi như vậy hjhj. thank mọi người nè...