Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Hanoi Betta Club (HBC) du kí - 1 chuyến đi Buntong - Ipoh (Malaysia)

Thảo luận trong 'Hà Nội Betta Club' bắt đầu bởi nvd_nz, 1/8/17.

  1. nvd_nz

    nvd_nz Active Member

    Đến hẹn lại lên sau 2-3 lần đi hụt, anh em HCB chúng tôi lại lên đường đi theo tiếng gọi sở thích của mình :D
    Đây là lần quay lại mua cá thứ 2 tại Malaysia, mọi thứ tại Malaysia hầu như không thay đổi nhiều trừ việc chúng tôi mất hơn 2 tiếng để check-out tại sân bay :(


    Ngồi nghỉ ngơi nhậu nhẹt tại khu phố ẩm thực Jalan Alor - Bukit Bintang - Kuala Lumpur

    [​IMG]

    Đây là trạm dừng chân của chúng tôi ở Ipoh sau gần 4 tiếng đồng hồ ngồi xe bus nhanh (bus chậm thì có) cho hơn 200 km từ KL – lần sau có lẽ chúng tôi nên đi tầu hỏa thì tốt hơn và chỉ mất 2,5h.
    Đón chúng tôi là 1 binh đoàn “Ipoh cẩu”

    [​IMG] [​IMG]

    Trại đầu tiên chúng tôi đến không phải là cá đá mà là 1 trại cá cảnh mà người bạn tôi nói là lớn nhất ở Ipoh.
    Tấm hình đầu tiên là Mr Trại Chủ - 1 người Mã gốc Hoa cao gầy
    Các tấm sau là vô số cúp, huy chương mà Trại Chủ đã có được – thật là nhiều phải không :D

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Một số cá của trại, cá khá đẹp. 1 anh bạn đã mua mấy cặp về làm giống. Tôi thì chỉ mua vài con cá HM và HMPK trống thôi

    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]

    Khu nuôi cá lên keo khá ngăn nắp và sạch sẽ - mặc dù chủ trại lên cá 2,5 tháng tuổi vào chai nhựa nhỏ 0,5 lít cắt phần trên nhưng nước khá sạch và cá khỏe :D

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Bắt cá mái HMPK rồng – fancy hàng tuyển của chủ trại – do có người quen dẫn đến nên chúng tôi được thoải mái chụp ảnh và chọn cá tốt nhất (cá mái bình thường không bán – và có bán thì chúng tôi cũng phải mua với giá gấp 3-4 lần cá trống)

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    1 chú chó canh trại rất “đẹp trai”
    Trại khá ngăn nắp và sạch sẽ. Cây cối rong bèo gọn gàng, nước nuôi cá rất sạch và trong. Tôi thấy rất nhiều cây trầu bà trong bể (loại cây mà thường trong bể nuôi cá đá). Trại còn có 1 số loại cá cảnh nhỏ khác như Guppy hoặc cá Kiếm Koi.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Sau khi mua cá betta cảnh, chúng tôi tiếp đến mục tiêu chinh của chuyến đi – KIẾM CÁ ĐÁ –
    Đây là lối vào của trại chủ Mr Ben – 1 người bạn cũ hiếu khách và vui tính chúng tôi biết từ chuyến đi vài năm trước. Mr Ben đã đặt phòng khách sạn cũng như làm hướng dẫn viên cho chúng tôi trong thị trấn Ipoh. Thanks him again.
    Mọi người có thể thấy lối vào trại cỏ cây um tùm :D

    [​IMG] [​IMG]

    Đây là khu lên và dưỡng cá tạm thời, trước đây còn làm khu test cá nhưng do khá nóng nên Mr Ben đã test cá tại nhà hoặc văn phòng nên chỗ này khá “hoang vu” – lần trước chúng tôi sang thăm thì Ben vẫn test cá tại đây.
    1 số các hũ đất lên cá được đậy nắp

    [​IMG] [​IMG]

    1 số những bể đã bán hết cá, nắp bể để mở và mặc cho rong rêu bèo mọc đầy (bể âm đất, hình vuông, mỗi chiều chừng 1,4-1,5m)

    [​IMG] [​IMG]

    Những bể còn cá thì được đậy cẩn thận tránh chim, chuột hay những động vật nhảy vào. Nắp bể được che ½ bằng tôn và ½ còn lại che lưới. Vừa đảm bảo độ sáng vừa phải cho cá phát triển vừa có phần được che mát cho cá khỏe mạnh
    Trong hình là thanh niên già khó tính (xanh turquoise) gạ mãi mới cười để chụp ảnh :D

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Chúng tôi mở 1 số bể đã đủ tháng để đá và xem cá trong bể - bắt cá lên xem hình và nghe sự giới thiệu của chủ trại là đàn nào tốt nên bắt. Cá của trại Mr Ben màu sắc khá đẹp, da sáng và màu tươi rói.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]

    Đến tiết mục test cá, do Trại chủ đã giữ 1 số bầy cá tốt cho chúng tôi nên việc test cá chỉ là cho vui và tôi xem vài con cá to nhất trong bầy thì bắt về (trong ảnh là 1 trận cá độ rất lớn đánh kiểu miền Bắc với thắng thua là 2 chai bia :D - mặt thanh niên áo tím phía dưới rất căng thẳng vì sợ thua :D )


    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/17
    lucson52 thích bài này.
  2. nvd_nz

    nvd_nz Active Member

    Sau khi thử cá tại trại Mr Ben, chiều tối chúng tôi về đi ăn tối tại chợ đêm Ipoh
    Có 1 số thứ bạn đến Ipoh mà chưa thăm hoặc chưa ăn thì chưa tính là đến Ipoh (như ngõ Concubine Lane; chợ đêm Ipoh với 1 số nhà hàng nổi tiếng về món Gà & Giá đỗ xào; Cà phê trắng Ipoh hoặc 1 số món ăn khác tôi sẽ nói sau… :D )

    Trong hình là 2 quán Gà Xì Dầu (dân bản xứ như người bạn tôi sẽ ăn hàng biển hiệu xanh – quán biển màu vàng trông hoành tráng hơn lại toàn khách du lịch, hình như khách du lịch có thói quen “hàng đông ta xông” :D :D :D
    Đây là lần thứ 2 tôi ăn ở quán biển xanh này - Món gà “huyền thoại” mà anh bạn tôi nói rằng đi 4 tiếng xe để ăn con Gà già có từ "một chín hồi đó" :D

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    1 buổi tối thật vui với chúng tôi – những con người yêu cá từ phương xa tới với thổ dân hiếu khách

    [​IMG]

    Buổi sáng ở Ipoh – chúng tôi dậy chuẩn bị đi ăn sáng – thưởng thức món đặc sản địa phương rồi sẽ ra trường cá.
    Trong hình là quán Café trắng nổi tiếng của Ipoh – quán mở từ “ngày xửa ngày xưa” năm 1937 – 80 năm rồi và chưa lúc nào vắng khách :D

    [​IMG] [​IMG]


    Cốc Old Town White Coffee đơn giản nhưng thơm 1 cách khác lạ (tuy không nặng như Café Việt Nam)
    Hàng Café này có 2 hàng bán đồ ăn nhỏ 2 bên cửa – 1 là quán Mỳ Vằn Thắn với xá xíu (bên trái cửa từ ngoài) và hàng thịt quay – xá xíu (bên phải) – Tôi và các bạn chọn món Mỳ + xá xíu và mua thêm chút thịt quay giòn bì ăn vui miệng
    Chúng tôi ngồi đây 20-30 phút mà không thấy người làm đồ ăn của 2 hàng ăn này nghỉ tay 1 chút nào. Các bàn không có chỗ trống, thậm chí người chuẩn bị ăn xong thì đã có người đứng đợi sau lưng để đợi chỗ :D

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Món đặc sản - bánh trứng tráng miệng nổi tiếng của Ipoh, rất mềm và thơm.
    1 số cửa hàng đồ ăn nổi tiếng ở Ipoh – hầu hết đều trong các tòa nhà cũ – rất cũ :D

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Chúng tôi đi thăm cái ngõ nổi tiếng Concubine Lane – cá nhân tôi thì không thấy gì đặc biệt lắm ngoại trừ những kiến trúc theo kiểu cổ khá đẹp
    1 ngôi nhà có mặt tiền theo tôi là RẤT ĐẸP


    [​IMG] [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/8/17
    lucson52 thích bài này.
  3. nvd_nz

    nvd_nz Active Member

    Sau khi đi 1 vòng thị trấn Ipoh với Mr Ben, chúng tôi quay lại 1 trong những mục tiêu chính – thăm trường cá đá Buntong – Ipoh
    Trong ảnh là cửa trường cá, có địa chỉ đoàng hoàng cho anh em nào sau này muốn đến thăm :D
    Ngay ngoài cửa đã thấy mọi người đứng khá đông quanh 1 dẫy lọ đang đá cao

    [​IMG] [​IMG]

    Phía ngay lối vào bên tay phải là khu cân cá – mọi người ở đây thường đến trường từ 9h-9h30 để cân cá trước. Thời gian cho các trận chiến sẽ bắt đầu lúc 10 giờ và đá trong 4 tiếng
    Trong hình là các chú cá sau khi cân được ghi rõ ràng trọng lượng trên lọ và được xếp ra bàn chung ghép trạng. Chúng tôi thấy hầu hết cá khá nhỏ, từ 1.2-1.4, rất ít 1.7-1.8 (lý do đơn giản là họ đang test bầy nào sẽ có tiềm năng chứ chưa phải thực sự ăn thua - ăn thua thực sự sẽ có hẹn ngày nhất định)

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Trường cá chia thành 2 khu đá, ngoài và trong – các bạn có thể thấy trong bức hình đầu tiên, ông mặc áo đỏ bên phải của ảnh chính là chủ trường kiêm trọng tài các cặp đấu
    Lọ đá cá dung tích khoảng 3 lít nước và nước để khá cao so với đá tại Việt Nam - nước màu lá bàng :D – why??? :D

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Các trận cá ghi chi tiết về trọng lượng cá (lọ nhỏ ở trên cùng), giờ kết thúc trận đấu sau 4 tiếng từ lúc bắt đầu và tỉ lệ chấp tiền nếu có (trong tấm biển nhỏ màu hồng phía dưới)
    Mọi người xem rất tập trung vào các cặp đấu

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    1 cặp cá mới thả trạng khá nhỏ - 1.08 gram của 1 “cao thủ” áo xanh ảnh 02 mà Mr Ben giới thiệu
    Mọi người có thể thấy trong tấm ảnh 02 là 1 lọ nước chuẩn bị đá (nước trắng). Sau khi ghép trạng xong xuôi, 2 chủ cá sẽ đổ nguyên lọ cá + nước của mình vào. Đó chính là lý do tại sao nước lọ đá cá lại thành màu vàng :D

    [​IMG] [​IMG]

    1 cao thủ lớn tuổi (áo kẻ hồng) có vẻ rất có máu mặt tại đây với tác phong khá điềm đạm.
    Phút nghỉ ngơi đọc báo của 1 thanh niên lớn tuổi

    [​IMG] [​IMG]

    Cao thủ áo kẻ hồng này cầm đàn tím đỏ cắn nách rất tốt, tang tròn xoe, trắng và tập trung 1 điểm, chỉ gần tiếng là cá đối thủ cứng đơ người – và đàn tím đỏ này thấy nói mới 8-9 tháng, vẫn còn có thể líp cao hơn nữa.
    Trong ảnh là đối thủ (con màu xanh) bị đánh trắng nách tại gốc vây bơi sau có 1h đồng hồ

    [​IMG] [​IMG]

    1 số trận đẳng cấp khá chênh lệch thể hiện chỉ sau 1 giờ đồng hồ.
    Trong ảnh là 1 con bị cắn hậu rất nặng, 1 giờ đã xì máu
    Ảnh khác là 1 con bị cắn nách rất nặng với 2 bên nách trắng bông
    1 con cá đã thua (xanh) với phần mặt bị đánh sưng phồng

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Tại cửa hàng bán cá địa phương, cách trường cá khoảng 100m có bán các loại thức ăn như bo bo sống (trong túi trong hình), sâu đỏ (sống hoặc đông lạnh) và giun. Cá đá Malay vẫn cho ăn giun bình thường ko lo chuyện cá mềm :D
    Xem cá tại trường đến trưa, chúng tôi quay lại trại của Mr Ben để bắt cá dưới hồ. Trong ảnh sau là chiến lợi phẩm của chúng tôi đem về Việt Nam (chừng 60 cá đá và hơn chục cá betta cảnh) :D

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/8/17
    lucson52 thích bài này.
  4. thanh73

    thanh73 Active Member

    Chuyến đi vui vẻ, kết quả mỹ mãn. Ngày cuối suy tang do nhậu ghê quá. Hai tuần sau cá Malaysia sẽ xuất chiến mời các anh em thưởng lãm he ehe
     
  5. thanh73

    thanh73 Active Member

    Đặc điểm người nuôi cá ở Buntong : 100% người gốc Hoa, người đá cá : 90% mấy bác già > 50 he he
     
    lucson52 thích bài này.

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội