Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Hbc thailand du kí - 1 chuyến đi thái lan (quê hương cá betta) của hbc

Thảo luận trong 'Hà Nội Betta Club' bắt đầu bởi nvd_nz, 2/4/14.

  1. nvd_nz

    nvd_nz Active Member

    Chơi cá chọi – chọi cá – đá cá có từ bao giờ chắc không ai có thể nói chắc chắn.

    Ngược dòng thời gian về 20-30 năm trước, khi tôi (và có thể các bạn) còn là những đứa trẻ, cứ mỗi độ hè về, sau vài cơn mưa rào nặng hạt, hoa phượng nở đỏ rực, ve kêu râm ran là chúng tôi lại biết mùa chơi cá chọi đã tới. Đứa nào đứa nấy đã tưởng tượng ra cảnh “xù – vè – bụp” của những chú cá chọi chì, chọi xanh lam, xanh lá mạ, tím than, đỏ hay đặc biệt hơn chút là chọi hồng… Thời buổi kinh tế lúc đó còn chút khó khăn, những điều kiện về vật chất không được đầy đủ như bây giờ nhưng giá trị tinh thần thì không hề thua kém. Chỉ với 1-2 chú cá thôi cũng đủ làm cho những đứa trẻ say sưa, mê mẩn tối ngày, chốc chốc lại lôi ra ngắm nghía, đem ra cho "xù vè" với cá của đứa trẻ khác xem con nào đẹp hơn, to hơn, khỏe hơn. Kỉ niệm về những trận chọi cá với lũ trẻ trong cùng xóm hay với xóm khác quả là những “trận so găng” đáng được mong đợi nhất trong những ngày hè oi ả của tuổi thơ. Những “ông Bầu cá” chúng tôi cãi nhau chí chóe nếu cho rằng đối thủ “ăn gian”, đôi khi còn choảng nhau để bênh “võ sĩ” phe mình mà kết quả có lúc còn “xơi” thêm mấy cái roi của những ông bố khó tính nói rằng “chơi không xong lại còn đánh cãi nhau, từ rày tao cấm”.

    Những điểm mua cá thời đó thì nhiều lắm, như chợ Đồng Xuân (chúng tôi đi mua cá – hay nói đúng hơn là đi xem cá – luôn sợ bị móc túi), Ô Chợ Dừa (có nhà bán cá khó tính nếu xem lâu thì phải mua mới được ra), chợ Hàng Da (khu bán cá nằm ngay mặt chợ với phố đổi tiền – Hà Trung – Ngõ Trạm ngày nay), chợ Mơ, chợ Cửa Nam… Tuy nhiên, nhắc đến cá chọi thì không ai không nói đến làng cá Yên Phụ và đặc biệt là làng Nghi Tàm – ven hồ Tây với nhiều ưu thế về địa lợi đã sản xuất được những con cá được coi như tốt nhất thời đó. Lúc cao điểm có nhà chứa tới hàng vạn cá để cung cấp và phục vụ cho cả Hà Nội nói chung và miền Bắc nói riêng, xuất đi các tỉnh Hải Phòng, Nam Định…

    Thời gian qua đi, xã hội đổi thay, “vật đổi sao dời”, lũ trẻ chúng tôi nay đã không còn trẻ - nhưng chưa già (theo cách nói vui an ủi bản thân). Những thú chơi “dân gian” nay đã dần mai một để được lấp đầy bằng những thứ ta tự phong cho nó 2 chữ “hiện đại”. Nhiều ông bố bà mẹ sợ hãi, thậm chí hoảng hốt khi con mình sờ vào con cá, con tôm hay con gà, con chó nhưng lại tự hào và khoe với người khác rằng “con tôi 6-7 tuổi sử dụng smart-phone, máy tính bảng nhanh như máy”. Khi đô thị hóa đi qua, những con đường đẹp quanh Hồ Tây mở rộng qua những ngôi làng Yên Phụ, Nghi Tàm, Quảng Bá, Quảng An, Trích Sài, Võng Thị... thì hầu hết những nhà nuôi cá đều đập bể xây nhà cho thuê hay bán đất vì con cá sao có thể kiếm được chừng đó tiền, có chăng chỉ lác đác 2-3 nhà vẫn nuôi cá số lượng ít còn lại buôn nơi khác về là chính. Chợ Hàng Da hay Cửa Nam thì thành trung tâm “nửa thương nửa mại”, chợ Đồng Xuân trở thành chợ đầu mối và bán cá chọi không thể có lãi so với kinh doanh các mặt hàng khác trong khu đất vàng giữa lòng Hà Nội, chợ Mơ thì chuyển sang khu chợ tạm với chủ yếu mặt hàng cá cảnh hoặc thủy sinh cho phù hợp với xu thế…

    Tuy vậy, đọng lại trong thế hệ chúng tôi có nhiều người vẫn dành tình yêu đặc biệt cho “con cá chọi”. Phải chăng do con cá chọi nay đã rất đẹp như những "nàng tiên" với những halfmoon, crowtail… hay muôn vàn màu sắc sặc sỡ như đủ 7 sắc cầu vồng, vảy rồng da rắn và hơn thế nữa… Có chăng là yêu thích bản chất anh dũng, lì lợm và không chịu khuất phục của những "đấu sĩ" sẵn sàng chiến đầu hàng giờ đồng hồ với đối thủ to lớn hơn mình hay chỉ đơn giản như ông anh chơi cá với tôi thường nói rằng “tao thích vì con cá dũng cảm và không nói gì cả”im lặng là vàng ở đây – có dũng khí có lẽ không cần khoe khoang nói nhiều chăng!

    Nói về cá đá – cá Xiêm thì những người Hà Nội hay miền Bắc không có cơ hội tiếp xúc nhiều, thường phải chuyển từ Miền Nam ra với số lượng hạn chế và tương đối bị động. Sau bao nhiêu lần “ủ mưu”, 3-4 phen “định nhưng không quyết được”, anh em yêu cá trong HBC – Ha Noi Betta Club đã sắp xếp được 1 chuyến hành hương về quê hương con cá Xiêm, để được mở rộng tầm mắt coi người Thái nuôi cá, tận tay mua những con cá Made in Thailand, hay chỉ đơn giản thôi là được thỏa lòng mong mỏi của những người yêu “con cá chọi” - "báu vật tuổi thơ tôi".



    ĐỘI HBC - HOT BOY CLUB - ĐANG NGỒI CHỜ LÊN TÀU --------------------- CÒN ĐÂY LÀ CHA NỘI TẠO DÁNG :) MẶT RẤT THANH NIÊN NGHIÊM TÚC
    [​IMG] [​IMG]

    WELCOME ON BOARD VỚI CÁC EM TRẺ TRUNG XINH ĐẸP :) ------------- PHÒNG KHÁCH SẠN ÔNG BẠN GIÀ CHỌN CHO KHÁ SẠCH ĐẸP

    [​IMG] [​IMG]

    LÀM CÁI ẢNH ANH EM TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG ĂN NHẬU ĐẤT THÁI -------- NHỮNG GƯƠNG MẶT ĂN CHƠI :) :) :)
    [​IMG] [​IMG]

    EM VỀ PHE ÁO VÀNG NHÉ :) -------------------------------------------- MÀU SẮC CHỢ THÁI LAN
    [​IMG] [​IMG]

    NẾU KHÔNG MUA ĐƯỢC TÔM CHERAX HAY CRAYFISH, MUA ĐỠ CON NÀY ----- TRONG CỬA HÀNG ĂN BƠI BƠI SẢN :)
    [​IMG] [​IMG]

    "CÓ KHI NẮNG KHUYA CHƯA LÊN, MÀ MỘT LOÀI HOA CHỢT TÍM" ------------ ĐƯỜNG ĐÊM THAILAND
    [​IMG] [​IMG]

    HAI ĐẠI CA HOÀNH TRÁNG, VÀO POSEIDON MASSAGE ----------------------- CÁC EM BƠ VƠ KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA
    [​IMG] [​IMG]

    6h30 - SÁNG - BANGKOK - THAILAND FROM 11 FL - WATANA HOTEL
    [​IMG] [​IMG]

    BỮA SÁNG KHÁCH SẠN LÀ NHƯ VẦY --------------------------------------- ANH EM ĐANG CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG RA CHATUCHAK
    [​IMG] [​IMG]

    QUÂN TƯ TRANG ĐẦY ĐỦ - ĐỒNG HỒ KÍNH BÚT ĐÈN PIN BA LÔ TÚI XÁCH ----- HAI ĐẠI CA TÔI :) :) :)
    [​IMG]--------------------------- [​IMG]

    ĐẾN CÁI CHỢ TRỜI NỔI TIẾNG NHẤT THÁI LAN - CHATUCHAK ĐÂY ----------------SỚM NÊN NHIỀU CỬA HÀNG VẪN CHƯA MỞ CỬA
    [​IMG] [​IMG]

    VÀO KHU VỰC THÚ CẢNH NHƯ CHÓ - MÈO ----------------------------------CHIM CHÓC - TRONG ẢNH LÀ CHÚ VẸT BỰ NHƯ CON GÀ
    [​IMG] [​IMG]

    TÔM CHERAX - ĐÂY LÀ 1 TRONG NHỮNG MỤC TIÊU CỦA EM :) ------------- VÀ ĐÂY LÀ CRAYFISH ĐỎ - GIƠ CÀNG DỌA MÌNH
    [​IMG] [​IMG]

    CRAYFISH NHIỀU MÀU TRONG BỂ --------------------------------------- CRAYFISH XANH - ĐỎ - TRẮNG TRÔNG NHƯ TÔM NHỰA
    [​IMG] [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/4/18
  2. nvd_nz

    nvd_nz Active Member

    THẢNH THƠI ĐỨNG NGÓ NGHIÊNG TRỜI ĐẤT ------------------------------ VÀO HÀNG CÁ ÔNG BẠN GIÀ QUEN MÀ KHÔNG LỰA ĐƯỢC EM NÀO
    [​IMG] [​IMG]

    BÁC CẢ KHÁ MỎI RỒI PHẢI NGƠI CÁI CHÂN ĐÃ ----------------------------- NÀY THÌ TÉP ĐỎ VỚI NEON
    [​IMG] [​IMG]

    THÍCH TÔM THÌ CÓ TÔM NỮA, BÁN NHƯ RAU LUÔN ----------------------- LOẠI NÀY TO NHƯ CỔ TAY - NƯỚNG MUỐI ỚT ĂN TỐT
    [​IMG] [​IMG]

    DO MẤY ANH "VIỆT CỘNG" KHÓ TÍNH, ÔNG BẠN GIÀ PHẢI DẪN VÀO HÀNG CÁ BETTA CÓ TIẾNG : INTERFISH
    [​IMG]

    CHILI RED RẤT ĐẸP, KHÔNG LEM NHIỄM, GIÁ CẢ KHÔNG RẺ TÍ NÀO [​IMG] -------- 2 CHÚ RỒNG FANCY NÀY MÀU KHÁ LẠ
    [​IMG] [​IMG]

    NVD VÀ KIEN_REMEMBER ĐANG CHỌN CÁ VÀ TRANH THỦ "ACTION" ---------- BÁC CẢ CÓ LẤY CHÚ GOLD CỰC ĐẸP
    [​IMG] [​IMG]

    1 HÀNG CÁ BETTA KHÁC CÓ KHÁ NHIỀU CÁ ĐỘC VÀ ĐẸP ----------------- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐẮT, CÓ EM RẤT ĐẮT
    [​IMG] [​IMG]

    CHÚ CÁ GIANT 3 THÁNG TUỔI NÀY GIÁ 15,000 BATH = 10 TRIỆU VNĐ VÀ ĐÃ SOLD ------ 1 HÀNG GIANT CHẤT LƯỢNG OK
    [​IMG] [​IMG]

    ĂN MÀY ĐẤT THÁI ĐÂY - MỖI TỘI HƠI BÉO [​IMG] ---------------------------- BỐ KIÊN REMEMBER SUỐT NGÀY "GỒNG"
    [​IMG] [​IMG]

    1 GÓC CHỢ CHATUCHAK VỚI TRĂM LOẠI ĐỒ ĂN VẶT ---------------------- ĐỖ XE CHỜ ĐOÀN RỒI CHẠY TIẾP ĐÂY
    [​IMG] [​IMG]

    LÀM CỐC TRÀ CHANH CHO MÁT "LÀOOOOOOO....." ----------------- ĐI VỀ TRÊN XE ÔNG BẠN GIÀ, DO KHÔNG BẮT NỔI TAXI NÊN CÓ 3 ANH EM NGỒI THÙNG
    ------------------------------------------------------------------------------------------------ TRONG ẢNH LÀ BÁC CẢ "TÓC GIÓ HƠI BAY"

    [​IMG] [​IMG]

    ÔNG BẠN GIÀ DẪN ĐI ĂN TỐI TRÊN SÔNG, QUANH CẢNH KHÁ ĐẸP ---------- TỨ ĐẠI PHÁP VƯƠNG ĐÂY
    [​IMG] [​IMG]

    BỊ PHÊ BÌNH LÀ HAY NHĂN NHỞ QUÁ NÊN CÁI NÀY KO DÁM CƯỜI ------- MÓN GÀ NÀY CHẮC RẤT NGON, EM MẢI TÁC NGHIỆP QUAY RA KO CÒN MIẾNG NÀO [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]

    MÓN TÔM SÔNG KHÁ LẠ - CON NÀY CÓ HỌ VỚI CRAYFISH KO NHỈ -------- MÓN THÁI ĂN KHÁ DỄ VÀO, CHỈ CẦN BIẾT ĂN CAY
    [​IMG] [​IMG]

    MỘT SỐ CẢNH ĐẸP 2 BỜ SÔNG, ĐỀN CHÙA THÁP, CUNG ĐIỆN, BƯU ĐIỆN ĐẦU TIÊN....
    [​IMG] [​IMG]

    ----------------------------------------------------------------------------- BÁC CẢ ĐANG TẢ KĨ THUẬT XẠ KÍCH HAY CÒN GỌI LÀ "BẮN TRỘM"
    [​IMG] [​IMG]

    BỮA TỐI THẬT NGON VÀ TÌNH CẢM --------------------------------------- "CHỢ NGƯỜI" VIỆT NAM TRÊN ĐẤT THÁI LAN ĐÂY
    [​IMG] [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/4/18
  3. nvd_nz

    nvd_nz Active Member

    NGÀY THỨ 3 - MỤC ĐÍCH CHÍNH SANG THÁI - CÁ ĐÁ -------------------- XUỐNG KHU NGHÈO EM MẶC ÁO ĐỎ CHO LÀNH, KO CHƠI ÁO VÀNG ĐÂU
    [​IMG] [​IMG]


    VÀ ĐÂY LÀ CÁI TRẠI ĐẦU TIÊN ANH EM HBC TỚI --------------------------- TRẠI NÀY CHUYÊN VỀ CÁ TRẠNG NHỎ NHƯNG NHANH ĐÒN
    [​IMG] [​IMG]


    ÔNG BẠN GIÀ - MR PRECHA - GOD FATHER OF THAILAND FIGHTING FISH ----TRẠI NÀY CỠ KHOẢNG 7-8 TRĂM HỒ
    [​IMG] [​IMG]


    MR PRECHA NÓI NHÀ NUÔI CÁ TRONG LÀNG ÍT NHẤT THÌ CÓ VÀI TRĂM HỒ --- NHIỀU NHẤT THÌ 2000 CÁI HỒ ---- TRUNG BÌNH CỠ 500
    [​IMG] [​IMG]


    GIẢI KHÁT LẤY SỨC KIẾM CÁ NÀO ------------------------------------------- TRƯA ANH EM TỚI TRẠI NHIỆT ĐỘ CỠ 36 ĐỘ
    [​IMG] [​IMG]


    NHƯNG CŨNG KHÔNG QUÁ NÓNG VÌ Ở ĐÂY GIÓ KHÁ MÁT VÀ KHÔNG QUÁ ẨM NHƯ TẠI VIỆT NAM - TRÊN ĐẦU LƯỚI MÀNH CHE BỚT 50% ÁNH NẮNG NÊN RẤT MÁT
    [​IMG] [​IMG]


    HỒ NUÔI CÁ RẤT MÁT, ĐƯỢC CHE PHỦ BỞI BÈO TẤM --------------------- HOẶC CỎ BẮC - TÙY THỜI GIAN VÀ ĐỘ TUỔI CỦA CÁ
    [​IMG] [​IMG]


    TUYỂN CHỌN NHỮNG CHIẾN BINH ĐẸP NHẤT TRONG BẦY - BY HAND
    [​IMG] [​IMG]


    THÊM 1 BẦY NỮA - 2 BẦY NÀY THEO MR PRECHA NÓI ĐANG ĐƯỢC XUẤT ĐI USA
    [​IMG] [​IMG]


    1 SỐ HỒ ĐỂ KHÔNG - ĐÂY LÀ LOẠI HỒ MIỆNG LOE ĐÁY THẮT - ĐƯỜNG KÍNH KHOẢNG 1M8 -------ĐÁY HỒ NUÔI CÁ LÓT ĐẤT SÉT TRẮNG SẠCH SẼ
    [​IMG] [​IMG]


    TRẠI CÒN NUÔI NHIỀU LOẠI CÁ CẢNH KHÁC TRONG BỂ THẤP HƠN -------------- NHƯ GUPPY.....
    [​IMG] [​IMG]


    KHU NUÔI CÁ GIỐNG VÀ TEST CÁ - RẤT ĐƠN GIẢN NHƯNG TIỆN LỢI VỚI 3 MẶT
    [​IMG] [​IMG]


    ĐÂY LÀ CON GOSH FIGHTER - MÀ NVD_NZ TÔI KIẾM TÌM ĐÃ LÂU NHƯNG CHỦ TRẠI KHÔNG BÁN - BIỆT HIỆU "TIỂU LÝ PHI ĐAO" - THAILAND CHAMPION KO CÓ ĐỐI THỦ NĂM NGOÁI -
    CÓ ĐÚNG 2 EM - DÙ BÁC PRECHA CÓ CỰC KÌ UY TÍN NHƯNG CHỦ TRẠI CŨNG KO THỂ ĐƯA ĐƯỢC VỚI LÍ DO "CHO ĐI GÁI" - HI VỌNG TA SẼ CÓ BẦY CON NÓ CUỐI NĂM HOẶC NĂM SAU
    [​IMG] [​IMG]


    KIEN_REMEMBER ĐANG "ƯỚC GÌ ÔNG CÓ CHỖ CÁ NÀY VỀ LÀM VUA HÀ NỘI" ----- NVD_NZ VỚI BỐ GIÀ CÁ ĐÁ THÁI LAN
    [​IMG] [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/4/18
  4. anh_hung908

    anh_hung908 Active Member

    Dân thái đúng là trùm về svc có khác, quy mô khiếp thật
     
  5. dell

    dell Active Member

    Thank Dũng, bài này đáng được đưa vào chuyên mục đặc biệt của diễn đàn quá
     
  6. duongtuananh148

    duongtuananh148 Active Member

    Bài viết gây cảm động mạnh về thú chơi dần mai một và bị kích thích bởi sự dực dỡ của cá Thái kèm theo là công cuộc ăn nhậu của các bác :D
     
  7. nvd_nz

    nvd_nz Active Member

    ĐẾN TRẠI THỨ 2 - ĐÓN CHÚNG TÔI LÀ CHÚ CHIM CU GÁY THÁI - TRẠI CÁ NÀY THEO BÁC PRECHA NÓI LÀ CHUYÊN CÁ SIZE LỚN VÀ CỰC KHỎE
    [​IMG] [​IMG]

    ĐÂY LÀ 1 LOẠI HỒ THẲNG KO THẮT ĐÁY - ĐƯỜNG KÍNH CỠ 2M SÂU 1.2 ---------- TRẠI NÀY THẢ KHÁ NHIỀU LỤC BÌNH CHO MÁT CÁ LỚN
    [​IMG] [​IMG]

    ÔNG KIÊN NÀY ĐANG "BÉO CÀ VEN RÁ" ------------------------------- TRẠI NÀY ĐA SỐ TOÀN THẢ LỤC BÌNH - 1 CÁCH LÀM CHO CÁ TRẠNG TO CHĂNG
    [​IMG] [​IMG]

    BÁC CẢ TẠO DÁNG TÍ CHO NÓ PHONG ĐỘ ---------------------------------------- BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG
    [​IMG] [​IMG]

    1 CHÚ CÁ TRONG BẦY SIZE LỚN ANH EM LẤY, TRẠNG CỠ TRÊN 2.5 --------- ĐÂY LÀ DÁNG NGỒI "BỐ ĐẾCH SỢ AI" CỦA ÔNG ANH CHU TẤN QUỲNH
    [​IMG] [​IMG]

    QUANG CẢNH QUANH TRẠI KHÁ ĐƠN GIẢN VÀ THOÁNG MÁT RỘNG RÃI ------ HOA ĐẠI GIỐNG VIỆT NAM NHƯNG HOA LỚN HƠN
    [​IMG] [​IMG]

    EM TUY HÀNG TÔM HÀNG CÁ NHƯNG CŨNG NHẠY CẢM VỚI CÁI ĐẸP 1 TÍ...
    [​IMG] [​IMG]

    ĐÂY LÀ XOÀI THÁI.... MỌC NHIỀU VÔ BIÊN TRÊN "THÁI LAN ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI" -------- CÒN ĐÂY LÀ MÍT THÁI
    [​IMG] [​IMG]

    TẠM BIỆT BÁC CHỦ TRẠI RẤT VUI VẺ CHO DÙ ANH EM CÓ MUA ÍT CÁ -------- ĂN TRƯA ĐƠN GIẢN Ở QUÁN "GÀ NƯỚNG LU" - VÌ KHÔNG ĐƯỢC UỐNG BIA
    [​IMG] [​IMG]

    ĐÂY LÀ 2 THANH NIÊN KHÓ TÍNH Ạ - LÂU LẮM MỚI CƯỜI.....!!!! --------- DÙ CÓ BỊ CHÊ THÌ LẦN NÀY EM CŨNG PHẢI CƯỜI ĐỂ QUẢNG CÁO COCA-COLA
    [​IMG] [​IMG]

    BỮA TỐI TRƯỚC KHI ĐI VỀ, ANH EM QUYẾT ĐỊNH ĂN CHO "ĐÃ" - MÓN CÔN TRÙNG RANG ---- MẶT THỎA THUÊ VÌ MUA CÁ THÀNH CÔNG
    [​IMG] [​IMG]

    CÁC LOẠI CÔN TRÙNG THẬP CẨM RANG ---------------------------------------------- VẺ MẶT NGUY HIỂM CỦA "THE BOOK-TALKER"
    [​IMG] [​IMG]

    CÁC LOẠI ĐỒ NƯỚNG GIÁ BÌNH DÂN - CHỪNG 20k / 1 XIÊN ----------------- ANH EM HBC HỌC TRƯỜNG "CHUYÊN ĐẠM" - TOÀN CHƠI THỊT - CÁ - MỰC
    [​IMG] [​IMG]

    MỰC NƯỚNG TRỘN TƯƠNG ỚT NGỌT CHUA CAY RẤT NGON, ANH EM PHẢI CHƠI 2 ĐĨA............... [​IMG]
    [​IMG]

    CÒN ĐÂY LÀ THÀNH QUẢ CỦA CHUYẾN ĐI - 2 THÙNG TO GỒM HƠN TRĂM CÁ ĐÁ, VÀI CHỤC CÁ CẢNH + TÔM
    [​IMG] [​IMG]

    ANH EM RA TỚI SÂN BAY CHUẨN BỊ TẠM BIỆT THÁI LAN ----- ĐÂY LÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC "SỐNG GẤP" - ỐM RỒI
    [​IMG] [​IMG]

    MẶT ĐƯỢM BUỒN VÌ "CÁ XUẤT USA CỦA TÔI KHÔNG ĐEM VỀ CÙNG ĐƯỢC" --------- NÓNG QUÁ, CÁI MÁY ĐIỀU HÒA NÀY MÁT GỚM
    [​IMG] [​IMG]

    DÙ CÓ TRỤC TRẶC NHƯNG SAU KHI QUA CHECK OUT MỌI VIỆC CŨNG OK CẢ ------- VỀ TỚI NỘI BÀO AIR-PORT - QUÊ TÔ ĐẤT CHẢ
    [​IMG] [​IMG]


    ÔNG BẠN GIÀ QUA HÀ NỘI 1 HÔM CHƠI VỚI ANH EM HBC TRƯỚC KHI LÊN TÀU SANG TUNG CỦA THĂM CON TRAI HỌC BÊN ĐÓ
    ANH EM HBC MỜI ÔNG BẠN GIÀ ĐI ĂN CHẢ CÁ VEN SÔNG HỒNG - ÔNG BẠN CÓ HỨA VỚI ANH EM HBC LÀ SẼ SANG THĂM ANH EM THƯỜNG XUYÊN

    [​IMG] [​IMG]
    TRONG ẢNH TỪ TRÁI SANG LÀ ANH CƯỜNG - THANH73, KIÊN - KIÊN_REMEMBER, DŨNG - NVD_NZ, ANH HÙNG - DELL, BÁC PRECHA VÀ CHÂU - JOHN81

    THE END...
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/4/18
  8. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Chắc thể nào chả có chút hình ảnh "nhạy cảm"? Bác chủ topic gửi PM để mình biết mai mốt... tránh nha.

    Cái trại đầu dùng bèo tấm và cỏ thằn lằn. Mình thấy mấy trại cá đá nói vậy. Trồng lục bình thì mấy bữa sẽ rụi, phải thay mới.
     
  9. nvd_nz

    nvd_nz Active Member

    Hì hì, mong rằng anh em đọc bài đừng than phiền là các ông này toàn post ảnh đâu đâu là được rồi anh ạ... :)

    Hi hi, anh Đại cứ đùa em, em "giữ vững khí tiết người Cộng Sản, luôn suy nghĩ và hành động theo chủ chương của Đảng, làm việc theo chính sách và hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam" lắm anh ạ. Còn mấy bác đi cùng em thì....hi hi.... cũng giống như vậy ạ.

    Cái trại đầu thì cá size nhỏ (em thấy toàn dùng bèo tấm hoặc cỏ bắc - hoặc cỏ thằn lằn), trại thứ 2 thì toàn size lớn (lại toàn dùng lục bình)
    Không hiểu mấy loại cây này có liên quan đến size cá nếu cùng 1 lượng thức ăn không nhỉ? Vụ này em chịu luôn, quên không hỏi nữa chứ... :(
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/4/14
  10. dell

    dell Active Member

    cặp cá đỏ đẹp quá, làm mình nhớ lại thuở mới chơi cá. Cặp cá trống tiểu lý phi đao có gì trong lọ ấy NVD nhỉ
     
  11. thanh73

    thanh73 Active Member

    Sếp ơi, lá bàng đấy mà, không có gì đặc biệt đâu he he
     
  12. thanh73

    thanh73 Active Member

    Nhìn quả mẹt bố Châu ở sân bay chán đời quá. Đây là tội " không giữ vững khí tiết người cộng sản ", bị cám dỗ bởi vật chất tầm thường, trúng phải " viên đạn bọc đường" của "các thế lực thù địch của CNXH" khứa khứa
     
  13. Viagra 01

    Viagra 01 Active Member

    Can tội thấy ái đẹp khai ngay hai thằng bạn trong đống rơm. Nhìn ảnh cụ Châu + thêm thêm quả giật tít k rước được cá USA mà em cười đau hết cả bụng. háhá
     
  14. John81

    John81 Active Member

    Tối hôm trước khi về ngồi xếp cá ra hộp đến 1-2h sáng, xong bác Hà không ngủ bật điện sáng quắc không ngủ được. Sáng dậy người mệt rũ. Chả hiểu trùng hợp thế nào bác Thanh73 lại đưa mình cầm hộ cái áo khoác. Hehe... tự nhiên có áo khoác luôn. Ngồi taxi lạnh kinh. Phi ra sân bay được bồi thêm một viên thuốc cảm của Kiên zì mem + ngồi giải lao một lúc thì hết, khoẻ re, chạy ầm ầm. Thuốc cảm của Kiên zì mem vẫn trong túi áo anh Cường, không biết anh Cường có thắc mắc không :D
     
  15. dthong

    dthong Moderator

    các trại cá nhìn ngăn nắp qui mô quá khủng không biết họ làm sao kiếm đủ thức ăn. Hình cây trong trại 2 có lẽ không phải là lục bình mà có thể là 1 loại thủy sinh mọc bám đáy rồi vươn lá lên . Có thể là 1 loại rau mác Monochoria sp.
     
  16. dell

    dell Active Member

    Hề hề, dấu đầu hở đu... Đi Thai phải tìm hiểu cả bản sắc thì mới ép cá thái được chớ
     
  17. thanh73

    thanh73 Active Member

    Trong làng đó có nhiều ao lắm dthong ạ. Trại thứ nhất có ao riêng luôn. Chủ trại nuôi bo bo cả một ao, lăng quăng tự đi vớt. Mình thấy vùng nuôi tập trung thế này thì không có thức ăn tự kiếm thì cũng rất dễ dàng đặt hàng vì tiêu thụ thường xuyên, số lượng lớn. Cái này mình quên mất không hỏi nhưng chắc họ cũng đặt mua cả thức ăn. Ở Thái không thấy trùng chỉ ( giun ), ở Malay thì có hề hề.
    Cái cây trong bể là lục bình mà. Nó rụi họ lại thay cái mới, tăng giảm số lượng theo thời tiết giống Malay thôi
     
  18. kien_remember

    kien_remember Active Member

    Trông mấy ông này như đội tuyển quốc gia đi thi đấu môn ...chọi... về ý...kkk
    [​IMG]
     
  19. anh_hung908

    anh_hung908 Active Member

    Giống vận động viên tuyển chọi ... tờ rim thế ke ke
     
  20. dochanh

    dochanh Active Member

    bài rất hay, văn cũng đc, tks Dũng, chúc mùng ae đã trở về
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội