hôm nayem đang cho đàn ông tiên 7 con ăn thì đột nhiên em thấy 2 con lớn nhất nó cứ là lạ làm sao ý ,cứ bơi quanh 1 góc quẫy quẩy làm nước cứ gọi là gơn sóng bơi đã đời nó lại chạy lại rượt mấy con kia rượt xong lại bơi về quẫy quẫy chóng cả mặt, sau đó ,em nhìn kĩ vào góc bể thì thấy một đám trứng dính chặt vào thành bể con cá còn lại thì cạp cạp nhẹ vào quả trứng .cho em hỏi có phải cá thần tiên em đã đẻ rồi ko ?cá bố ,mẹ sau khi trứng nở có nuôi con ko ạ?
hy sinh mấy trứng đó và tách cặp đó ra nuôi riêng đi bạn. chứ nuôi chung mấy con còn lại hay bố mẹ cũng ăn hết trứng thôi. nếu tách ra thì nhớ để tấm ngói vào cho cá đẻ.