Hôm đó trời khá là nóng,vì có chút việc bận nên 2h em mới đến,các thành viên cốt cán đã có mặt đầy đủ và một vài trận đấu đã được diễn ra Cán bộ Cường khá là Ngầu Có vẻ như thời tiết ở Hà Nội đã bắt đầu những ngày nắng gắt nên cá Nghi Tàm cũng đá nhiệt hơn nên hôm đó khá nhiều trận xóc,xoáy,cối,tra tấn,bla bla diễn ra cực kỳ kịch tích Các chiến binh chờ xuất trận Niềm đam mê cá chọi không giới hạn tuổi tác Các trận đá cá đuôi ngắn Các chú cá đá đuôi ngắn dưới thời tiết trên dưới 37 độ đã thể hiện hết tài năng cạo vảy,xé quần,xé áo,đấm mồm,đấm nách,....đối phương đã khiến cho các chủ cá thêm muôn phần hứng thú nhưng cũng không thiếu sự lo lắng cao độ Cá thấm tang khá nhanh Bác Hùng(dell) không thể ngồi yên 2 chủ cá san sat và john.81 đang phân tích trận đấu :lee: Kết quả và phân tích trận đấu đã được các AE phân tích ở các comment trước nên em ko post vào nữa. Rất tiếc là em không thể đi lấy tư liệu chiến trường ở tăng 2 được,rất mong là các lần tới sẽ được đi hầu bia các huynh kekeke
Hôm tới cận cảnh cá + clip đá cá nhiều nhiều e nhé , cận cảnh mấy ông bầu làm gì cho nó tốn dung lượng diễn đàn .....hehehe....