Hôm nay tôi tranh thủ chạy ra chơi với anh em thì thấy rất đông thành viên lạ mặt, còn thành viên quen mặt ít quá, "có ai thấy thành viên cũ đâu ko?" các thành viên có mặt đây chiến binh còn đây là kết quả tôi và một anh ngồi chờ gần tới 12h để thấy được cá mình hạ cục cao su của anh Phúc, thiệt là mệt mỏi cho cá lẫn người Tội nghiệp cho con cá của tôi, vừa từ lò võ khác nghiệt ra đã đụng phải đối thủ khó nhai, em nó thắng mà cũng te tua, thê thảm tới mức tôi đã cho vào hố tử thần với đối thủ để làm bạn nơi chín suối. raying:
thông ơi tui mún xổ mấy con cá con nhà tui quá, hẹn ông ngày bt xổ dc hok, ông với tui chắc chung chạng đó, hôm cn k dc lên chán wa )
Chủ nhật này đi! Tui sẽ đem 2 con! 1 con đá với ông (chạng nhỏ) mới bắt ra ngày hôm qua. Nói nhỏ chứ chạng cũng cỡ 1.5 à! 1 con đá với anh Khoa cá chạng 1.7! ok? Kỳ này không dám nói trước gì cả! Vì nói trước bước không qua!
lên chứ ông. Ông cứ dành mấy con nhỏ nhất cho tui nhà b-) cá tui bị còi xương =.= mai lên coi đá đấm sao nè