Hiện là e có nuôi cặp gà chuối tuyết lùn, bọn nó đang bđầu đẻ, hôm trước đẻ trứng đầu tiên bị bể, hiện vừa đẻ trứng thứ 2, do không có điều kiện mần cái máy ấp, nên e muốn cho gà tự ấp luôn, nên là hiện mới lót khăn ở góc chuồng, tính là sẽ xin rơm về làm cái tổ ấm cho mái ấp, a e nào có kinh nghiệm về cách chăm gà trong thời gian ấp thì chỉ mình với đại loại như là làm sao để gà nó không sợ rồi phá trứng, nên cho ăn vào những time nào, nên ăn gì, có nên thả cho tụi nó đi lòng vòng không [ mình nuôi ở sân thượng] Cảm ơn trước ạ !
ồ...a nuôi con gà đang đẻ lấy cái rổ hoặc cái thùng cát tôn cũng dc....lót tờ báo lên, sao đó lấy tấm vải hay áo củ bỏ vào cho gà nằm...nhớ tránh gió ak.....còn vụ ăn uuống thì cho ăn bình thường..nhưng mà có thể tăng thêm và bổ sung 1 số loại thức ăn vs sâu...cho ăn ít thôi...1 tuần khoag 2 lần là được rùi. gà đang ấp thì cũng thả cho đi ra ngoài ăn uống...bình thường ...1 vài ý kiến góp ý cho a....có gì sai ae chỉ dẫn thêm nhá
Bạn nuôi trong chuồng thì để 1 cái thùng giấy hoặc 1 cái rổ có lót giấy báo với rơm vào ( thêm lá bình bát cũng được phòng trường hợp có rệp )...... còn việc cho ăn thì thường gà ấp sáng sớm sẽ xuống ổ kiếm ăn.......Nếu bạn có điều kiện thì cho nó ăn dinh dưỡng chút gạo lức hoặc thức ăn ( thêm sâu thì càng tốt )....Trên sân thượng k có trồng cây cỏ gì thì kiếm rau về cắt ra cho nó ăn thêm.....trong chuồng để sẳn chút nước là được......còn gà con nở ra thì bạn bỏ cả mẹ con vào thùng giấy to to chút.....lót báo chứ đừng lót vải, có điều kiện thì chíu thêm đèn cho mẹ con nó ấm.....Mình chỉ góp ý vậy thôi
ko phải bình bát mà là lá quao với là xả.....mà nên lưu ý là cho gà ăn ít sâu thôi nhá...cái vụ cho ăn sâu nhìu gà ko chịu đẻ là e gặp rùi á a nhân ui hjhj
ở sg thì kiếm đâu ra cho đủ lá xả 1 ổ gà^^, bạn có thể lót 1 miếng giẻ mềm cũng đc, ấp xong vứt luôn, khi nào đẻ lứa mới xài giẻ mới như vậy cũng kg gặp mạt nhiều. chuẩn như Lê Duẩn^^ nhét cho trái chuối là đi...ngoài ào ào^^
cách nào thuận tiện nhất thì mình làm...^^....nếu ko thì lấy cái thùng bỏ giấy zô cho nó đẻ là xong....khỏi mắc công....tới chừng gà nỡ thay thùng mới
Thật ra thì cái nguyên 9 là nó ăn sâu nhìu qá......dinh dưỡng nhìu trứng to đẻ k ra thôi chứ gà mà cũng táo bón s e. Nói cách khác nếu e cho nó ăn thức ăn nhìu qá thì cũng sẽ bị như thế
hehe, thkz mấy a nhìu ^^ gà nó đẻ dc 2 trứng xong k đẻ nữa lun rồi.... bỏ cái rổ nhỏ + lót giấy báo + giẻ lau vào nó sợ k dám chui vào, trứng bỏ đó bữa h nó k thèm ấp lun, haizzzz