Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Hỏi về cá ông tiên albino

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá cichlid' bắt đầu bởi NightFury, 11/8/11.

  1. NightFury

    NightFury Active Member

    theo kinh nghiệm em hỏi bác catlovefish2 vừa chạy ra ngoài tiệm mua về 2 em này, con to chắc là con trống vì bác bảo nó dí cắn mấy con cá trong hồ, con mái thì bé hơn, ông chủ quán bảo là : "mày muốn bắt 1 cặp thì tao bắt cho chứ tao ko chỉ, tao có chỉ thì mày cũng đâu phân biệt được trống hay mái" nói nghe bức xúc quá em buông vợt tính bỏ đi, ổng thấy thế nên nói theo 1 câu : "cơ bản thì trống là con to còn con mái thì con nhỏ", em đánh liều bắt đại luôn tại nhìn cả nửa tiếng đồng hồ mà thấy nó hiền khô với lại ngừoi của nó có cảm tính là cá mái:whistling:


    Đây là ảnh của nó các bác xem rồi chỉ hộ em !

    Con này em nghĩ là cá trống :

    [​IMG]

    [​IMG]

    Còn đây em nghĩ là con mái :

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mua 25k 1 con có mắc ko nhỉ ?:whistling:

    P/S : nếu ko đúng 1 cặp thì ai nhà gần cho em địa chỉ em chạy qua rùi chỉ em cách mua cá mái nhé
     
  2. FUNNYBONE

    FUNNYBONE Active Member

    xin phép bác catlovefish2 để em trả lời trước cho em trai đồng hương cái topic này :)
    1/ cá albino là lọai mắt đỏ, lọai cá này em mua là kim sa mà bị lai tạp nham ko thuần chủng nữa
    2/ phân biệt trống mái cũng khó nhìn ra tại vì 2 con cá em mua còn nhỏ tuổi quá, chưa tới tuổi sinh sản. giống như cá dĩa: nuôi cùng 1 bầy lớn lên thì tới tuổi sinh sản thì mấy con cá trống lớn con hơn cá mái + trán gù, còn cá mái nhỏ con hơn + bụng căng ra do có trứng
    3/ mua 25k/con là mắc kinh khủng :(, cha chủ tiệm nói chuyện thấy ghét thiệt, ko có thành ý gì hết
    4/ anh thích cái chữ ký và tính mê cá của em (giống anh :)). thấy em chạy từ Q.Tân Phú qua Q7 mua lăng quăng về cho cá ăn là anh thấy khoái rồi. bữa nào anh xuống SG alo cho em ra tám chơi hén
    5/ nếu thích nuôi sinh sản cá ông tiên thì dẹp cặp cá mới mua đi, cặp đó nuôi tới lúc đẻ còn lâu lắm và ra bầy con chắc cũng hỏng giống ai :(. cuối tuần anh sẽ tặng em 1 cặp ông tiên giống của anh đang sinh sản tốt đem về nuôi chơi.
     
  3. fish158

    fish158 Active Member

    Hay mình lại có 1 chút kinh nghiệm nữa
     
  4. FUNNYBONE

    FUNNYBONE Active Member

    post cái hình cho anh em dễ phân biệt:
    (nguồn: www.google.com)
    chú ý phân biệt kích thước và cái trán của 2 em nó nhé - cũng lưu ý là 2 em nó phải cùng tuổi với nhau và quan trọng là khi đạt tới kích thước sinh sản, tới tuổi phát dục thì nó mới dễ lộ ra những điểm khác biệt về giới tính
    [​IMG]
    giải thích:
    1/ cá đực cơ thể tròn + lớn con, cá mái cơ thể ko tròn bằng + nhỏ con
    2/ cá đực trán "dồ", cá mái trán ko "dồ"
    3/ kỳ cá đực chẻ ngọn, kỳ cái mái suông thẳng ko chẻ ngọn (cái này Funnybone cũng ko để ý - nhưng mà thấy cũng ko phải đúng 100% trường hợp :))
    4/ gai sinh sản cá đực có đầu nhọn (dạng hình chữ V đó), ống sinh sản cá cái có đầu bằng và to hơn của cá đực (dạng chữ U đó) - tuy nhiên gai và ống sinh sản lồi ra cho ta thấy rõ ràng chỉ khi nào cá sắp đẻ mà thôi, bình thường nó nằm bên trong chỉ ló ra 1 chút xíu thôi khó biết!

    5/ cái này trong hình ko có nói: cá cái sẽ có trứng, bụng căng, khi chưa cho ăn nhìn bụng cá cũng biết con nào đực, con nào cái. ko thôi lấy vợt vớt lên mà xem!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/8/11
  5. NightFury

    NightFury Active Member

    hì hì, em cám ơn anh nhiều, anh lên Sài Gòn là ở Quận nào, chỉ sợ cuối tuần nhà em hay bận việc chạy ra ko được:(, em ra tám chơi thì được nhưng ko dám nhận cá đâu, tự em lựa chọn tự chăm sóc đến khi đẻ ra mới thích, chứ nhận cá của anh về em cũng ko có kinh nghiệm gì cả, có vẻ nó hoàn hảo sẵn rùi:whistling:

    Haha, em dịch tiếng anh thì hiểu, thấy anh dịch ra kiểu tiếng lóng của VN vui quá:)
    Anh có rỗi thì chụp cặp cá của anh cho em xem với :praying: em cám ơn nhìu!

    P/S : có vẻ cái dấu hiệu thứ 3 là dễ xem nhất anh nhỉ, cái thứ 4 thì em công nhận là khi dọn ổ thì mới biết được, hồi đó nuôi cá La Hán cũng thế, cả con Phượng Hoàng vừa đẻ cũng thế :D
     
  6. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    đây là cá kim sa vàng, không phải abino bạn à ;)), mình nhìn lòi mắt thấy cá bạn có vẻ chưa trưởng thành đâu, nuôi một thời gian sau mới nhận biết được rõ ràng, mua thì mua cỡ 3-4 con cho nó chắc, mua thế này hên xui lắm, đên khi biết chúng nó cùng giới tính ra tiệm xách em khác về thì hết cá hoặc cá còn nhỏ, bực mình lắm bạn à ;)) mà mua 25k cơ á, mắc kinh khủng, có này chỗ mình 10-15k thôi, con thứ nhất có vẻ khỏe mạnh hơn con thứ 2, nhg hai em này có thể sống lâu nếu chăm tốt, con thứ 2 hơi gầy đó bạn, cần tẩm bổ thêm, theo con mắt cận 4 điốp của mình thì hai em này đều là con cái :)) con thứ 1 tỷ lệ là cá cái cao hơn
    - trán phẳng
    -bụng hơi to
    nhg mà khi chụp hình đã cho ăn chưa đấy ?
    PS: đừng gọi em là bác, ngại lắm, mới 15 tuổi thôi, ngây thơ như con cầy tơ các bác ạ :))
     
  7. NightFury

    NightFury Active Member

    thế chắc phải đem cặp này tặng cho con nhỏ em rồi chờ anh FUNNYBONE lên sài gòn nhờ anh í tư vấn mua ngay 1 cặp quá, nhà thì chật mà hết 4 cái hồ cá 70x50 rồi
    Cá nhà mình vừa cho ăn xong rồi chụp á, hì, sao hôm nọ bạn bảo con nào to nhất đàn rồi hay rượt theo hung tợn với mấy con khác là con trống, làm mình cứ theo đó mà hý hoáy chờ nó nổi máu rồi bắt
    P/S : dù gì cũng thks bạn nhiều !
     
  8. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    cá cái nhièu lúc cũng dữ cực, nhất là khi chuẩn bị đẻ mình có hai con cá cái nuôi chung từ tháng 11 mà đến khi đẻ thì đánh nhau rách hết vậy, nếu mà cho ăn rồi chụp thì chưa biết được, ca snayf cỡ 4 tháng thôi, cái vụ dữ hay ko thì phải quan sát tổng quát về kích thước + các đặc điểm cơ thể rồi mới tính, thường thì đuổi cắn cá khác là thể hiện sự khỏe mạnh của cá, nuôi thêm đi rồi thấy, quan sát hành vi của nó cũng khá thú vị >"<
     
  9. NightFury

    NightFury Active Member

    mấy con cá đẻ ra con như hồng kim, hòa lan thấy nó dễ ơi là dễ, đến mấy con đẻ trứng này thì đuối quá thể
     
  10. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    đến khi tòi ra cá con nuôi thì mới thấy vui, cá thai sinh thì nuôi từ hồi bé tý rồi, vác về vài ngày là được cả đàn, nuôi mệt nghỉ, cá đẻ trứng thì thời gian trưởng thành sinh dục lâu hơn nên mới thấy đuối
     
  11. NightFury

    NightFury Active Member

    theo kiến thức của mình sẵn có thì cá đen gọi là cá ông tiên, cá vàng gọi là cá kim sa, Albino theo sinh học gọi là bệnh bạch tạng, người màu trắng còn mắt màu đỏ, tại ông chủ quán vẽ vời quá nên mình rối luôn, chắc ko thèm tới cái tiệm cá ko thiện cảm đó nữa, bán mắc mà còn hách dịch >"<
     
  12. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    đều là ông tiên thôi bạn à, thế con KOI 3 màu của mình gọi là gì nhỉ :)) kim sa là chỉ tính trạng da nhăn phát ánh kim của cá thôi bạn, của bạn chỉ một con là kim sa thôi, con còn lại da trơn, cá bt
     
  13. Trinh_Seeker

    Trinh_Seeker Active Member

    cá kim sa mình toàn gọi là cá da nhăn :D còn k thì là da trơn
    hình như ở VN chỉ có 1 loại albino là ng` màu vàng mắt đỏ thôi nhỉ ?

    cá ông tiên dù là loại gì cũng là cá ông tiên , ng` ta thích bày ra nh` tên gọi cho nó hay thôi
     
  14. hoangthong19

    hoangthong19 Active Member

    bữa đó nhớ rủ em nữa nhen anh . bít anh trên diễn đàn cũng lâu rùi mà chưa dc gặp anh lần nào ^^
    @ NighFurry : con đầu tiên là mái rùi con 2 thì ko bít . nếu thích thì qua nhà mình đi vớt cho cặp hoành xẹt trống mái nè ( nhưng mà mới size 4 thui nhen )
     
  15. NightFury

    NightFury Active Member

    hì hì, cám ơn lòng tốt của bác, em thì 1/9 sắp tới này vừa tròn 20 tuổi, nhìn avatar của bác chắc phải gọi là anh rồi :D

    em vừa nhận của anh FUNNY BONE 1 cặp, mới chơi nên chả biết Hoành Xẹt hay Ai Cập như thế nào, tình hình là vẫn đang nuôi cặp post hình trên nên hết chỗ nuôi và đang là newbie nên lo học tập kinh nghiệm hơn là nuôi nhiều mà chả có kinh nghiệm

    còn cặp anh FUNNY cho thì em đang nuôi trong chế độ đặc biệt, 2 em nó tích cực dọn cái phiến gạch em treo làm giá thế, hy vọng là sắp cho ra những thiên thần bé nhỏ :D, hy vọng thôi vì em ko biết đó có phải dấu hiệu 2 em nó sắp xxx hay ko :D
     
  16. ca7mauvn95

    ca7mauvn95 Active Member

    he! cũng đang mày mò bên này! chả pít ntn mô tê gì hết! chạy lùng hết ngoài tiệm cá gì đâu k! hỏi mua thì size 13 đến nơi nhìn size 7! mà trên 180 :)! chán thật
     
  17. hoangthong19

    hoangthong19 Active Member

    size 7 mà 180K ^^ bạn ra khuyên chủ tiệm đi làm ăn cướp đi cho nhanh giàu
    cái trường hợp này thì em lại dc 1 anh khác chỉ chẻ ngọn thì lại là mái và ko chẻ thì là trống và em cũng để ý là chỉ có 1 số con phân biệt dc vậy thôi vì có con mái cũng chả có chẻ tí nào
     
  18. FUNNYBONE

    FUNNYBONE Active Member

    ok, em trai. bữa nào anh em gặp nhau nói chuyện cá chơi cho vui hén. có gì anh alo cho em :)
    cái cặp anh tặng em lần nào cũng ra bột cỡ từ 300-500 con hết á, ráng mà o bế cho em nó
    còn về lý lịch của con này có nhiều điều thú vị lắm, he he he...
    chừng nào ra bột đi sẽ thấy sự thú vị đó, ko thì đợi khi nào cafe anh kể cho nghe :)
     
  19. NightFury

    NightFury Active Member

    Okie anh, cơ mà em là sinh viên đang đi học, nếu đi bất thình lình ngày đi học thì em cũng bó tay, nếu được thì anh chờ dịp nào triễn lãm cá cảnh như đợt 30/4 vừa rồi ở công viên Lê Thị Riêng ấy, mấy anh em hội ngộ rồi bàn tán xì xầm với nhau cũng thú vị hơn là ra quán nói mà ko biết chủ đề là gì :D

    P/S : em có con em họ nuôi cá dĩa, nó bảo cá dĩa của nó bị bệnh gì đấy như là đầy bụng, khó tiêu, đi ra phân trắng hay sao ấy mà cá bột size 2 chết quá chừng, anh nào giỏi về bệnh tật của lũ cá dĩa này thì để lại số phone để cho con bé nó gọi xin tư vấn nhé

    Thanks !
     
  20. anguyeen

    anguyeen Active Member

    Trời ơi sao các bác mua ở SG rẻ thế ah, em mua ngoài này 40K/1con. Chả hiểu sao về thả vào hồ toàn chết còn sót lại đúng 1 em,hai hôm nay mua thêm hai em nữa về thả vào bể đều chết ráo cả? mà em thấy tụi cá cũ trong bể toàn ra đớp vào mình cá mới là sao vậy?

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội