Chào các anh em, Ngày hôm qua sau 15' ngắm nghía bể cá như thường lệ sau 1 ngày mệt mỏi, thì phát hiện ra cái sự lạ là 2 con phượng hoàng ( loại thường ) không đi vòng vòng bắt nạt mấy con bảy màu mà co cụm lại trong 1 bụi rong , nhìn kỹ thì thấy ở trên mặt sỏi của cái hũ rong & 1 vài lá dính đầy trứng màu vàng lợt :rose:. Phân vân không biết nên tách ra riêng hay là sao thì 2 em lam phượng hoàng lâu lâu lao vô ăn trứng , thế là mình vội bê bụi rong & 2 con cá bố mẹ qua hồ bé hơn ( nước vẫn lấy từ hồ cũ cho khỏi shock). Sáng nay tỉnh dậy thì thấy ổ trứng mất sạch, chả thấy con cá con nào hết hay là cá con nó bé quá em không thấy ? Hay là do cá bố mẹ xực trứng rồi . Em có cho thức ăn vào hồ nhỏ sau khi tách để phòng cá bố mẹ đói ăn luôn trứng . Bác nào có kinh nghiệm vụ sinh sản của PH thì chỉ em với nhé. Nhân tiện các bác chỉ em các phân biệt trống mái của PH lam nhé
Bạn bắt ra như thế chắc là cặp cá thấy động nên ăn hết trứng rồi ! Bạn cứ bồi bổ cho tụi nó thế nào tụi nó cũng đẻ tiếp à. Lần sau nhớ khi chúng đẻ thì đừng quấy rầy chúng nhé, nếu bạn có vớt trứng ra thì bạn đem ấp nhân tạo luôn chứ đừng thả cặp cá bố mẹ vào nha, chúc bạn thành công,hj
để yên cặp cá trong hồ nhỏ và cho nó 1 vòi õy vào để cho dễ canh chu lỳ sinh sản tiếp theo . Tránh làm động ổ trứng thì bọn nó sẽ ăn mất rùi dần thành quen thấy trứnla2a2 ăn ko chịu zữ đâu . Chúc bạn thành công
l\á đầu cá PH đẻ hiếm khi nở được, lứa 2,3 thì bạn phải canh nuôi hồ thật yên tĩnh và cho cá cha mẹ tự chăm con nhé ;