Đàn anh chưa kịp lớn, đàn em đã ra đời Cuối năm, cuối tháng em nó cho ra đời khoản hơn 500 em, tính sao bây giờ??? Vài hình ảnh Khỉ Việt bầy trước: http://www.diendancacanh.com/forum/...uá-trình-phát-triển-em-khỉ-Việt!!!?highlight= Clip mới nhất: http://www.diendancacanh.com/forum/...việt-đông-tàn-xuân-tới-khoe-sắc!!!?highlight= Và hình ảnh của bầy Khỉ Việt thứ 2 khoản 2 tuần tuổi. Hơn 500 em tôn ngộ không tí hon, chạy lon ton hi hi. Anh em cùng xem cho vui [video=youtube;bVzvfvk1nMI]http://www.youtube.com/watch?v=bVzvfvk1nMI[/video] Thank anh,em đã xem tin và góp ý
hihi chúc mừng nhe....tết nầy không tiền mua áo mới vì để dành tiền mua mồi cho em tết nầy không thèm đi chơi vì đã có mấy em lon ton suốt ngày...............
Thank em góp ý ha ha. Nhà anh cạnh sông Sài Gòn nếu cần thiết thả sông anh tự thả được, ko dám làm phiền em Hic bài thơ của anh Tuấn nói lên hết tâm trạng của em rồi. Thank anh Tuấn động viên. Muốn form chơi ghé em nha anh Tuấn Cá còn nhỏ, qua tết ghé mình giao lưu nha. Thank bạn ủng hộ Em đang đăng ở mục hình ảnh mà anh Vinh, đâu phải mục mua bán nên đâu nhất thiết phải up hình cha - mẹ. Thank anh góp ý Xem cá con f1 đã lên hình mới quan trọng chứ. Cá cha - mẹ đẹp mà ra con ko tốt cũng đâu nói lên được điều gì. Thank bạn góp ý Có dịp ghé nhà mình giao lưu cafe nhé!!! Thank bạn góp ý. Mình cũng chỉ mong ra cá đẹp để chơi mà
xin chúc mừng e hưng có tay ép gái,í quên ép cá wa nha.hihihi. bữa nào nhờ e hưng chỉ vài chiêu mới đc.hehehe