Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Kho chuyện cười (sưu tầm, thực tế và bịa đặt)

Thảo luận trong 'Vui cười 24/7' bắt đầu bởi QSy, 2/4/08.

  1. trungnghia1710

    trungnghia1710 Active Member

    truyện cười này do chú Lê Huy bên betta.ketviet.com viết. bây giờ cho em copy lại nha :) :
    Có ba chú lợn, chú lợn A tên là "Ai" chú lơn B tên là "Đâu" chú lợn C tên là "Gì"

    Một ngày nọ, chú lọn A và chú lợn B đứng tại cửa, chú lợn C đứng trênnóc nhà. Có một con sói phát hiện ra các chú lợn, nó muốn ăn thịt hếtcác chú lợn, thế là nó xông đến trước mặt chú lợn A…

    Sói: Mày là Ai?

    Lợn A: Đúng.

    Sói: Gì?

    Lợn A: Gì ở trên nóc nhà.

    Sói: Tao hỏi là mày tên gì?

    Lợn A: Tao là ai, Gì ở trên nóc nhà.

    Sói lại hỏi Lợn B.

    Sói: Thế mày là ai?

    Lợn B: Tao không phải là ai, nó là ai (chỉ về phía Lợn A)

    Sói: Mày quen nó?

    Lợn B: Ừ.

    Sói: Nó là ai?

    Lợn B: Đúng vậy.

    Sói: Gì?

    Lợn B: Gì ở trên nóc nhà.

    Sói: Đâu?

    Lợn B: Đâu là tao.

    Sói: Ai?

    Lợn B: Nó là ai (lại chỉ về phía Lợn A)

    Sói: Làm sao mà tao biết được.

    Lợn B: Thế mày tìm ai?

    Sói: Gì?

    Lợn B: Nó ở trên nóc nhà.

    Sói: Đâu?

    Lợn B: Là tao.

    Sói: Ai?

    Lợn B: Tao không phải là ai, Nó là ai.

    Sói: Trời ạ!

    Lợn A, Lợn B: "Trời ạ" là bố chúng tao.

    Sói: Gì, là bố của chúng mày?

    Lợn B: Không phải!

    " Sói chịu không nổi nữa, ngước lên trời than:"Tại sao?"

    Lợn A, B, C: Mày quen ông của chúng tao?

    Sói: Gì?

    Lợn A: không phải, tại sao là ông của bọn tao.

    Sói: Tại sao?

    Lợn A: Đúng!

    Sói: Là gì?

    Lợn A: Không, là "tại sao".

    Sói: Ai?

    Lợn A: Tao là ai.

    Sói: Mày là ai?

    Lợn A: Đúng, tao là ai.

    Sói: Gì?

    Lợn A, B: Nó ở trên nóc nhà.

    ……....

    Sói......lăn đùng ra chết ^_^
     
  2. qwerty

    qwerty Active Member

    chuyện này đọc lâu lắm rồi mà đọc lại vẫn buồn cười mà độc xong đau đầu quá:D
     
  3. Passion

    Passion Active Member

    Ngày trước các gia đình có con thường đặt tên xấu cho dễ nuôi. Nhà kia có 3 đứa con đặt tên là : Phân, Cu, Cút.
    Một hôm nọ, có người bạn thân tới chơi, bà mẹ giữ lại ăn cơm. Sau vài phút từ chối vì lời mời quá nhiệt tình ông bạn cũng ở lại chơi dùng cơm. Đến bữa ăn, bà mẹ gọi đứa con đầu :
    - Dọn chén cho bác ăn, Phân!
    Ông bạn nghe xong tá hỏa, đòi đi về ngay. Nhưng một phần bà bạn năn nỉ ở lại và thấy dọn cơm bình thường nên cũng ở lại ăn bụng nghĩ : chắc là bà ấy chọc mình.
    Ăn xong, bà mẹ gọi đứa con thứ :
    - Múc nước cho bác rửa, Cu!
    Ông bạn đỏ mặt tía tai, đứng dậy đòi ra về ngay. Biết giữ bạn không được, bà mẹ gọi nốt đứa con út ra :
    - Dắt xe cho bác, Cút!
    Ông bạn leo lên xe phóng cái vèo, hứa trong lòng không bao giờ tới nhà này chơi nữa.
    Hết, hahaha
     
  4. nhtuoi

    nhtuoi New Member

    haha hay lắm, đúng là chỉ có những mẫu truyện cười mới xua tan đi đc nỗi căng thẳng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi
     
  5. lioaonap

    lioaonap New Member

    hjhjhj, nghe cũng hồi hộp quá nhỉ, chốt ngay một câu đi bằng xe cứu thương.
     
  6. phattu

    phattu New Member

    đọc thế này buồn cười quá. đúng là chuyện cười. đỡ căng thẳng với những khóa học đau đầu. :)
     
  7. meoi

    meoi New Member

    không cười k chịu được. mà cười thì k ngừng. đúng là hay đấy. khi học căng thẳng đúng là chỉ có chuyện cười mới làm ta bớt căng thẳng mệt mỏi.
     
  8. donald_quang

    donald_quang New Member

    :)) ĐỌc xong loạn cả đầu. CŨng may mình còn tỉnh táo để hiểu
     
  9. TamCuongDecor

    TamCuongDecor New Member

    toàn những câu chuyện bất hủ????????????????
     
  10. caheo2020

    caheo2020 New Member

    Gạ gẫm

    Một con Thỏ chạy nhảy tung tăng trong khu rừng. Đi một quãng, Thỏ gặp bác Gấu đang hút hêroin, Thỏ nói:
    – Bác Gấu ơi, đừng hút hêroin nữa, hãy theo cháu nhảy vào trong khu rừng, trong khu rừng có nhiều điều thú vị lắm.
    Bác Gấu thấy cũng có lý, nhảy theo Thỏ vào trong khu rừng. Đi một quãng thì gặp anh Sói. Anh Sói đang hút côcain, Thỏ nói:
    – Anh Sói ơi, đừng hút côcain nữa, hãy theo tôi nhảy vào trong khu rừng, trong khu rừng có nhiều điều thú vị lắm.
    Anh Sói thấy cũng có lý, nhảy theo thỏ vào trong khu rừng. Đi tiếp lại gặp cụ Hổ. Cụ Hổ đang hút cần sa. Thỏ nói:
    – Cụ Hổ ơi, đừng hút cần sa nữa, hãy theo cháu nhảy vào trong khu rừng, trong khu rừng có nhiều điều thú vị lắm.
    Cụ Hổ gầm vang trời, vô cùng tức giận, quát:
    – Đồ con Thỏ láo toét, sao lần nào mày….uống thuốc lắc, mày cũng rủ tao nhảy cùng mày vào trong khu rừng thế??????
    Bác Gấu, anh Sói: sặc máu !!!! :D
     
  11. rongao

    rongao New Member

  12. QSy

    QSy Moderator

    CHẢ HIỂU TẠI SAO

    1 ngày rất lâu rồi....

    Anh VNREDEVIL đang làm việc ở khách sạn, cái đêm đó không biết là cái ngày gì mà không có ma nào vào. Ảnh thấy chán lắm, ngồi bấm điện thoại tới 21h thì có 1 đôi trai gái trẻ vào đặt phòng. Ảnh thấy anh chị đó quấn quýt nhau lắm, còn ảnh thì đang FA mà nhìn thấy cảnh đó là chướng mắt rồi.
    Lúc đôi trai gái bước đến quầy lễ tân, sau khi trao đổi, nhận chìa khóa phòng xong thì cô gái đó mới hỏi nhỏ ảnh: "Anh ơi, khách sạn này mật khẩu WiFi là gì ạ?"
    Lúc đó ảnh thì đang loay hoay ghi sổ, vì không để cô gái đó chờ lâu nữa nên nói to: "Mật khẩu WiFi vẫn như hôm trước em à", nói xong nhìn mặt anh chàng kia đần vật ra, xong rồi anh Vnreddevil liền chạy đi chỗ khác. Một lát sau thấy 2 đứa đi ra cửa mỗi đứa một đường:)):));)

    ẢNH NGẨN NGƠ, CŨNG KHÔNG HIỂU VÌ SAO?!

    ?!?!?!?!??!:p:p
     
    vnreddevil thích bài này.
  13. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Hôm đó tính ghẹo QSy chút chơi, ai dè QSy nhạy cảm quá :) GIỜ HIỂU RÙI NGHEN
     
    QSy thích bài này.
  14. QSy

    QSy Moderator

    haha...biết mà nói to quá dzị anh?
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội