Chuyện "tình yêu” của đôi cá vẹt ở công viên hải dương Trung Quốc khiến nhiều người cảm động vì sự quấn quýt, thủy chung. Chúng liên tục “hôn” nhau đắm đuối, thậm chí có lúc “nụ hôn” ấy kéo dài tới … 30 phút. Đôi “tình nhân” này được nuôi tại một công viên hải dương ở Zhumadian, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Những du khách thăm quan vừa cảm động, vừa bất ngờ khi thấy đôi cá vẹt cứ quấn quýt lấy nhau trong bể nước. Chúng liên tục “hôn” nhau đắm đuối, thậm chí có lúc “nụ hôn” ấy kéo dài tới … 30 phút. Rất nhiều cặp uyên ương đã tới đây để chụp ảnh, và lấy cảnh đôi cá “chạm môi” nhau làm hình nền điện thoại. “Đôi cá được đưa tới chỗ chúng tôi từ cách đây hai tuần. Chúng tôi từng cố tách chúng ra, nhưng chúng liền tuyệt thực. Ba ngày sau đó, chúng tôi buộc phải chúng đoàn tụ”, anh Wei – người quản lý công viên nói. Theo danviet.vn
cá betta cũng "hôn" nhau kiểu này, cá la hán cũng "hôn" nhau hoài. Hôn xong là xước mặt, tróc vảy, rỉ máu thậm chí... chết toi. Hôn xong mà vẫn vô sự mới là lạ, he he
theo BP thì đây là tập tính bình thường của các loài cá thuộc họ Chilidae như cá Rô phi, Tai Tượng phi, các giống Ali...và đặc biệt với cá Mùi (cá Hường) mà đặc trưng này được dùng để gọi tên luôn loài cá này: Kissing Gourami. và cái sự..hôn nhau này chỉ diễn ra ở các cá thể cá đực mà thôi Có lẽ nó chỉ kỳ lạ với những người chưa biết nhiều về cá! và chắc chắn đây là trường hợp của người phóng viên đã đăng tin này trên báo Dân Việt. BP nghĩ đây chỉ là một cách lôi kéo khách của công viên nọ khi họ trưng ra thông tin như thế, chứ thực sự chẳng có chút kỳ lạ nào ở đây cả! BP kèm theo đây hình của 1 cặp cá "hôn nhau": Kissing Gourami và cảnh "đắm đuối" của 2 em Phượng hoàng lùn trong bể cá của BP. Kising Gourami (cá Mùi, cá Hường) 2 em Phượng hoàng lùn của BP đang "đắm đuối"