Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

....lá rơi vàng trước ngõ......mùa thu????

Thảo luận trong 'CLB La Hán Hà Nội' bắt đầu bởi Quynhpnb, 11/10/12.

  1. dungkcxanh

    dungkcxanh Active Member

    hồi sinh viên em có ra thủ đô thi olympic vật lý sinh viên thì củng nhớ cái vị bia hơi hà nội tính bằng cốc : Uống vào nó có vị thơm và ngọt ngọt hậu , càng uống càng khát hehe, hôm đó đi tham lăng bác sau đó đi bộ qua chợ ngọc hà ghé quan cơm trong chợ làm phần cơm buị vì lúc đó là sv làm gì có tiền , thấy bia hơi hà nội thế là gọi 1 cốc uống , đang đi bộ năng nóng uống 1 hớp vào thì ôi nó ngọt và mát lạnh , sau đó làm 1 hơi hết cốc bia luôn hehehe, cái cảm giác đó vẫn thấy ngon hơn tất cả các loại ken, corona, tiger,.... Sau này vào gần sân bay tsn thấy quán bia hơi ha nội thì vui vui , củng ghé làm cốc bia nhưng sao mà nó kg còn hương vị ngày xưa ấy , ngày sinh viên chỉ đủ tiền uống 1 cốc bia hơi hà nội
     
  2. adgsandy

    adgsandy Active Member

    A cũng uống bí ở gần sân bay tsn rùi.
    Ko phải ko còn hương vị xưa,mà là hương vị khác với hương vị bia mà em đã từng uống trước đó.
    Nguyên nhân thì....:)
     
  3. Quynhpnb

    Quynhpnb Active Member

    Bia hơi ở gần sân bay tsn thì chán rùi, anh đã từng u. Tiếc hồi sv em ko quen anh, nhà anh áp lưng chợ ngọc hà nè....khu này nhiều bia ngon lắm em..
     
  4. Quynhpnb

    Quynhpnb Active Member

    Up cho mùa đông thôi giá băng...cho nắng mang xuân về
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội