9h sáng hôm qua e ép đc ổ trứng cá đá mái ngưu trống thái. Vớt mái ra còn cẩn thận cho trống ăn cục giun, con trống nhả tổ bọt rất to (dưới cái lá). cả ngày suy nghĩ đợi cá nở cho cá con ăn gì cho tốt. Thế mà sáng nay lên thăm cho cục giun vào ko thấy con trống ăn, bụng nó thì căng tròn :wallbash:
Vâng tại e ép cặp nghi tàm nữa mà nghi tàm chưa đẻ nên thỉnh thoảng có đứng xa xa ngó tới vài lần. Chắc nó ăn sáng sớm nay a ạ Phải hi vọng điều kì kì kì ... diệu bạn à he he. Nó ấp bụng luôn chứ ko thèm chơi miệng. Kiểu này mai nở ra 1 đàn ... phưn rồi ka ka
e nên kiểm tra lại xem còn trứng trong ổ ko,nếu ko còn là tiêu rùi vì trưng chưa thể nở được nếu còn thì khả nằng mai nó sẽ nở,minh ép cá thường ko cho trống ăn.con cá nếu bị chăm sóc cẩn thận quá ko đúng cách thì vô tình làm hỏng nó đấy.....
em ép trong thùng xốp trên sân thượng. Có mái che, thùng cũng che 70%. e thả rong lá bàng và 1 ít tetra. Thả 1 cái lá cây để nó nhả bọt. Con này làm tổ bọt rất to nên tưởng nó giỏi chăm con vậy mà ... Đẻ dưới lá nên e ko quan sát đc trứng a à.
Con bố đó có nên dùng lại ko hay là cho nó ra chiến trường cho các chiến binh dạy dỗ nó vì cái tội ăn bậy.
Haizzz.... Tất cả mọi người mới ép cá những lần đầu đều mắc chung 1 lỗi, đó là: HAY NGÓ NGHIÊNG QUÁ. Con cá nếu cứ để sinh sản mình thường, chỉ bắt cá mái ra sau khi ép, thậm chí không cần bắt cá mái ra cũng được thì sẽ không mấy khi ăn trứng. Nhưng sai lầm nghiêm trọng của các bác mới ép cá là hơi tí lại ra ngó ngó... con cá bố nào dũng cảm thì không sao, chứ con cá bố hay hoảng hốt thì dễ ăn trứng lắm. Thêm cái nữa là cá nuôi trong nhà có thói quen là đèn bật lên hay người đến gần sẽ được xù kè hoặc cho ăn, nên mình ngó nghiêng nhiều nó cũng phản xạ có điều kiện là có gì xung quanh nó sẽ ăn tuốt. Thế nên tốt nhất ép cá là: ÍT XEM, KHÔNG CHẠM VÀO BỂ ÉP (TRỪ LÚC BẮT CÁ MÁI RA) - ÉP NGOÀI TRỜI CHO NÓ TỰ NHIÊN
Cập nhật tình hình e kiểm tra thì nhìn thấy chỉ còn độ 5-6 trứng sắp nở, nhưng chuối cái con bố nó lại tha ra tổ bọt nhỏ khác ở cách tổ cũ 15cm. Thôi kệ xác nó mai ko xem nữa đến ngày kia vớt cá cha ra vậy. Cặp nghi tàm thì thấy có trứng nhưng con mái bụng vẫn to nguyên như chưa ép, con mái bơi xa tổ bọt nên e cũng vớt ra luôn. Đen tập 2
Nếu bác này ép cá mà hơi tí kiểm tra với mở ra xem thì chắc còn đen theo kiểu phim bộ Hàn Quốc (thường kéo dài hơn trăm tập) Con bố nó tha trứng ra tổ bọt khác là 1 dấu hiệu nó thấy không an toàn, sợ bị phá tổ nên nó làm tổ bọt khác đó
Chú đang ấm văn chén với gấu , tự nhiên có thg` nó cứ đi ra , đi vào , ngó nghiêng , bật đèn , xin điếu thuốc ...vv.... chú có làm ăn đc gì nữa ko ???? Đơn giản , dễ hiểu thế thôi mà...
luận từ con người mà ra hahahahahaha,tốt nhất là cứ để tự nhiên,cái gì đến cũng sẽ đến thui :whistling:
Tổng kết vớt cá cha ra thì còn đc hơn trăm e( ko ngờ ). Ko hiểu nguyên nhân gì mà e nó xơi 1 bụng đầy trứng hả các sếp.
nguyên nhân thì ae đã phân tích trên rồi còn gì, còn 1 nguyên nhân nữa là những trứng hỏng, ko đc thọ tinh thì nó cũng chén luôn, chứ để làm gì khi mà nó bít chắc ko nở ra con đc mà chỉ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến bầy con của nó, a cũng từng bị như vậy
Lần đầu ép cá đã thất bại - đen Chào các bác. Em ép cá trong bể kính. 1/ cá trống nhả bọt ít 2/ Không nhặt trứng để ấp, trứng toàn rơi ở đáy bể. Nếu có nhặt thì sáng hôm sau cũng ăn hết. ( Sau khi vướt cá mái em hay ngó nghiêng bể cả, quan sát phải chăng là nguyên nhân ko các bác???)
Vấn đề 1: Nhả bọt ít là con cá không khỏe mạnh, sung mãn lắm. Vấn đề 2: Khi nó không sung lắm cho nó ép thì nó cũng LÀM KHÔNG TỐT thôi mà, còn cái ngõ nghiêng bể cá thì làm cho tình hình xấu đi thêm 30%.
Sáng cho cá con ăn vẫn bt. Xách con nghi tàm đi off. Ra về vui vui vì có trận win đầu tiên. Về lên xem cá con thì thấy 1 số con chúc đầu dưới đáy hồ, động vào vẫn bơi, lác đác vớt đc xác 1-2 con rồi. Chuẩn bị tinh thần ép bầy khác thôi. Thùng xốp e ép rộng 60x40 nước 10 cm. Thả cá mái trong đó 10 ngày rồi ép, nên dưới đáy khá nhiều phân cá. Đó có phải là nguyên nhân khiến cá con chết ko ạ?