Một nhân viên xã hội đến khu phố John sống để khảo sát về chất lượng hôn nhân của các gia đình trong khu vực. - Trung bình một tuần anh đưa vợ mình đến dùng bữa tại nhà hàng bao nhiêu lần? John chậm rãi đáp: - Ừm, thường thì mỗi tuần chúng tôi đi ba lần, nếu có dịp đặc biệt sẽ đi nhiều hơn. - Thế anh có hay tặng hoa cho vợ không? - Có chứ, mỗi ngày tôi đều mua hoa tặng vợ cả. Nhân viên nhìn John đầy ngưỡng mộ: - Thật ngọt ngào, anh lãng mạn với vợ hơn hẳn hàng xóm của anh đấy. John mỉm cười đáp đầy tự hào: - Chuyện đó là đương nhiên rồi, dẫu sao thì cô ấy cũng là vợ của tôi mà. - !?! Tất Nhiên (st)