Năm nay không biết thế nào nhưng Tết lại có 1 món quà vô cùng độc đáo! Cây lũa bằng gỗ mun mang hình 4 con vật! Đặt tên tạm thế này,anh em nào có tên hợp hơn xin góp ý nhé! +Cá mập đang chơi đàn +Đầu cầy(hay hươu cũng được) +Đầu voi(hay tê giác cũng được) +Đặc biệt khi đổi thế dựng thì ra hình 1 con rùa vô cùng hung dữ(1 trong tứ linh) Thân lũa này là gốc 1 cây gỗ mun,đã được gọt dũa 1 ít phần chân đế,tuy nhiên những hình dáng chủ đạo thì hoàn toàn ngẫu nhiên,theo lời người chủ nhân trước thì ông đã bỏ số tiền khá cao để mua nó về và CHIP đành phải mang con chim hay nhất của mình để đổi lấy nó vì quá mê!Hihihi!Khổ thân,không chơi thủy sinh mà cứ khoái bon chen! Thân!
Trời , CHíp đem đổi "chim" của mình lấy "lũa" àh, uổng thế Thế là : từ nay e không còn được ca hát nữa. hic Nói nhỏ nhé, quả thật tui nhìn chả thấy giống con j hết àh chỉ thấy cái bánh xe Nouvo thui .hehe. Dzọt thui
Hi! Chà chà chà!1 con đổi 4 con!Không đổi mới là dại đó anh! Mà 4 con này đã có người ngấp nghé muốn đổi nhiều con khác nữa!Không biết có nên dại lần nữa không!!! Hihihi!
chời ơi! nhìn con ba ba thì đúng hơn con rùa nhiều ? nhưng đẹp đó? ủa mà đổi con chim gì vậy mchip sao hổng đổi cá la hán nhỉ?
Hi! Con gì cũng vui anh ơi!Miễn cứ họ hàng nhà nó là đủ để CHIP "bụp" rồi!CHIP đem đổi con chim to nhất,lông nhiều nhất,đen nhất của CHIP để lấy cái khúc nhiều đầu thú nhất,đen nhất,ngầu nhất này của anh bạn nhà kia.Khà khà khà!Lời to rồi!Sao mà dại quá không biết!Chắc phải dại thêm lần nữa thôi!Hihihi! Thân!
Hic, cứ tưởng hàng nhà mình to nhất , lông nhiều nhất và đen nhất ai ngờ gặp hàng thằng bạn còn gấu hơn nữa "1 khúc nhiều đầu thú nhất (ác), cũng đen nhất và ngầu nhất" .hehe. Đúng là núi to còn có núi to hơn.Đổi là đúng rùi,lời to. CHIP còn con nào nhìu lông nhất và đen nhất nữa ko (bít hót hay ko ko quan trọng) đem qua tui đổi lấy khúc của ông hàng xóm kìa, ổng hay tự hào cái khúc ... lũa của ổng dài nhất và đẹp nhất đó, mau đem chim qua đổi nhé CHIP (ủa còn nữa ko mà đổi ta,...hehe )
Hi! Còn còn 2 Đuôi ơi!Con này vừa to,vừa dài,hót rất sung,lông hơi quăng vì tắm nhiều,nhưng không đen mà đỏ vì còn hơi non tháng(khà khà khà).Muốn thì đổi nhưng đổi khúc cùa 2 Đuôi về trang trí cho hồ La Hán,thích thì cho nó ăn luôn cũng được!!!! Khà khà khà! Núi cao thì có núi cao hơn! Thân!
hehehe.........Chip quả thật khéo tưởng tượng quá!!Nhưng nhìn kĩ thì cũng khá giống và khá hay đấy Chip chip!!! Hum nào làm xong cái hồ cho a xem với nhé!!
Thành thật chia buồn với chip nha, vậy là từ đây chip sẽ "ở không" rùi huuuu . Wả thật là dân chơi la hán, chỉ có khúc củi mà cũng nghĩa ra lắm điều như tên của mấy con la hán dzậy, dzọt thôi heeeeeeeeeeeeeee
Hi! Vậy đó anh!Dân chơi La Hán giàu tưởng tượng lắm!Cũng như mấy Đại ca bên Betta ý,có mấy con cá mồi mà lặng lội đường xa đi vớt,người ta bán 3 đồng 1 mớ lia thia duộng,hổng mua đâu,đi lội duộng cho đĩa bu chơi...! Bó tay!Hehehe! Cái này mới zọt lẹ nè! Vù..ù..ù!