Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Một chuyến câu đêm

Thảo luận trong 'Tản mạn' bắt đầu bởi meduthu, 12/5/11.

  1. meduthu

    meduthu Moderator

    Chào các bạn

    Bỏ lại sau lưng những mệt nhọc sau một ngày làm việc, tranh thủ làm một chuyến câu đêm vừa giải trí, tìm kiếm những cảm giác thật tuyệt vời trên biển vừa có một chút chất "tươi" của cá để chuẫn bị cho cuối tuần cả nhà cùng vui bên những chiến lợi phẩm thu được.

    Thế là mọi việc đã chuẫn bị sẵn sàng...cho một chuyến hải trình

    [​IMG]

    bến tàu...
    [​IMG]

    chuẫn bị xuống tàu
    [​IMG]

    OK... stop... sau khi tàu nổi lên thì người bạn chạy xe lên
    [​IMG]

    xin chào các bạn
    [​IMG]

    mịt mù trong đêm
    [​IMG]

    con đầu tiên
    [​IMG]

    con thứ 2
    [​IMG]

    con thứ 3
    [​IMG]

    tổng cộng 4 con
    [​IMG]

    chiến hữu kế bên cũng không kém
    [​IMG]

    Chúc cả nhà vui vẽ

    meduthu
     
  2. peodung

    peodung Banned

    cá gì thế chú?
     
  3. lucson52

    lucson52 Moderator

    Hi meduthu!

    Hoan hô chủ đề câu cá tiếp tục. Nhìn thích quá.

    meduthu update thường xuyên cho ae mở rộng tầm nhìn nhé.

    Thân.
     
  4. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Một con kho ăn cả tháng ;)
     
  5. meduthu

    meduthu Moderator

    @peodung: Chào bạn, con cá nầy gọi là striped bass hay stripers cũng là nó.

    @anh lucson52: Hồi đầu tháng 4 khi thời tiết vừa ấm một chút ( trên 10C ) là em đã đi rồi. Cá thì nhiều lắm, để em cố gắn chụp hình lưu lại cho vui.

    @anh vnreddelvil: Vậy chứ từ đầu tháng 4 đến giờ câu 17 con mà ăn cũng gần 10 con rồi đó anh. Đó là bà xã bữa giờ hơi bận nên chưa làm chà bông cá chứ không thì cũng hết rồi.
     
  6. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Đề nghị anh meduthu viết thành bài viết phóng sự chi tiết cách câu đêm cho anh em học hỏi đi đừng post ở tản mạn nữa...
    Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ mình chưa bao giờ đi câu...:wallbash:
     
  7. lucson52

    lucson52 Moderator

  8. lyhung0907722198

    lyhung0907722198 Active Member

    Thấy a đi câu cá trong đêm mà thềm wa kg bit khi nào có dịp đi đây hix hix
     
  9. nhixuan

    nhixuan Active Member


    Còn câu đêm thì chắc chắn là anh không bao giờ được phép đi! hiihi
     
  10. tieungaogiangho

    tieungaogiangho New Member

    Câu đêm, thú vị quá.
     
  11. Giapacore

    Giapacore Active Member

    Ôi cuộc sống còn j thú vị và vui hơn khi được làm việc mình thích... nhìn thuyền và các phụ tùng đi câu chuyên nghiệp quá... cả tuần làm việc vất vả , cuối tuần đc thư giãn như vậy thì trên cả tuyệt vời
    @ E thấy con cá này gần Giống với cá Vược ở vn nhỉ? hihi...
     
  12. hoa ho diep

    hoa ho diep Active Member

    Chà ! anh Ðạt làm xôm trò quá ta. Lâu quá ko gặp, khoẻ ko anh Đạt. Hôm trước Ðạt có rủ mình đi câu nhưng mình đâu có rảnh mà đi, để mùa hè nầy mình hẹn nhau đi một chuyến xem sao ? Mình là Ricky./
     
  13. meduthu

    meduthu Moderator

    @anh Khánh: Những loại cá trên ở VN không có, và ở những nơi khác nhau cá cũng ăn khác nhau. Cho nên post hình cho vui chứ viết chi tiết hơn thì cũng không áp dụng được ở VN. Chúc anh và gia đình sức khỏe

    @lyhung0907712298: Có dịp thì xin mời bạn cùng câu cho vui

    @nhixuan: Đi câu cá người ta thường hay nói: " Nhất chạng dạng, nhì rạng đông ", không được đi câu đêm làm sao có cá anh?

    @Giapacore: chào bạn, con cá đó gọi là stripers hay striped bass. Là một loại cá biển vùng đông bác Hoa Kỳ. Trước đây rất nhiều, sau nầy bị dân câu tàn sát nhiều quá nên chính phủ không cho phép những người kinh doanh chuyên nghiệp đánh bắt. Chỉ cho những người câu giải trí câu bằng cần câu. Chỉ được phép đem về 2 con một ngày và mỗi con phải dài từ 1M trở lên. vi phạm phạt 500 USD/con, tái phạm ra tòa phạt nặng hơn và có thể ở tù.

    @anh Ricky: Không có thời gian câu cũng không sao đâu anh, ráng tranh thủ chạy qua ăn cá nướng là vui rồi. lâu quá không gặp, hôm nào em gọi anh. Chúc anh và gia đình vui khỏe.

    Meduthu
     
  14. meduthu

    meduthu Moderator

    Xin chào các bạn

    Để thay đổi khẩu vị, tuần nầy vẫn làm một chuyến....đêm. Nhưng không phải là "một chuyến câu đêm" mà là một chuyến...mò đêm.
    Thành quả của 2 giờ mò mẫm, rờ rẫm tại một bãi biển, chỉ cần quanh quẩn trong phạm vi bằng 1 cái phòng ngủ. Để dành Chủ Nhật nầy em nào to thì đem nướng cùng mở hành, em nào nho nhỏ thì hấp bia múc nước mắm và húp..húp...

    Tổng cộng là hơn 600 em sò (clam )
    [​IMG]

    [​IMG]
     
  15. lia_thia_rong

    lia_thia_rong Active Member

    @ Anh meduthu : sao mà đã wa vậy ông anh ,,,,,cái thú nhất của việc đi câu và ,,,,,,mò là đc tận tay bắt đem về và ra sản phẩm,,,,,,đánh chén .hiiiiiiiii
     
  16. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Đọc đoạn văn này thấy ấn tượng quá !!!!!!
     
  17. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Giống con nghêu bên mình quá, món này luộc chấm mắm ớt mới ngon ;)
     
  18. vanhoang

    vanhoang Active Member

    thêm món hấp xả đi Đạt ơi!!!!!!!!!!!!nhớ cho thêm ba mớ rau tía tô ,húng quế vô nồi.... nước hấp đừng bỏ nhe !
    nào vô miếng mồi.... cụng cái coi...100% nhe!!! Khaaaaaà!!!!!!!!!!!!!!!!!! húp miếng nước xả chữa lửa nhe!!!!
     
  19. meduthu

    meduthu Moderator

    @anh Đại: em nghĩ nó là con nghêu, mới bắt mập thịt ngon lắm
    @anh vanhoang: thanks anh, mai em làm thử cách anh chỉ, nghe thôi đã ngon rồi.
    @anh Khánh: anh bớt có mầy chữ thôi mà đoạn văn của em không còn là đi bắt nghêu nữa.
     
  20. meduthu

    meduthu Moderator

    Chào anh Khánh, những kinh nghiệm câu cá của em nằm tại đây,
    luyện công.


    Và kết quả
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội