Hơ, tối qua em ngồi buồn quá search được cái này trên mạng, mọi người bình phẩm tí cho vui... Phú Thọ: Bắt được tôm hùm nước ngọt 2,6kg - Hai ngày nay (12 và 13/10), hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến nhà anh Lê Văn Thao ở khu 3 xã Phú Nham, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) để xem và chụp ảnh tôm khổng lồ nặng 2,6kg. Toàn thân được bao bọc bởi lớp vỏ cứng, có 8 chân bò (mỗi chân dài 18cm), 2 càng lớn (dài hơn 30cm với nhiều răng cưa mầu đen, trắng), chiều dài thân hơn 40cm, vòng đầu hơn 30cm Con tôm trên do anh Thao và người em trai bắt được tại ao nhà chiều 12/10. Đây có thể là con tôm nước ngọt dài nhất từ trước đến nay được phát hiện ở Phú Thọ và các tỉnh miền núi phía Bắc. Được biết, con tôm này rất khoẻ và hung dữ, anh em anh Thao phải dùng que gang càng tôm mới bắt được nó. Chị Đào Thị Thuyên, vợ anh Thao cho biết, do gia đình có truyền thống làm nghề nuôi thuỷ sản nên hàng năm đều phải đi mua cá giống về nuôi. Cách đây 3 năm, trong một lần đi mua cá giông bên Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), thấy con tôm con có hình dáng khác lạ, chị xin về cho con trẻ chơi rồi thả xuống ao. Ông Đào Văn Phùng – Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh (nguyên Giám đốc Sở KH-CN Phú Thọ) cho biết, đây có thể là giống tôm hùm nước ngọt được nhập từ Trung Quốc về Việt Nam và đang được nuôi khảo nghiệm tại Phú Thọ và Bắc Ninh.... Tuy nhiên, loại này thường có kích thước dài không quá 20cm và cân nặng không quá 50 gram.To và nặng như con tôm này thì là điều hiếm thấy. Con này mà có ở ngoài, sống chết em cũng mua về thà bể nhà cho nó diệt betta không chuẩn Ước gì mấy chục con tôm nhà mình to như thế này để mời anh em HBC 1 bữa gỏi tôm hoành tráng luôn (nguồn: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/515356/Bat-duoc-tom-hum-nuoc-ngot-nang-26-kg.html/)
ở đây có hẳn 1 tiểu đội diệt " mồi betta " nè, cần gì phải tôm hả bạn. cứ post lên là k kể nắng mưa cá nhà bạn sẽ hết ngay trong ngày thôi
Crayfish tiếp.... Bố mẹ (bố đỏ - mẹ cam đỏ), 10cm ko tính càng Tôm con, 2 tuần tuổi Tôm con cận cảnh Duy ngã độc tôn
A nuôi tôm này à. trước ở chỗ nhà e trên việt trì nó cũng nuôi tôm này nhiều lắm. Chết cũng nhiều mà tôm này chả ăn đc đâu, người toàn vỏ . . . đi câu toàn bị bọn này nó cắt dây. Dạo trc đi móc cua vẫn còn móc được bọn này ngụ trog hang cua mà. . . Không biết giờ còn k nữa
Không anh ơi, em để nguyên thôi. Vẫn còn bé nên không sao, khi nào tôm lớn tí nữa thì tách ra nhiều thùng khác, bây giờ nuôi 1 bể 1 thùng thôi. Tôm trên đó nuôi không phải tôm này, giống loại nhưng khác màu, như kiểu cá chọi Nghi Tàm với betta ý, chung giống nhưng vẫn khác. Nếu em bắt được loại này mà mấy mầu xanh, đỏ, trắng đem ra ngoài hàng cá cảnh bán được 50K con = ngón tay đấy .
hahaha....... cái thằng này mày làm như mày đẹp giai lắm hay sao mà giương cái chữ ký to đùng lên thế kia làm choáng hết cái màn hình của anh :wallbash::wallbash::wallbash:
Dũng nuôi trông chuyên nghiệp. Thế hôm nọ có mua được hạt không? Loại có hình con cá đĩa ở ngoài. Nếu cần CN anh cầm cho 1 túi, chiều vừa qua chợ Mơ
Đây là tôm cảnh, không phải tép cảnh. Nếu em bắt được nó như thế này anh đảm bảo đổi được 2 betta lấy 1 tôm. Nó đây: Rêu này là rêu hàng độc, cho nước vào thùng xốp để trên sân thượng 1 tháng là có rêu, đem cho vào bể tôm chúng nó vừa có thêm chỗ trú ẩn, vừa có thức ăn, vừa đẹp và tác dụng cung cấp O2 như rong... Chuyên nghiệp gì đâu anh. Hôm trước em ra đấy bác bán hàng nghỉ trưa nên lại về Hàng Đậu mua nhưng ko biết có phải không. Vỏ màu đỏ, có 2 con cá đĩa màu vàng + dòng chữ ALL KIND OF DISCUS ở ngoài anh ạ.
bác nào muốn tìm hiểu về loài tôm này thì vào trang thuysinh.org có rất nhiều thông tin Nuôi bọn này phải cho ăn thường xuyên. nếu không nó sẽ ăn thịt lẫn nhau Bọn này không thể nuôi với mật độ dày, gần như không nuôi được trong bể thủy sinh vì nó rất phá Và...cá bơi ngang qua...nó...bụp phát chết!!!
Bác này nói j cũng hay, mỗi tội ko đúng lắm thôi Cho hỏi bác nuôi được bao nhiêu lần và bao nhiêu con rồi? Loài nào nuôi ko cho ăn chẳng ăn thịt nhau, đến người còn làm điều đó chứ không phải mỗi tôm hay cá Tớ nuôi với mật độ thưa thôi, khoảng 100 con trong cái bể 80x40, chả có vấn đề gì. Tớ nuôi vài con tôm to bố mẹ với 15 con cá betta các loại, sau 3 tháng thay nước mấy lần, quân số vẫn đủ 15 con, chưa con nào bị bụp chết.