Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Thaicodon buồn quá!

Thảo luận trong 'Lai tạo - cá La Hán' bắt đầu bởi thaicodon, 14/12/07.

  1. thaicodon

    thaicodon Active Member

    [​IMG]

    Cách đây 3 ngày ép bầy này với cá mẹ và cha đẹp (bầy 2) tuy chúng đánh nhau dữ dội vẫn thu hơn 300 chú.
    Chúng rất mạnh và to con hơn bầy trước. Sàng ngày thứ 2 thấy có chấm đen nhưng chỉ thêm nửa ngày chúng đã bơi được (mới chỉ sát đáy). Chúng toàn bộ tự bơi ra khỏi dĩa theo hình thức leo dốc (bầy trước tới ngày thứ 4 mới làm nổi).

    Hic! Tối qua mình nằm mơ thấy chúng chết. Sáng nay thức dậy chạy lại xem => Mọi chuyện y như trong mơ. Chưa rõ nguyên nhân!

    Hôm nay chúng đã đi đến miền đất lành nơi mà ông chủ đáng ghét đã không chăm chúng cẩn thận.

    Giờ chỉ có trong tay bầy 1 với khoảng 200 chú. Hic!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/12/07
  2. QSy

    QSy Moderator

    Chia buồn cùng thaicodon nhé!!!
    Ủa,hix....đã cô đơn mà còn buồn nữa!!!!!
     
  3. Ca_con_Xauxi

    Ca_con_Xauxi New Member

    Còn tới 200 con lận muh. Thôi đừng buồn. Muh mấy chú này có bố mẹ là giống gì vậy bạn? Ráng nuôi chúng cho tốt nhé!:)
     
  4. 0Sun

    0Sun Moderator

    :D thế mà bác không cho mấy tấm hình lúc bố mẹ tụi nhỏ oằn èo với nhau :D ..
    xem từ đầu mới thú chứ :D

    không rõ là sau khi trứng thụ tinh thì bác mang khay trứng ra hồ ấp hay vớt bố mẹ ra hay để tự nhiên?

    ///
     
  5. thaicodon

    thaicodon Active Member

    Mình chơi theo quy luật tự nhiên.
    Dĩ nhiên là mình có hình và qua phim từ đầu tới đuôi nhưng cái này mình không share được. Mong anh em thông cảm!
     
  6. ca con

    ca con Active Member

    xin chia buon cung thaicodon nhe hix...hix...h:p
     
  7. nadmad

    nadmad Moderator

    "Hic! Tối qua mình nằm mơ thấy chúng chết. Sáng nay thức dậy chạy lại xem => Mọi chuyện y như trong mơ. Chưa rõ nguyên nhân!"

    Tui thề là khg bao giờ dám gặp thaicodon ngoài đời thật. Lỡ cậu mơ thấy tui die thì chắc tui khó qua khỏi.
     
  8. thaicodon

    thaicodon Active Member

    :eek: :confused:
    Hic! Thaicodon viết không rõ ràng làm nadmad hiểu nhầm.
    Thực tế là, khi tách cá con và cá mẹ ra hồ nước máy đã được để 4 ngày nhưng ... 1 hôm trước đó mình xịt thuốc chống muỗi MOstFly toàn nhà. Không hề xịt trực tiếp vào nước. Không nghĩ là với lượng ít vậy khi rơi vào sẽ gây chuyện.
    Buổi trưa, khi thả cá mẹ và đàn con vào, sau 3 tiếng thấy cá mẹ mất hết màu sắc. Lập tức mình trả về hồ cũ (sau đó chừng 1 tiếng nó bình thường trở lại). Cá con 3 ngày tuổi vẫn bơi bình thường. Điều này làm mình sơ xuất. Mình đã không lập tức thả chúng vào hồ cũ.
    Tối trước khi đi ngủ mình kiểm tra lại bầy cá con thấy chúng vẫn tung tăng, không chú nào có vấn đề.

    Thaicodon nằm mơ thấy chúng chết có thể giải thích:
    + Mình nuôi cá lh được 14tháng có lẻ tích luỹ được một ít kiến thức.
    + Thực tế từ con cá mẹ cho thấy nước có vấn đề
    + Lúc đó do chủ quan nên không lập tức vớt cá con ra
    + Khi ngủ, bộ não thaicodon tự tổng hợp thông tin với thái độ khách quan
    => một giấc mơ tạo ra.
    Ngày thường, thaicodon ngủ thẳng giấc rất hiếm mơ mộng. Trong quá khứ, thaicodon thường mơ thấy mình giải quyết được những bài toán khó mà trước khi ngủ không giải được. Thức dậy, thaicodon giải được chúng.

    Tất cả những chuyện này đều có cơ sở: ;)
    Nếu trong quá trình lao động hàng ngày chúng ta tích luỹ đủ lượng kiến thức về vấn đề nào đó nhưng do chủ quan khi thức não bộ không làm việc khách quan nên không giải quyết được. Khi đó, với mong muốn giải quyết vần đề này một cách mãnh liệt, tiềm thức (khi ngủ) sẽ tiếp tục làm việc. Bản thân tiềm thức rất khách quan nên kết quả được đưa ra dựa trên tất cả thông tin sẵn có (chúng ta tích luỹ được khi lao động). :D

    Không chỉ chuyện này mà hầu hết giấc mơ thaicodon trải qua, thaicodon phần nào đều giải thích được.:p
     
  9. nadmad

    nadmad Moderator

    Nói về vụ muỗi, tui đang đau đầu với bọn này. Khg hiểu sao khoảng 3 tháng đổ lại đây muổi trong mấy hồ nhà tui vô số kể. Cứ 3- 4 giờ lấy cây vợt muỗi ra quơ là kêu như pháo dây.

    Hồ ali thì khg bị mấy. hồ 3 đuôi, la hán bị rất dữ. tui cũng bỏ đói tụi nó hy vọng nó ăn lăng quăng>> cũng khg giảm. Mà cũng khg thấy lăng quăng mấy đâu.

    Xịt thuốc muổi chung quanh thấy có đỡ hơn tí. Giờ nghe vụ thaicodon thì chắc khg dám xịt rồi.

    Đang nghĩ cách. chắc phải trùm mền cho hồ quá.
     
  10. thaicodon

    thaicodon Active Member

    Trong diển đàn mình anh Cedric cũng từng bị thuốc diệt muỗi mà chết cá (người khác xịt). Thaicodon không để ý nên lặp lại sai lầm. HY VỌNG ANH EM TRONG DIỂN ĐÀN không vấp phải!
     
  11. QSy

    QSy Moderator

    hehehhee............cái dzụ này mình cũng bị roài!!Nhưng cách đây 3 năm lận!!Giờ thì khôn hơn roài,hehehe
     
  12. doubletail

    doubletail Active Member

    A cho chạy máy lọc đi, nếu chạy máy lọc thì làm sao có lăng quăng đc ,
    Còn thuốc xịt muỗi thì khó lòng nào mà giết cá nếu như theo thaicodon nói, mình vẫn lâu lâu xịt kín phòng rùi đóng cửa phòng lại đến chiều lên mở cửa ra cho thoáng mà có chết con cá nào đâu ( bạn nào từng tới nhà thì bít cá mình nuôi trong phòng nhiều hay ít roài )
    Cá nhà a Cedric chết là do những nguyên nhân sau : lúc đó hồ chứa nước a Thành để ngoài trời mà gặp tụi xịt thuốc chơi ác xịt thẳng vô nhà cả vào hồ chứa cho chắc ăn ,khỏi sợ muỗi. :D:D . Sau đó a Thành ko để ý đã vô tình dùng nc đó nuôi cá ( đã bị nhiễm độc)
    Còn mình dùng bình xịt muỗi quanh hồ cá vẫn ko sao ( xịt thấp hơn mặt nước hồ cá ) vì lúc đó độ thẩm thấu của hơi thuốc vào nc rất ít ko đáng kể nên chất lượng nc ko bị ảnh hưởng.
    Hy vọng a nadmad ko còn phải vớt lăng quăng đem bán nữa. :D:D:D:D
     
  13. MTCHIP

    MTCHIP Guest

    Hi!

    Tôi chơi cá đã lâu,không có dòng cá nào chưa gặp qua,từ đầu khủng bố đến lai rô phi,từ châu nát người đến 2 màu đen trắng!Nhưng không hiểu ông Thaicodon này ép cặp cá gì mà giấu anh em ghê hồn!Hay định chờ cá con lên đẹp thì công bố,xấu thì giấu luôn,chán thật!Đăng bài lên cho anh em trau đổi,nhưng trau đổi lấp lửng kiểu này có lẽ ngồi câu cá hay hơn là nuôi cá!
     
  14. thaicodon

    thaicodon Active Member

    Đừng hiểu nhầm!
    Dù cá đẹp, mình vẫn không nói cá bố mẹ là gì đâu.
    Đơn giản là mình kiểm tra vài giả thuyết vể cá La Hán vậy mà. Khi nào thoả mãn (ép đẻ, lai,...), có lẻ mình không chơi nó nữa.
     
  15. MTCHIP

    MTCHIP Guest

    Hi!

    Nói thật tính Chip hơi thẳng nên nếu Thai có buồn thì xin lỗi trước!Thái đăng bài lên than vãn ép không thành công,mọi người rất nhiệt tình góp bài,người an ủi,người chỉ cách!Còn bạn thì giấu nhẹm đi cái mọi người rất quan tâm là bạn đang xây dựng và lai tạo dòng cá gì?!!Vậy có phải bạn đang phụ lòng mọi người không!Tôi thiết nghĩ bạn cũng không cần phải làm như vậy vì thật ra trên diễn đàn của mình không thiếu những anh em đang sở hữu những dòng cá rất đẹp,vậy thì cho hỏi bạn có chắc liệu dòng cá bạn đang theo đuổi có xứng với công sức mà mọi người quan tâm giúp bạn không?Hay chỉ là những giả thuyết xuông mà bạn cố tình chứng tỏ với ai đó là chỉ mình mình nhận ra?
    Vài dòng chân tình nhất dành cho bạn!
    Thân!
     
  16. thaicodon

    thaicodon Active Member

    MTCHIp ơi! Thaicodon rất vui khi bạn góp ý thật lòng. Điều này thaicodon rất trân trọng.

    Có lẻ bạn hiểu sai ý chủ đề này rồi!

    Thật lòng, lai tạo một dòng La hán mới là điều ngoài khả năng kinh phí nhưng thaicodon nghĩ là mình có thể dùng tầm kiến thức mà làm được.
    Hiện nay đang cố gắng liên kết, thuyết phục vài anh em có hàng đẹp, hàng khủng để lai tạo.

    Thaicodon đã ép được nhiều lần, nhiều bầy. Trong giai đoạn này khá khó khăn nên lần lượt tặng và tặng vì không muốn bán.
    Lần này do chăm sóc không cẩn thận để thuốc diệt muỗi rơi vào hồ cá bột làm chết hết (hơn 300 chú). Buồn quá vì công sức đi toi cả! Lên ddcc mở topic vì : quá buồn + không muốn anh em khác lại vấp vào sai lầm của thaicodon.

    Thaicodon chơi cá vì thú vui. Từng sở hữu rất nhiều dòng cá từ xưa tới nay : Hoàng Kim, Supreme, ... , King kamfa lai: NHKC, ... (trừ King Kamfa hàng nhập do ngoài khả năng tiền bạc), nay muốn lai tạo để trả lời rất nhiều câu hỏi đơn giản:
    + tỷ lệ gù
    + châu và gù có liên quan.
    + ...
    Ban đầu định bán hết để lấy tiền duy trì vài đàn cá con (>1000). Xong chúng lớn lên thì "gác kiếm" nhưng :
    + kinh phí hiện nay lại quá eo hẹp nên đành tặng bớt cho ae nuôi.
    + chết còn lại có vài trăm nên cũng ráng sức xem thế nào.
    + chờ cơ hội ,...

    Nói chung, mình muốn "nói có sách, mách có chứng"; chứ không muốn nói không căn cứ.
     
  17. 0Sun

    0Sun Moderator

    :D .. chưa gặp trực tiếp và tìm hiểu nhưng theo cách nói của bác Thaicodon nghe hơi lạ :D .. và chả hiểu gì cả :D .. lòng vòng quanh co...

    nhưng bác Thaicodon có lý do riêng thì cũng anh em vui lòng không vặn vẹo và ý kiến gì nhé :D.


    ///
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội