Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Thơ : Buồn buồn đọc chơi :D

Thảo luận trong 'Tản mạn' bắt đầu bởi DrMartens, 27/10/07.

  1. DrMartens

    DrMartens Active Member

    1. Cô gái Hơ Mông bên đống lửa

    Chàng trai Mường tè dưới gốc cây

    Anh đi công tác Plây

    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra

    2. Chị em phụ nữ đánh cầu

    Lông bay phấp phới trên đầu các anh

    3. Chị em nô nức đặt vòng

    Hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn

    4. Hoan hô đồng chí Hagi

    Cách 30 mét mà ghi được bàn

    5. Hoan hô đồng chí Phạm Tuân

    Bay vào vũ trụ 1 tuần về ngay

    6. Con đò dịch đít sang ngang

    Bên kia có một cái làng thò ra

    7. Anh đi công tác Cam Pu

    Chia chiến lợi phẩm ở tù 3 năm

    8. Email anh viết thật bay

    Bướm em mong đợi từng ngày từng đêm

    9. Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn

    Có chị bán trứng vịt "lộn" rất to

    10. Bướm đồng động đến thì bay

    Bướm nhà động đến lăn quay ra giường

    Chim đồng bóp cái chết ngay

    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

    11. Chưa đi chưa biết Cửa Lò

    Đi về mới biết nó to thế này

    12. Hoan hô cục trưởng Hà Đăng

    Ấn cho tầu chạy băng băng như rùa

    13. Hoan hô anh La Văn Cầu

    Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên

    14. Làng ta có anh Nguyễn Trùng

    Dương vật khoẻ nhất cả vùng thất kinh

    15. Ta đi bầu cử tự do

    Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm

    16. Hôm qua học tập chính tri (chính trị)

    Cán bộ ngồi ỳ chẳng chịu phát biêu (phát biểu)

    Cơm ăn chẳng được bao nhiêu

    Đảng ủy lại bắt phát biêu cả buồi (phát biểu cả buổi)
     
  2. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Chú thấy Dr.Martens "trẻ" người mà muốn "cao tuổi " rồi đấy nhé!
     
  3. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Buồn buồn làm thơ.

    Người ta buồn buồn đọc thơ .Còn tui buồn buồn nhớ tới bạn bè làm....thơ !!!!

    Bạn mình có bác Nguyễn Trung
    Đại ca làm chủ ,hét tưng dãn điền ...

    Ngoài ra còn có bạn hiền
    Thành công nên đẻ liền liền lắm con..(*)

    Có thằng bạn cưới vợ son
    Cu này tốt lắm tòn ton ép hoài (**)....

    Viết tiếp nữa mấy Bác trong Hội cho em ăn đòn quá.
    _____
    (*) Cedric= Ng.V.Thành
    Con = con cá

    (**) Cu này tốt = Q. Sỹ là người tốt
    ép = ép cá
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/10/07
  4. cedric

    cedric Active Member

    Đúng là phóng dziên có khác. Tiếp đi anh Khánh ơi. Khoái đọc quá!
     
  5. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Chà chà, diễn đàn xuất hiện một thi sĩ rùi :p
     
  6. quifish

    quifish Active Member

    Dạo này betta làm cho các thành viên trở thành cao thủ thi ca hết rùi. Bác phóng dziên chắc do mới ép được 2 bầy Betta (ý lộn cá của bác phóng dziên ép) nên "tức cảnh sinh tình" đây mà :D :D
     
  7. QSy

    QSy Moderator

    hehehe.........các bác đua nhau xuất khẩu thơ hết dzậy?
    Đúng là có betta mang đến niềm dzui thì iu đời hơn các bác há!!!
    Mặc ten và anh Khánh và các bác khác nữa,làm tới luôn đi!!!!
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội