Hôm nọ,tớ la liếm lên Youtube tình cờ xem được mấy clip Hand Feeding của mấy lão nước ngoài, tự nhiên nhìn lại bầy dĩa của mình nhát nhát thấy buồn buồn :wallbash:, nên tớ quyết tâm cũng phải làm cho bằng được raying: Và đây là kết quả sau 2 ngày tập luyện, hjhj :lee: Nhưng đây thực sự mới là kết quả tớ mong muốn, giờ đây bầy cá nhà tớ không còn trốn, hoặc chạy toán loạn khi tớ tới gần hồ nữa, mà bi giờ cho tay vào hồ là bu lại cả, thích lắm cơ
Chúc mừng bác nha. bác ráng nuôi mai mốt là ngon lắm đó. như vậy được rồi đừng tham lam mua thêm nữa. như vậy là wa chuẩn còn ji hihihi. em có 20 em red size 1.5 dang tap cho tui nó làm như bác nè. hihi. ừ mà bác làm như thế nào chỉ cách với ah,em tức nhất là khi tới gần hồ y như nó bi điên vậy chạy toán loan( chú thích cá lớn) còn tụi cá size 1.5 thì ngu ngu chưa biết ji hết.
em làm cũng đc nữa cá của em cũng y chang àh từ cá nhỏ tới cá lớn con nào cũng vậy để bước vào quá trình tập luyện thì bỏ đói nó 1,2 ngày rồi cầm đồ ăn trên tay là nó bu lại ăn từ từ rồi nó sẽ quen thôi
Mình mới bắt 2 đôi cá đĩa về từ CN vừa rổi đến giờ là 5 ngày rồi mà khi cho thức ăn vào bọn nó vẫn chả buồn bơi đến. Chỉ có lũ mún và neon lao vào chén thôi. Các bác có kinh nghiệm nào truyền cho tớ với.
bạn có thể thực hiện hand feeding dễ dàng với thức ăn cá cảnh tươi sống Đại Học Cần Thơ cho mọi size cá tham khảo các loại thức ăn tươi sống Đại Học Cần Thơ dành cho cá dĩa từ giai đoạn mới nở đến khi trưởng thành tại: http://thucantuoisong.com/thuc-an-tuoi-song-cao-cap-tu-khi-moi-sinh-den-truong-thanh/