tối hôm qua trên đài AP lúc 22 giờ có chiếu 1 cuốn film về Pi. mình rất ngạc nhiên là tụi cá ông tiên sống giữa bầy Pi nhóc nhoi nhưng tụi Pi không ăn thịt cá ông tiên. còn có 1 em giống giống như cửu sừng hay cá lóc cũng không bị ăn thịt. một điểm nữa cũng rất hay là cảnh mấy đứa trẻ em bơi lội ngay trong vùng sinh sống của Pi nhưng không bị Pi tấn công ???
ông này xem phim kinh dị nhiều quá đâm ra nghĩ piranha ăn thịt người Việc này có lạ gì đâu,bọn pi chỉ tấn công khi có mùi máu,trước đây AP có phát rồi mà chắc ông ko xem
tại em nghe nói VN mình cảnh báo khi tắm bị Pi tấn công. có thể thực tế không như vậy chăng ??? (confused).
nhà pác có nuôi piranha ko, có thì thử "lúc bình thường" và "lúc cắt ngón tay rỉ máu", rùi cho vào xem tụi nó có lao vào rỉa ko là bik liền chứ gì
thực tế bon pi đâu có tấn công người đâu,nếu có chỉ cắn người khi bị rách da chảy máu.Mấy chương trình đó mềnh hay xem lắm,ngoài tự nhiên bọn nó hiền khô mà,người bơi bên cạnh cũng ngó lơ.