Chúc mừng đội tuyển Việt Nam vào trung kết...:rose::rose::rose::rose::rose::rose:..... tiếp tục up....... cho đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch tại Seagame 25!
Malaysia chỉ hầm hố trước Lào thôi, đụng Việt Nam là đi ........... VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ANH EM CHUẨN BỊ NỒI NIÊU XOANG CHẢO, XE CỘ ĐI BÃO
K còn gì nghi ngờ nữa, sau mấy chục năm chờ đợi, đây có lẽ là lần chắc ăn nhất cho chức vô địch của chúng ta!! AE hãy chuẩn bị tinh thần cổ vũ và chiến thắng nhé!
Mong Việt Nam vô địch! Tuy nhiên hãy nhìn lại rất nhiều trận cầu trước đây, mình cũng còn thấy phiêu lắm! Việt Nam khi tranh vàng - bạc bao giờ cũng đá không hiểu nổi!
Trước đây thì e k tính, e chỉ xét trong khuôn khổ Seagames này thui bác à!! E thấy đội chúng ta khá ổn định và chơi hay hơn rất nhiều đấy, đặc biệt các vị trí đều có thể đc trưng dụng cực tốt, đây là 1 bước tiến rất quan trọng và cần nhìn nhận nhé!! Mà trận hôm wa chưa hẳn là trận hay nhất của chúng ta đấy!! Hi vọng và chờ đợi vàng thui!!!hehe
Chúc mừng đội tuyển việt nam VÔ ĐỊCH... Chúc Anh Hải nhân giống được nhiều cá khác. Up một phát cho anh HAI nhanh bán hết lứa cá đó để có thời gian tái sản xuất... Nhắn ttới anh Hải là đôi cá red bắt của anh về hoà nhập với đàn rất nhanh thậm trí "Trọi" cả với cá ông tiên...Đàn cá của ICEBERGS bây giờ có 4 đôi rồi và đang tìm loại trắng và Yellows size nho 4-5... Anh Hải biết ai có thì giới thiệu nhé..
Việt Nam Vô Địch..................tùng tùng tùng Thế này thì chịu khó trao cúp cho VN ta đi chứ đá làm gì , VN vô địch
VN 90% sẽ vô địch Malaysia đá như đội nghiệp dư NHững ai nói Mã LAi đã từng thắng Thái Lan, VN coi chừng thì xin thưa với những người đó là thực chất Mã Lai ko có cửa để thắng Thái Lan Mình xin cam đoan là bàn gỡ hòa của Mã Lai là do TL cố tình để bị ghi bàn, cũng may chưa đến nỗi TL kêu thủ môn nó đi ra khỏi chụp để Mã Lai ghi bàn (chắc hẳn mọi người còn nhớ kì Tiger 98 Tl gặp Indo, 2 đội cũng chơi cái trò tính toán, kết quả là Indo tự đá vào lưới mình 1 cách trơ trẽn). Còn bàn thua thứ 2 của TL đó là 1 tai nạn,.. Chứ nếu TL mà muốn đá thật tình, thì ở DNÁ họa chăng chỉ có VN là còn cửa thắng thui, chứ mấy đội còn lại mạnh dạn bắt TL chấp 1 trái, thậm chí 1 trái rưỡi. Nói túm lại, Vn vô địch, tỉ số trận chung kết cách biệt 2 bàn...
Tôi cũng đồng ý kiến với bạn. TL cầu hòa để gặp Lào, né Sin. Tuy nhiên thay vì đợi tới phút 90 hãy cho hòa lại cho hòa quá sớm. Lẽ ra sau khi ML gỡ 1-1 thì TL phải thắng ngay 1 quả => 2-1. Đến phút 90 mời cho vào để hòa 2-2... Gần đến giở VN vs ML rồi. Không cần cầu, không cần chúc. Chỉ cần đoán. VN thắng ML trong hai hiệp phụ. Hai hiệp chính hòa 1-1 hoặc 2-2. THUA RỒI, BÓI TRẬT LẤT, BUỒN QUÁ !!! lucson52.
Ối làng nước ôi... Ối ông trời ôi!!! Tại sao........... tại sao lại thua một cách đau khổ như thế này..Ối làng nước ôi... Ối ông trời ôi!!! Không thể hiểu nổi.
Vô trái đó tức quá, đáng lẽ là phải có hiệp phụ hay sút luân lưu ... Thua trận này kéo theo rất nhiều thất vọng ... tội nhất là mấy người bán cờ :wallbash: :wallbash: :wallbash: Hết đi bão luôn, phải đi ăn chè cho mát lòng rùi mới về nhà ngủ =]]
Bóng đá, trò chơi, cuộc đời... thua đau Tất cả những gì mình nói ở trên từ có lý giờ hóa ra lại là lí thuyết Buồn... Tôi ơi đừng tuyệt vọng cũng may mình còn 1 cái 50 năm nữa, biết trước khi chết có thấy VN vô địch được hay ko??
Không chủ quan Trong hàng triệu triệu lượt người dân VN (TRONG ĐÓ CÓ TÔI) đã chủ quan, không đau nữa vì quá đau ! Liemtruong và số ít người ĐOÁN NHƯ THẦN ! :football: Mặc dù rất "bênh" đội tuyển nhà ta, nhưng tôi cũng đã thắng 2 kèo ! Sướng : 1 kèo ăn sáng, cafe và một kèo chỉ có ... 500K
Đúng là cái gì kỳ vọng nhiều quá lúc không đạt được thấy thật buồn .............. Một hiệp 2 đá mà không sao hiêu nổi......?????????