Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Xin mời đóng góp chuyện về cá chọi!

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi PhamMinhTuan, 26/11/09.

  1. vikbetta

    vikbetta New Member

    bầy cá mình vưà nói có lối cắn rất áp đảo, ít lội sau mà lội trước, quật, đập phát nào đáng phát đó, cắn dính mép, mắt rồi lôi xé rất dữ. Nhưng ko phải là cá bạc dưới nên mình chưa ưng ý lắm, mình thích chơi cá bạc dưới hơn. Mình chỉ muốn kể chuyện đóng góp cho diển đàng chứ ko phải "quảng cáo" cá mình các quý vị đừng hiểu lầm mình nhe..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/09
  2. vikbetta

    vikbetta New Member

    Chơi cá củng có nét giống chơi bài. Mình không cho đối thủ của mình biêt mình đang nắm giử "con ách" gi đâu
     
  3. betta_codon

    betta_codon Active Member

    con anh à còn bầy << tuyết trắng>> của mimichun ở trung quốc thì sao hả anh tên nghe yểu diệu nhưng chúng nó có đoàn đánh cực đôc
     
  4. thaivansung

    thaivansung Active Member

    thấy đường đâu mà chạy
     
  5. Anhdocthan38

    Anhdocthan38 Active Member

    Nhin trong hinh con ca nay rat dep va rat can doi , dau` , co^?,than minh , cuon' duoi , long duoi , tai boi , may' cheo`, ky` tren , ky` duoi', mieng tot hay khong thi chua biet can phai xem tan mat moi biet duoc . Day la mot con ca tot ve hinh dang va neu no suat than tu mot dong giong tot thi duong nhien no la mot con ca dzu~ va tuong doi hoan hao. Khi chon ca da' ban nen chon nhung con ca hoi dai` don` mot chut' va neu phai chon ca' ngan' don` thi cung dung co ngan' don` qua '. Nhieu nguoi quan tam den hinh dang be ngoai con ca do la mot sai lam lon' cua nguoi da ca 'va thieu kinh nghiem trong viec lua chon ca . Tui cung da tung chon nhieu con ca tot nhung khi ve huan luyen thi thay no co nhieu khuyet diem , vi du nhu la , boi loi khong thang bang` , khong biet ne' don , rat cham cham, khong biet phong thu ..... nhung con ca nay du` co mua mac tien tui cung chi da nho? hoac da coi choi thoi. Cho nen da ca rat la cong phu va cuc kho khi phai chon tim nhung con ca hay co the noi vat va hon tuyen lua ga` da'. Con ve huan luyen ca cua minh mot khi con ca cua minh tren co* roi thi dung co noi la hue` hay la ca' da' bac duoi' se thang. Ca minh can' cua ban cho den chet hoac la chay chu it khi nao goi la hue` . cho nen nhung ban nao da ca bac duoi hay coi chung `tien mat tat mang.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/9/11
  6. devilngo

    devilngo Active Member

    vẫn chờ đợi sát thủ đấu mặt...!
     
  7. thongvictory

    thongvictory Active Member

    Mình đồng tình với bạn này - Tuổi trẻ háo thắng - Có vẻ các bậc tiền bối đã vô tình không còn muốn chia sẻ nữa! Cái gì cũng có lý do của nó, đề tài topic hay, nhưng hình như đã biển lặng mây tan!
     
  8. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    @ Anhdocthan38 : Bạn có chuyện về cá đá hay đóng góp cho topic mình nhé, lâu quá rồi đề tài này bị lãng quên.
     
  9. hungtomvcci

    hungtomvcci Active Member

    Topic này hay ghê nên có câu chuyện hàng tháng có các bầy cá nào nổi anh em nào biết thì viết vài dòng để topic trở nên sôi động hơn .
     
  10. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    Đá cá hẹn

    Cách đây 3 năm, anh C một tay chơi cá ở miền Tây sau khỏang thời gian thua nhiều hơn ăn nên bị đám đối thủ cười nhạo khinh khi.
    Trong lần ngẫu nhiên tiếp xúc một bạn hàng mua bán người Miên gốc Hoa mới biết rằng anh này thường chơi cá trên Nam Vang, đá lớn và có cá hay. Mừng lắm nên anh C kể cho anh kia nghe tình trạng của mình, anh kia nói "cá thì hay lắm nhưng bán mắc nhe". Anh C hỏi " 4 con VIP giá bao nhiêu ?" anh kia nói " 2tr", anh C " ok". Vậy là anh C đi gặp đối thủ nói là " hẹn chơi một trận lớn, phải đặt tiền cho chủ trường là 2tr, bằng ko đá là mất tiền" đám kia nói " được".
    Thế là anh C phải đi một chuyến lên cửa khẩu KB bên AG, đi 50km qua 3 chuyến đò, lên đến biên giới là 8h tối trời mưa tầm tả, nhận cá xong ngủ tại nhà người quen rồi sáng mai về sớm vô trường đá luôn. Trận đó cá anh C cầm là cá Thái hơi thiếu chạn cá kia xíu nhưng anh C là "kẻ túng cùng liều thân" nên khi vào đá độ 2tr dù cá lép hơn nhưng vẫn đá đồng, rồi đá ăn 8, rồi 6, rồi 5... chừng 30 phút thì đại cục đã định, con cá anh C đá liên hòan những cú đi sau thẳng cây vào 2 góc tay bơi cá kia, theo anh C nói thì trận đó ăn trên 10tr, ăn tiền thì khóai rồi nhưng trên hết là lấy lại danh dự và sung sướng vô cùng khi những công sức bỏ ra được đền bù xứng đáng. Anh C kể rằng ban đêm khi ngủ lại trên biên giới nằm nghe con cá nó quẫy ton ton trong hủ mà xót cả ruột, nhưng anh bạn nói rằng con cá nầy nết vậy đó quẫy mạnh đánh đòn rất mãnh liệt.

    Sau 3 năm, anh C trãi qua bao trận chinh chiến nhưng dấu ấn trận đấu ấy vẫn y nguyên trong trí nhớ của anh.
     
  11. devilngo

    devilngo Active Member

    Nghe thôi mà cũng thấy sướng theo rồi...^^ còn câu chuyện nao2 mới update không a tuấn?
     
  12. xcfashion

    xcfashion New Member

    Chào bạn ! Tôi ít khi ghé trường của An ( 9 nút ) lắm vì không có thời gian rỗi. Tôi cũng có quen sơ sơ mấy người chơi cá ở đó, nếu bạn cần giúp đỡ về kinh nghiệm nuôi cá thì mình tiến cữ anh Tiêu Gia Xương , nếu cách nuôi luyện cá hay thì rất nhiều người như : Tám Cu, Nhân TH , .....và nếu bạn muốn chứng kiện những trận thư hùng thì ghé trường PVH, ở đó bạn sẽ hiểu thêm về nghệ thuật luyện con betta này.
    Nhưng theo bạn, thì ở trong giới chơi cá, bạn thích nét phong cách chơi của ai và cá ai là chuẩn ( mình sẽ đón dc trình độ bạn đang ở mức nào ? )
     
  13. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    @ xcfashtion : Mình thì chỉ đá văn nghệ ngày CN thôi, vì công việc đi từ sáng đến tối nên không có điều kiện nuôi cá. Chổ anh An thì mình thấy có anh DR là nuôi cá tốt đá cá hay, tiến có thể công lui có thể thủ (cả người chủ & con cá). Từ hơn 2 năm nay đã nghe nói trường PVH là nơi "quần long tụ hội" nhưng không thể đi xem được vì chổ đó ko có chơi ngày CN, mà mình thì "thân bất do kĩ" hàng ngày phải đi làm lo cho gia đình nên ko thể ghé đó thanh thơi xem cá.
     
  14. thongvictory

    thongvictory Active Member

    Chú Dũng Râu thì khỏi chê hehe, 9 nút chắc! Chủ sau cá vậy! Ai muốn so tài chú Dũng tiếp hết! Đặc biệt chú Dũng có ép cả betta cảnh luôn, số lượng lớn!
     
  15. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    Tin nóng hổi vừa thổi vừa xem ...

    Hồi 2h trưa hôm nay có nhóm cao thủ miệt 7 núi (An Phú, Châu Đốc) sau khi đá cá thắng ngồi nhậu bàn nhau mang cá lên SG viễn chinh. Chắc có lẻ dưới đó đã hết đối thủ, nên họ tìm kiếm "miền đất mới".

    Và sau khi họ tìm vài đầu mối liên lạc thì gọi đến máy mình, họ yêu cầu mình hướng đạo cho họ trong cuộc viễn chinh này, mình bằng lòng và với điều kiện là chỉ làm hướng dẫn viên vào ngày CN. Rốt cuộc họ đồng ý và hẹn sẽ đến Sg vào chiều ngày 8/10 để sáng 9/10 mình đưa họ đi chơi tại GV ( chổ của Vietnambetta.com). Điều kiện họ đặt ra là mình phải đại diện cầm cá cho họ & phải theo tiền cược (thiệt là nan giải, họ muốn mình gây thù chuốc oán với dân chơi cá SG).

    Anh em diễn đàn cho mình lời khuyên, và có ai muốn tham gia là hướng đạo thì cho mình biết nhé, các cao thủ có cá dữ thì "lên keo xuống hủ" để tiếp chiêu các bác nông dân miền Tây nhé...

    (ko biết các bác ấy sau khi tỉnh rượu có thay đổi ý định ko đây :praying: )
     
  16. thongvictory

    thongvictory Active Member

    Anh Tuấn chắc gân lực và dẻo dai lắm đây! Em không dám hướng đạo đâu ^^
     
  17. X.O

    X.O Banned

    Nếu ngày đó đi được sẽ xuất chinh ,đơn giẩn vì thích ...làm Nông Dân !!!



    X.O//





    @
     
  18. viva123

    viva123 Banned

    Chuyện cá chọi của mình

    Thật thích khi đọc được những chuyện về cá đá thật hay....mình rất mê môn cá đá...chỉ chơi bộ môn này khoảng hơn 3 năm nay thui,lần đầu tiên được ông anh dẫn vào trường xem đá cá đâm ra mê hồi nào không hay...thế là tìm tòi, hỏi han...đi tìm mua cá đá về đá..mình cứ chơi theo cách tự nhiên của mình ( tất nhiên là được sư chỉ dẫn tận tình của đàn anh đi trước )..sau một thời gian chơi bộ môn này cũng rút được 1 số kinh nghiệm cho bản thân...( kinh nghiệm không vui vẻ gì cho lắm...hehe..).Rồi mình nhận được 1 lời khuyên chân thành từ 1 người bạn có kinh nghiệm lâu năm về bộ môn này là : nếu đam mê thì chơi theo kiểu đam mê của mình, còn chơi theo kiểu sát phạt ăn thua thì chỉ nhận được.....tam tang...từ đó mình chỉ mua cá đá về tập cản cá cho vui...khi cá lớn đem đi đá 50-100k cho vui ( tất nhiên là thua nhiều hơn thắng rùi, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vì đó là bầy cá tự mình cản ra.. ). Nay sắp đến ngày đá giải mình rất háo hức khi được tham gia giải với sản phẩm của chính mình, tất nhiên theo tinh thần tham gia để duy trì đam mê bộ môn cá đá :D , xin chúc cho giải lần này thành công tốt đẹp và ngày càng phát triển.
     
  19. quocthong2009

    quocthong2009 Active Member

    Hi vọng là bạn sẽ gặp được mình, vì mình cũng đem cá nhà đi dự thi! ;)
     
  20. viva123

    viva123 Banned

    chuyện cá

    hehe...thêm 1 ngưới cùng chí hướng, hi vọng gặp gặp được bạn....:D
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội