Rồi, 2 đối thủ nặng ký (đúng nghĩa đen), cẩn thận củi lửa anh ơi. Em đi VT, cố g8an1g CN về sớm anh em mình đi, thanks anh.
chú thấy Tuấn làm lụng nhọc nhằn quá...chú chỉ cho một chiêu này..:<con đừng lo lắng nhọc nhằn...về nhà vợ ỡ vợ mần vợ nuôi-con đừng chạy ngược chạy xuôi...về nhà vợ ỡ vợ nuôi vợ mần>....he...he...toàn cá đẹp khi nào nhớ để dành cho 1 em vip vip đấy nhé...he..he..he
tối qua anh đi VT giao Cáp.sáng nay về rồi.đang ở Sg rồi.ok chờ em về rồi đi. ok.chú cứ ghé là có ! lúc nào con cũng chạy bôn ba hết chú ơi.ba xã tương lai con lựa cá ghê lắm chú ơi ! con nuôi vợ thôi chứ vợ không nuôi con mà nuôi cá không à.khổ vậy đấy ! bị bóp cổ rồi em ơi ! có gì anh pm cho em sau.
hjhj nhìn là bik rồi, ý e nói là khi nào có nữa hú e, mà mấy con nhỏ chung đợt với con của e bên a bị die hết gòy hả