tết đền xuân về , cũng là nhân dịp cá của thành thành viên CLB có chút chiến thắng nho nhỏ , anh Hậu có tổ chức 1 buổi gặp mặt anh em nhân dịp cuối năm phần trao bằng khen của cuộc thi đêy là chú cá hứa hẹn của anh Hậu
e này ở ngoài đẹp hơn. Bác Sơn và bác Hậu đẹp dzai nhỉ, hihi. Chúc CLB ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chúc pac Hậu về quê ăn tết vui vẻ cùng gia đình
Há há... Đồng chí Dũng nhà mình quên ăn quên uống đi up hình đây mà... Cảm ơn anh Hậu 1 buổi tối vui và bổ ích - chúc mừng năm mới tất cả các anh em!
chà chà có ai rũ đâu mà đi hehehe bác hậu ngồi đâu vậy các bác hê hê sư thầy ơi sư thầy để tóc rồi hả )
nhìn nhà anh Hậu như cái cửa hàng bán cá La Hán nhể ...cho em hỏi câu này,thắc mắc từ hôm đi họp CLB tới h`...cái anh áo trắng sọc đen ngồi chính giữa anh Dũng và anh Hiền là nick j` trong 4rum mình vậy ,thấy ảnh phát biểu ý kiến ghê ghớm wa1 mà ko biết tên ....Vui nhể ^^
chuyên gia phá mồi là cái ông áo thun trắng sọc đen...:notworthy:...[/QUOTE] Hihihi, phá mồ hay phá ... gì cũng được,có cái để phá và chủ nhân đồng ý cho phá là ok hết, mùng 2 qua chúc Tết chủ nhân đám bột của tụi mình nha, đã hẹn hết rồi đó, biết đâu lại được lì xì 1 thắng cu tí. Chắc đến mùng 2 Tết bạn kô phải đi chăm ĐÀO ha. Hihihi.
sax,thì ra là anh =)) tưởng ai xa lạ chứ khà khà khà,bữa đi họp CLB thấy anh phát biểu ý kiến sôi nổi quá,có hỏi bác lucson52 nhưng lúc đó bác chưa biết nick anh là j` ..mùng 2 mấy anh wa chúc Tết ai vậy ? cho em đi theo ké lì xì với :d lớp 11 chắc vẫn còn là con nít nhể =))
xin chân thành chúc mừng thành công của a Hậu nói riêng và của CLB nói chung.Năm mới mình xin chúc toàn thể ae và gia đình sức khỏe dồi dào,vạn sự như ý và CLB của chúng ta ngày càng đoàn kết , phát triển.
bác Ái nhìn vẫn .... đểu y như mấy lúc trình diễn ca nhạc, hehehe A Hậu ơi, qua tấm này e nhìn thấy thấp thoáng xa xa e kc bonsai đó.........chẹp! chẹp! Happy new year!!!
chán ông thủy ghê...đi đâu cũng mặc cái quần tà lỏng ...ăn nhậu hay tám nhìu mệt hay sao mà mặt ông nào cũng đỏ gay hết vậy...chết chết..."sa đọa" quá!!!!hehehe
Gần 10 ngày không lên diễn đàn nên "lạc hậu" mất rồi. Cám ơn Dũng và toàn thể anh em CLB đã góp mặt chung vui. P/S: Không giúp gì được cho anh em trong vụ "showroom", hỗ thẹn ghê!!! tuy nhiên, thời gian còn dài, vẫn còn dịp khác để chuộc lỗi với anh em CLB mà. Chúc mọi người 1 năm mới thật hạnh phúc.
có gì đâu anh, dàn hồ làm mất 2 ngày, mà do BCN bò ra lam vẫn đẹp như thơ chuyện nghiệp hehehe, cực nhưng vui lắm, hi vọng cơ sở vật chất tốt rồi anh e tha hồ show cá và ủng hộ CLB
Chúc Mừng Năm Mới Chà... tết rùi kô được diện kiến với Anh Hậu hee, tiếc quá, hẹn dịp khác vậy. Nhìn nhà anh mà.... kô biết nói gì.... bái phục :notworthy:. Nhìn hình này chắc là anh đứng bên phải bẹn áo thun rùi. Năm mới chúc Anh dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.